1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Đề nghị truy tố hung thủ sát hại cả nhà chủ cửa hàng Thạch Cao

(Dân trí) - Công an TPHCM vừa hoàn tất điều tra vụ sát hại cả nhà chủ cửa hàng thạch cao (số 685 Tân Kỳ, Tân Quý, Q. Bình Tân) và đề nghị truy tố Đào Văn Hải tội: giết người, cướp tài sản. Phạm Văn Sơn tội che giấu tội phạm.

Đề nghị truy tố hung thủ sát hại cả nhà chủ cửa hàng Thạch Cao - 1
Sát thủ Đào Văn Hải
 
Theo hồ sơ vụ án, vào cuối tháng 3/2010, do có nhu cầu tuyển thêm người nên anh Phạm Ngọc Hào (40 tuổi, ngụ Hưng Yên), chủ cửa hàng kinh doanh Thạch Cao (số 685 Tân Kỳ, Tân Quý, Q. Bình Tân) đã nhận Đào Văn Hải vào làm công và cho ăn ở tại nhà. Khoảng 1 tuần sau, Hải yêu cầu mức lương quá cao khiến anh Hào không thể đáp ứng nên cho Hải nghỉ việc. Do đã ứng tiền từ trước nên anh Hào trừ vào số ngày công mà Hải đã làm.

Cho rằng ông chủ ăn chặn sức lao động của mình nên Hải nuôi ý định trả thù.

Để thực hiện kế hoạch của mình, đêm ngày 4/4/2010, Hải tìm đến nhà anh Hào xin ngủ nhờ. Đợi mọi người ngủ say, Hải xuống bếp lấy con dao Thái Lan rồi tiến đến phòng ngủ đâm thẳng vào bụng anh Hào. Thấy chồng kêu cứu, chị Nguyễn Thị Ngoan (38 tuổi) bật dậy mở đèn. Thấy Hải đằng đằng sát khí, chị sợ hãi quỳ lạy, van xin tha mạng.

Tuy nhiên, Hải không buông tha. Sau khi bắt chị Ngoan mở tủ lấy hết tiền, hắn lạnh lùng quay sang hạ sát chị Ngoan. Độc ác hơn, tên này còn xuống tay với cháu Phạm Ngọc Quý (3 tuổi, con vợ chồng anh Hào) bằng một vết cắt ngay cổ.

Thực hiện xong hành vi tội ác, Hải lấy 2 ĐTDĐ và chiếc xe Wave BKS: 89K1-9098 cùng 16 triệu đồng rồi khóa trái cửa tháo chạy tới Thủ Đức thuê phòng nghỉ qua đêm. 

May mắn là trong cơn nguy kịch, chị Ngoan vẫn cố gắng lết ra đập cửa kêu cứu. Người dân xung quanh phát hiện đưa cả 3 nạn nhân vào cấp cứu tại bệnh viện 115. Do vết thương quá nặng, anh Hào đã tử vong ngay sau đó. Chị Ngoan và con trai được cấp cứu kịp thời nên giữ được tính mạng 

Sau khi gây án, Hải trốn ra Hà Nội và được Phạm Văn Sơn đón về phòng trọ ở xã Phú Diễn, Từ Liêm. Tại đây, Hải cho Sơn mượn 1 triệu đồng. Dù biết rõ toàn bộ hành vi phạm tội của Hải nhưng Sơn vẫn bao che, không trình báo công an.

Nhận định đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng nên cơ quan CSĐT công an TPHCM đã phối hợp với công an các tỉnh thành vây bắt tên tội phạm nguy hiểm này. Sau 10 ngày lẩn trốn, Hải và Sơn bị công an bắt, di lý vào TPHCM.

Thế Phong