“Để xe khách tựa vào, tôi rà thật chắc chân thắng”

(Dân trí) - “Lúc quyết định phanh cho xe tải chạy chậm để xe khách tựa vào, tôi đã lấy hết can đảm, tim đập liên hồi, tay giữ chặt vô lăng và rà thật chắc chân thắng. Cho đến khi 2 xe xuống hết đèo an toàn, hành khách bắt tay cảm ơn, lúc đó tôi vẫn chưa hết run…” , tài xế Phan Văn Bắc chia sẻ.

Chiều ngày 8/9, tại trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng, ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh văn phòng Ủy ban ANGT quốc gia đã trao chiếc cúp “Vô lăng vàng” cho anh Phan Văn Bắc (SN 1986, ngụ tại thôn 6, xã Đạ Oai, huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng), người điều khiển xe tải “dũng cảm”, đã dùng chính chiếc xe của mình để ngăn chặn chiếc xe khách mất thắng, cứu hơn 30 hành khách.

"Lúc đó chỉ nghĩ cứu người thôi, cứu được ai thì cứu, mai mốt mình gặp trường hợp vậy thì cũng có người giúp mình”, anh Bắc tâm sự

Trong buổi gặp mặt, anh Phan Văn Bắc Bắc kể, gần 10 năm trong nghề lái xe, hàng ngày qua lại đèo Bảo Lộc, đó là lần đầu tiên anh chứng kiến cảnh tượng đáng sợ khi hàng chục hành khách la hét cầu cứu trên chiếc xe mất thắng.

“Có đoạn xe tôi đổ đèo thì xe khách chạy trước, rồi xe tôi vượt qua xe khách, sau đó xe khách lại vượt qua xe tôi một lần nữa. Chạy được một đoạn khá xa, lúc đó 2 xe đi sát nhau, thấy xe khách chao đảo tôi nghi ngờ xe khách bị làm sao. Sau đó, tôi tăng ga chạy song song xe khách thì mới biết xe bị mất thắng.

Khi mới vào nghề lái xe tôi cũng được thầy và một số bạn nghề truyền đạt lại, lái xe quan trọng nhất vẫn là lương tâm... Lúc đó chỉ nghĩ cứu người thôi, cứu được ai thì cứu, mai mốt mình gặp trường hợp vậy thì cũng có người giúp mình”, anh Bắc tâm sự.

Đại diện lãnh đạo Ủy ban ATGT quốc gia trao cúp Vô lăng vàng cho anh Bắc
Đại diện lãnh đạo Ủy ban ATGT quốc gia trao cúp "Vô lăng vàng" cho anh Bắc

Hãnh diện về người cháu của mình, ông Phan Văn Trung (chú ruột anh Bắc), cho biết: “Tôi rất tự hào về cháu Bắc, trong giây phút sống còn nhưng cháu đã có hành động rất đúng đắn. Cháu Bắc là người rất ít nói, hiền lành, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên chỉ học hết lớp 9 rồi nghỉ. Để giúp đỡ gia đình, cháu lăn lộn làm đủ các nghề, rồi mới chuyển qua chạy xe. Cháu vừa lập gia đình, vợ học sư phạm nhưng chưa có việc làm nên hoàn cảnh cũng khó khăn”.

Tài xế Bắc gửi lời cảm ơn đến các Ban, ngành...và tuyên truyền cho mọi người, nhất là các tài xế tham gia lưu thông trên đường phải lái xe an toàn, coi tính mạng con người là trên hết

“Không phải riêng tôi mà bất cứ tài xế nào gặp hoàn cảnh như lúc bấy giờ cũng làm như vậy. Lúc quyết định phanh cho xe tải chạy chậm để xe khách tựa vào, tôi đã lấy hết can đảm, tim đập liên hồi, tay giữ chặt vô lăng và rà thật chắc chân thắng. Cho đến khi 2 xe xuống hết đèo an toàn, hành khách bắt tay cảm ơn, lúc đó tôi vẫn chưa hết run…” , tài xế Bắc chia sẻ thêm .


Nụ cười rạng rỡ của anh Bắc

Nụ cười rạng rỡ của anh Bắc

Cũng trong buổi nhận cúp “Vô lăng vàng” chiều nay, anh Bắc cảm kích trước nhiều tấm lòng của các Ban, ngành, các đơn vị quan đã tâm chia sẻ động viên anh và gia đình. Anh Phan Văn Bắc hứa, sẽ tuân thủ tốt các luật lệ an toàn giao thông và tuyên truyền cho mọi người, nhất là các tài xế tham gia lưu thông trên đường phải lái xe an toàn, coi tính mạng con người là trên hết.

Ngọc Hà