1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đầu năm lắm “bác thằng bần”

(Dân trí) - Tôm cua cá; ném lon, ném vòng, ném bóng trúng thưởng... Những trò cờ bạc đơn giản đó đang xuất hiện rất nhiều ở hầu khắp các khu vực lễ hội đầu xuân. Điều đáng nói, các "sòng bạc" tí hon này rất hấp dẫn trẻ em.

Ghi nhận của PV Dân trí tại lễ hội đền Vua Mai (huyện Nam Đàn, Nghệ An) những ngày tháng Giêng này, nhiều hình thức, trò chơi ăn tiền hoạt động rất xôm tụ, thu hút hàng trăm người tới thử vận may và... dốc sạch ví tiền. Trong số những người say sưa sát phạt có không ít những đứa trẻ đang ở độ tuổi học sinh. Những em nhỏ đầu xuân cầm tiền mừng tuổi đến với các lễ hội không phải để vui xuân mà để nướng mình vào trò đỏ đen.

Đáng tiếc là cũng như ở hầu hết các lễ hội trên cả nước, các trò đỏ đen, vui chơi có thưởng đều được thoải mái hoạt động, không gặp phải bất cứ sự cản trở nào của cơ quan chức năng.
Đầu năm lắm “bác thằng bần” - 1
 
Đầu năm lắm “bác thằng bần” - 2
Trò ném vòng vào lon trúng thưởng
Đầu năm lắm “bác thằng bần” - 3
cùng một dạng trò chơi có thưởng hấp dẫn trẻ em
Đầu năm lắm “bác thằng bần” - 4
Đầu năm lắm “bác thằng bần” - 5
Đầu năm lắm “bác thằng bần” - 6

Đầu năm lắm “bác thằng bần” - 7
Đầu năm lắm “bác thằng bần” - 8
Đầu năm lắm “bác thằng bần” - 9
Học sinh tham gia trò chơi đỏ đen tại lễ hội Vua Mai.

Nguyễn Duy