1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đêm trắng vá đường ray

(Dân trí) - Dưới cơn mưa rả rích, cái lạnh của trời đêm miền thượng, hàng trăm con người thức trắng, xếp thành hàng, nhóm bốc đá, nhóm bốc gỗ… vá đoạn ray bị dòng nước cuốn trôi nỗ lực thông tàu vào sáng hôm nay.

Trắng đêm với đường ray
 
21h đêm 5/6, sau bữa cơm tối đạm bạc tại thị trấn Hương Khê nhóm PV Dân trí có mặt tại bản Lòi Sim, xã Hương Trạch, huyện Hương Khê - nơi cả ngàn con người đang làm hết sức để khắc phục sự cố đường ray sau trận lở đập nước Z20.
 
Đường Hồ Chí Minh đoạn Hương Trạch bỗng chốc rực ráng như phố xá bởi ánh đèn của đủ loại ô tô, đèn tín hiệu của lực lượng CSGT làm nhiệm vụ bảo vệ trật tự an toàn giao thông trên tuyến.
 
Đêm trắng vá đường ray - 1
Hàng trăm công nhân làm việc khẩn trương dưới cái lạnh của miền thượng
 
22h đêm, từ đường Hồ Chí Minh nhìn về đông chừng 400m ánh đèn điện rọi sáng hàng trăm con người hối hả khắc phục cung đường bị hư hỏng. Tiếng máy gầm rú, tiếng công nhân bốc đá, bê gỗ, hàn xì khiến cả một khu vực rừng hoang vắng ở Hương Khê như như một đại công trường.
 
Đêm trắng vá đường ray - 2
Bốc gỗ kích toa tàu còn mắc kẹt
 
23h chúng tôi tiếp cận được hiện trường khắc phục sự cố. Ngay lối chắn vào hiện trường tiếng người trực điện thoại không ngớt nhận chỉ thị của lãnh đạo Tổng công ty đường sắt, và truyền báo thông tin về những chuyến tàu khách chuẩn bị qua giai đoạn trung chuyển. Người trực thông tin cho biết, buổi tối số công nhân đã được bổ sung thêm so với buổi chiều, họ từ Quảng Trị ra, từ Hà Nội vào.
 
Đêm trắng vá đường ray - 3
Xếp rọ đá kè nền đường
 
Ngay cạnh đó, hàng trăm tốp thợ được chia thành nhiều nhóm khẩn trương làm việc. Họ xếp thành hàng, chuyền tay nhau những hòn đá lớn, có nhóm chồng xếp những tấm lưới sắt bốc đá thành rọ để máy kéo tời vá víu thân ray. Chỉ trong ít tiếng đồng hồ cả một đoàn tàu hơn chục toa gồm đủ loại linh kiện, vật liệu phục vụ cho công tác khắc phục sự cố tạm thời đã được công nhân bốc bốc xuống.
 
Đêm trắng vá đường ray - 4
Xếp hàng chuyền đá đắp lại đoạn cống sạt lở
 
Dù đã thấm mệt, nhưng những giây phút ít ỏi trả lời chúng tôi anh Cao Hữu Long, công nhân đến từ Xí nghiệp công trình 79 (trực thuộc Công ty Công trình đường sắt 793, số 29, Láng Hạ, Hà Nội) vẫn tươi cười.
 
Anh Long cho hay, đơn vị anh đóng ở Quảng Trị, gần 20 người trong xí nghiệp được điều động ra Hà Tĩnh tiếp sức khắc phục sự cố đường tàu. 5h30 chiều đến nơi thì bắt tay luôn vào công việc. Vì mục tiêu thông tàu phía trước mà gần như anh em nào cũng quên luôn cái đói, cái mệt.
 
Đêm trắng vá đường ray - 5
 
24h, đoạn đường ray nơi chiếc cống rộng bị dòng nước cuốn trôi tập trung nhiều chuyên gia và thợ sữa chữa nhất. Ở phía dưới toa tàu đang bị mắc kẹt, cả một tốp thợ phải chui xuống hầm sâu khoét đất, kè đá. Công việc khó khăn, và đầy nguy hiểm bởi nếu không có kinh nghiệm và sự cẩn thận cần thiết đá có thể "ăn" người bất cứ lúc nào. Nhưng mặc sự hiểm nguy, với sự hỗ trợ của máy móc hiện đại, những công nhân liên tục xếp những rọ đá chồng lên nhau, thân đường dần được "vá" lại.
 
Đêm trắng vá đường ray - 6
Đoạn sạt lở đang được vá víu lại
 
Toa tàu hàng cuối cùng còn mắc kẹt lại nặng trên 50 tấn do ray đường ray biến dạng đã được kích tời, chèn gỗ thành công. Một chuyên gia mặt lấm lem bụi đá khẳng định, chỉ 2 tiếng nữa là toa tàu có thể được kéo khỏi hiện trườg.

1h30 sáng 6/6, chúng tôi rời khỏi hiện trường. Hàng trăm con người vẫn thức trắng nối đường ray!

Tất bật tại điểm trung chuyển
 
Tại ga Gia Phố - điểm trung chuyển hành khách vào ga Đồng Lê (Quảng Bình), lúc 21h, đoàn tàu SE5 chở 467 khách xuất phát từ trưa tại Ga Hà Nội đã cập ga Gia Phố.
 
Đêm trắng vá đường ray - 7
Lên xe về ga Đồng Lê
 
Không như thường lệ, ga Gia Phố ngột ngạt hơn bởi cảnh người chen chúc thoát ra khỏi cửa ga, cảnh hàng chục chiếc ô tô khách hú còi đón khách náo nhiệt.
 
Phía trong ga, nhân viên nhà ga có một đêm mệt lả người làm nhiệm vụ đưa đón, hướng dẫn hành khách.
 
Đêm trắng vá đường ray - 8
Nhân viên nhà ga dẫn khách xuống tàu 
 
Với nhiều hành khách đây là lần đầu tiên họ gặp trở ngại khi di chuyển bằng đường tàu, bởi thế không ít người khi trao đổi với chúng tôi bày tỏ sự bực bội, khó chịu. Bạn Bùi Thế Phương Thảo, đi từ Thanh Hoá vào Đà Nẵng để nghỉ ngơi sau một kỳ học tập căng thẳng buồn bã: "biết thế này em đã ở nhà, di chuyển đi lại mệt mỏi, người em lại hay buồn ói nữa".
 
Đêm trắng vá đường ray - 9
 
Công an giúp dân di chuyển từ tàu sang xe
 
Nhiều người gặp phiền toái do đường tàu bị ách tắc, nhưng ở ga Gia Phố tối qua có nhiều người cho đó là dịp may. Đó là những người dân ở thị trấn Hương Khê. Nhiều nhà hàng huy động nhân viên nấu cháo mang đến ga phục vụ hành khách.
 
Đêm trắng vá đường ray - 10
Hành khách tranh thủ ăn tối ngay tại Ga Gia Phố
 
Hàng chục chiếc xe kéo, xe bò đã được người dân huy động tới ga để đưa dẫn khách. Mỗi chuyến chở hành lý cho khách họ kiếm được 10 đến 15 ngàn.
 
Đêm trắng vá đường ray - 11
Xe kéo được huy động để vận chuyển hành khách
 
Dẫu mất trật tự, dẫu đôi lúc khiến hành khách bực mình nhưng không thể phủ nhận chính đội xe lưu động này của người dân thị trấn Hương Khê đã góp phần giúp ga Gia Phố hoàn thành việc trung chuyển khách tiếp tục hành trình của mình.

Văn Dũng - Đất Vũ - Hồng Anh