1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Ninh:

Dập tắt đám cháy mới bàng hoàng biết trong nhà còn nhiều người

(Dân trí) - “Mọi người dập gần tắt đám cháy mới bất ngờ biết trong nhà còn rất nhiều người. Nếu không thì mọi người đã tiến hành phá cửa xông vào cứu người trước...”, một trong những người đầu tiên phát hiện đám cháy và tham gia dập lửa buồn bã nói.

Trong vụ hỏa hoạn kinh hoàng tại tiệm vàng Anh Đức (Quảng Ninh) xảy ra rạng ngày 26/7, nếu những người dân sống xung quanh biết trong nhà còn nhiều người mắc kẹt, thì có thể hậu quả sẽ không tang thương đến vậy.

Chúng tôi đã tìm gặp được nhóm người đầu tiên phát hiện và trực tiếp tham gia dập đám cháy. Họ là các bảo vệ của Ngân hàng Công thương chi nhánh Hòn Gai đang trực ca 3 gần đó.

Anh Trần Văn Hùng, nhân viên công ty bảo vệ Toàn Cầu, kể lại vụ việc.
Anh Trần Văn Hùng, nhân viên công ty bảo vệ Toàn Cầu, kể lại vụ việc.

Ông Nguyễn Đức Minh (55 tuổi), cán bộ bảo vệ ngân hàng, chưa hết bàng hoàng kể lại: "Lúc đó là khoảng hơn 2 giờ, ngoài tôi ra ca trực của chúng tôi gồm hai nhân viên của Công ty bảo vệ Toàn Cầu là anh Trần Văn Hùng và Phạm Ngọc Hà. Khi cả khu phố đều đang chìm trong giấc ngủ, ngoài đường vắng tanh, hầu như không có người qua lại thì bỗng có tiếng kêu cứu “cháy kìa… cháy…”.

Tôi vội vàng mở cửa cuốn ngân hàng và chạy ra nhưng bên ngoài không có biểu hiện gì của cháy cả. Trông sang bên tiệm vàng Anh Đức thì thấy biển quảng cáo mọi ngày vẫn chạy nhấp nháy nhưng lúc này không thấy chạy nữa. Thấy lạ tôi mới tiến lại gần thì thấy một quầng lửa đỏ rực ở bên trong tấm biển.

Lúc đó, xung quanh đã bốc ra những mùi khét lẹt của nhựa bốc cháy. Nhiều người chứng kiến cũng đã hò hét, đập cửa để cho gia chủ tỉnh dậy, cả khu phố đều ầm ầm bởi tiếng báo cháy nhưng do ngôi nhà quá kín nên hầu như bên trong không nghe thấy. Phải đến 15 phút sau mới có một người ông già trung niên mở cửa ra ngoài, sau này mới biết ông là Mai Văn Lữ, bố của chị Mai Thị Anh. Khi đó ngọn lửa đã bùng phát mạnh và bốc cháy lên trên tầng ba của ngôi nhà”.

Ông Minh chạy về ngân hàng lấy bình cứu hỏa, anh Hùng đang bảo vệ phía ngoài cũng cầm theo một chiếc thang bằng tre đến hiện trường; nhưng ngọn lửa đã nhanh chóng bùng phát cháy to, thiêu rụi toàn bộ những những tấm biển quảng cáo nhỏ của ngôi nhà.

Nhiều người tham gia cứu hỏa ngỡ ngàng 
Nhiều người tham gia cứu hỏa ngỡ ngàng 
Nhiều người tham gia cứu hỏa ngỡ ngàng khi đám cháy được dập tắt mới hay tin trong nhà còn 5 người nữa.

Anh Trần Văn Hùng, nhân viên công ty bảo vệ toàn cầu cho biết, khi anh vừa bắc thang lên và dùng bình cứu hỏa để xịt thì bất ngờ tấm biển quảng cáo rơi xuống khiến anh cùng ông Minh và nhiều người khác phải chạy ra xa. Cả khu phố bắt đầu náo loạn. Khi đó ông Lữ mở cửa toang cửa và kéo chiếc giường xếp ra bên ngoài. Khi mọi người đang tìm cách chữa cháy thì bất ngờ có một người phụ nữ nhảy từ tầng ba xuống rồi nằm sõng soài trên mặt đất. Đó là chị Anh; tiếp đến là anh Nguyễn Tiến Đức ôm theo đứa con nhỏ mới mấy tháng tuổi cũng nhảy xuống đất.

Khi nhiều người chạy tới khiêng anh Đức ra ngoài, anh kêu đau và nói đừng ai đụng vào. Lúc này xe cứu thương cũng đã tới đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Theo ông Minh thì khi vừa phát hiện ra đám cháy, ông đã chạy vào buồng gác bấm điện thoại gọi cho lực lượng cứu hỏa đến, đồng thời thông tin qua điện thoại cho công an hai phường Bạch Đằng và Hòn Gai. Khoảng nửa tiếng sau, lực lượng Công an Phòng cháy chữa cháy thành phố mới có mặt để khống chế và dập tắt đám cháy.

“Chúng tôi ở ngoài đâu có biết rằng còn nhiều người, chủ yếu là trẻ nhỏ, đang mắc kẹt trong nhà. Khi đám cháy được dập tắt mới hay tin trong nhà còn 5 người nữa. Khi đó lực lượng chức năng mới xông vào trong nhà ngột ngạt khói để cứu nạn nhân ra và đưa lên xe cứu thương”, ông Minh buồn bã nói.

Theo ông Minh, nếu biết còn nhiều người mắc kẹt bên trong thì mọi người đã cố gắng cứu người trước chứ không chỉ đơn thuần là dập lửa ở dưới. Cũng do ngôi nhà thiết kế quá kiên cố, kín đáo nên khó tiếp cận để cứu người và gây ra tình trạng ngạt khí, dẫn đến hậu quả đau lòng.

Quốc Đô - Xuân Thái