1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thừa Thiên - Huế:

Dân vạn đò Huế - Tết này không còn chông chênh

(Dân trí) - Cuộc di dân lên bờ của dân vạn đò Huế đã gần kết thúc, những cư dân sông nước một thời nay đã có nhà mới. Xuân này với họ sẽ không còn bấp bênh.

Dân vạn đò Huế - Tết này không còn chông chênh - 1
Nhà hai tầng của dân vạn đò Huế
 
Dân vạn đò Huế - Tết này không còn chông chênh - 2
 
Năm mới cận kề, chúng tôi về thăm khu tái định cư Phú Mậu, huyện Phú Vang (TT-Huế), nơi có hàng trăm hộ vạn đò sinh sống. Không khí vui mừng hiện rõ trên từng khuôn mặt.

 

Vừa nhận được căn nhà ở khu tái định cư Phú Mậu sáng 19/1, anh Nguyễn Tí - dân vạn đò Kim Long - mừng chảy nước mắt, bày bàn cúng ra trước hiên thắp hương cảm ơn đất trời. “Tui có được nhà rồi, 80m2 lận, nhà có 5 khẩu sống chui rúc dưới đò cả đời, may mắn răng bốc thăm được căn nhà 2 mặt tiền thiệt sướng không kể xiết. Tui đã bỏ nghề khai thác cát sạn chui rồi vì quá bấp bênh. Được ở trên đất, tui tính kế mở một hàng nhỏ bán tạp hóa trước nhà cho vợ con đỡ khổ”.
 
Dân vạn đò Huế - Tết này không còn chông chênh - 3

 

Nhà kế bên, mệ Hoa hơn 80 tuổi vừa mới từ đò lên đất hơn 3 tháng, cười lộ hàm răng đen nhánh: “Cảm giác chông chênh với chiếc đò, ngày nóng không bị chi chứ ngày mưa rét thì cóng cả người. Chừ ở trong nhà ấm lắm, thấy khỏe hẳn người ra, ăn uống cũng ngon miệng hơn”.

 

Bé Phan Thị Thu Na cùng mẹ và 2 em đang dọn dẹp nhà mới, chuẩn bị chuyển đồ từ đò về, đôi mắt ánh lên niềm vui: “Con đi làm thuê ở quán bánh ướt trên Kim Long được 1 triệu đồng/tháng, có nhà con sẽ dồn tiền để sau ni mở quán bán bánh ướt giúp cha mẹ và mấy em ăn học nên người”.
 
Dân vạn đò Huế - Tết này không còn chông chênh - 4
 
Dân vạn đò Huế - Tết này không còn chông chênh - 5

 

Cách dãy nhà mới chừng 200m là khu dân cư được chính quyền cấp đất cách đây 2 năm. Chúng tôi vào thăm dân, ngỡ ngàng vì toàn thấy nhà gạch, nhà lầu.

 

Tại nhà tổ trưởng Võ Văn Kèn, chị vợ Phan Thị Thét đang ngồi ăn cơm trên bộ salon gỗ thơm mới mua. Chị Thét tâm sự: “Nhà em có tivi, salon, xe máy đi rồi. Trước đây cũng nhờ đánh cá mà dồn được ít tiền làm nhà. Sau vừa ở trên bờ, vừa làm nghề dưới nước nên đời sống cũng đỡ hơn trước lắm”.
 
Dân vạn đò Huế - Tết này không còn chông chênh - 6

 

Phía bên kia xóm, chị Dớ đang lúi húi quét lại bàn thờ chờ đón Tết, thật tình tâm sự: “Mấy đứa con và cháu em bữa ni đã đi học nghiêm túc, chuyện vệ sinh cũng “đàng hoàng” hơn so với lúc ở đò nên các căn bệnh như ghẻ lở không thấy nữa”.

 

Nhiều hộ dân ở khu tái định cư Phú Mậu đã làm thêm nhiều nghề lúc gần Tết như vàng mã, buôn bán cá, rau, làm thuê ở các nhà hàng… Nghề mới đã cho họ có thêm thu nhập. Chị Ngô Thị Nở chăm chỉ ngồi dán vàng mã trong nhà cho biết nhà chị đã là đầu mối cung cấp các bộ đồ cúng trong dịp tất niên, Giao thừa và mồng 3 tết gần như cho cả xóm, cải thiện thêm đời sống kinh tế cuối năm. Hay như o Lào bán rau cá cho biết một ngày lời vài chục đến hơn trăm ngàn do o đã biết cách bán thật rẻ tuy lời ít – “tết về rau xanh và cá mắc, dân đò ở trên bờ cũng sẽ rất thích ăn, tui sẽ trữ hàng và cũng bán rẻ cho bà con vui ăn tết” – o Lào nói.

 

Năm mới về, câu chuyện vạn đò đang đi đến hồi kết với nhiều niềm vui chưa được kể hết của cư dân nơi đây. Hình ảnh đã từng đi vào tâm trí những người Huế về những chiếc đò bồng bềnh chứa hàng chục người sống khổ giờ đã bước sang một trang mới với nhiều sự khởi sắc.
 
Dân vạn đò Huế - Tết này không còn chông chênh - 7
Người vạn đò đã có thêm nhiều nghề mới để cải thiện cuộc sống

Dân vạn đò Huế - Tết này không còn chông chênh - 8
Một đám cưới dân vạn đò ở trên bờ.

 

Đại Dương