Đạo chích “hành tẩu” trong đám ma

(Dân trí) - Lợi dụng chuyện tang gia của một gia đình có quan hệ thân tình, Trần Anh Dũng nảy sinh ý định trộm cắp tiền phúng viếng.

Công an quận Đống Đa (Hà Nội) vừa quyết định tạm giữ đối với Trần Anh Dũng (37 tuổi) ở Đội Cấn, Ba Đình với hành vi trộm cắp tài sản. Vụ việc xảy ra hồi đầu tháng 7, một gia đình thân quen với Dũng ở phố Cát Linh có chuyện tang gia, Dũng đã nảy sinh ý định trộm cắp tiền phúng viếng.

Khoảng 11h ngày 15/7, Dũng thuê xe ôm đến bưu cục Hùng Vương, nhờ lái xe ôm gọi điện đến thông báo với gia đình này chuyện có người nhà đang bị cấp cứu trong bệnh viện Bạch Mai. Sau khi gọi điện báo tin giả, Dũng quay lại nhà nạn nhân khi mọi người đang vội vã kéo nhau đi tới bệnh viện. Bảo xe ôm đợi bên ngoài, Dũng ung dung mang dao vào cậy tủ, lấy được 127 triệu đồng.

Ba ngày sau đó (18/7) Dũng ra đầu thú. Tại cơ quan công an, Dũng khai nhận bản thân nghiện heroin nên đã nghĩ ra kế hoạch đột nhập gia đình trên để lấy tiền. Sau khi ăn cắp được số tiền trên, Dũng cho người xe ôm 20 triệu đồng, còn lại anh ta giấu tại cột điện trên phố Vạn Phúc nhưng khi quay lại đã bị mất… Vụ việc hiện đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Phúc Hưng