1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM
  3. Cải tạo kênh rạch ô nhiễm ở TPHCM

TPHCM:

Dàn cảnh “cầm hộ bài” để cưỡng đoạt tài sản

(Dân trí) - Bằng kịch bản dựng sẵn, các đối tượng trong băng cờ bạc chuyên nghiệp đã đưa hàng loạt con mồi rơi vào cảnh nợ nần hàng trăm triệu đồng chỉ sau vài phút “cầm bài hộ”. Mọi việc chỉ được sáng tỏ khi PC 14 Công an TPHCM vào cuộc.

Dàn cảnh “cầm hộ bài” để cưỡng đoạt tài sản - 1
Đối tượng Phương tại cơ quan công an.

Ngày 8/1, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14) đã tiến hành bắt khẩn cấp 8 đối tượng trong băng nhóm cưỡng đoạt tài sản do Trần Sỹ Phương (tự Nam, 33 tuổi, quê Quảng Bình) cầm đầu.

Giữa tháng 12/2009, ông H. (Giám đốc một công ty xây dựng tại quận 1) nhận được điện thoại của một người tự xưng là Dũng (hiện đã bỏ trốn) nói là có một dự án rất lớn mời ông H. hợp tác đầu tư.

Sau màn chào hỏi, Dũng thay mặt giám đốc của mình đến trụ sở công ty ông H. bàn chuyện làm ăn và hẹn thu xếp ngày giờ cho 2 giám đốc trực tiếp gặp mặt. Cuộc gặp gỡ được Dũng sắp đặt vào ngày 17/12 tại khách sạn Rex (quận 1).

Đúng hẹn, tại một phòng trong khách sạn Rex, ngoài Dũng còn có 3 vị “giám đốc” là Lê Thế Danh (tức Hoàng 49 tuổi, quê Hải Phòng), Nguyễn Tấn Thân (30 tuổi, quê Bắc Ninh) và Trần Ngọc Uyển (42 tuổi, ngụ quận 12, TPHCM) đang ngồi đánh bài ăn tiền.

Lấy lý do ra ngoài photo tài liệu để làm việc, Dũng đưa bài nhờ ông H. chơi dùm vài ván trong lúc chờ đợi. Tuy nhiên, chỉ vài ván “cầm hộ bài” ông H. đã được nhóm này thông báo nợ đến 300 triệu đồng.

Quá choáng với việc bị quy nợ đến 300 triệu đồng, ông H phản ứng quyết liệt. Hai bên tranh luận gay gắt thì đối tượng “đạo diễn” màn kịch là Trần Sỹ Phương xuất hiện. Chưa hề quen biết ông H. nhưng Phương quăng ra chiếu bạc 15.000 USD nói là trả dùm. Các con bạc nhanh tay chụp lấy cọc tiền chia nhau rồi bỏ đi.

Lúc này chỉ còn Phương và một đối tượng đi cùng ép ông H. viết giấy ghi nợ chúng 300 triệu đồng. Từ ngày 18/12/2009, các đối tượng liên tục gọi điện đòi tiền kèm theo những lời đe dọa sặc mùi xã hội đen. Lo sợ bọn chúng làm thật, ông H đã trình báo cho PC14.

Trưa ngày 6/1/2010, khi đang nhận 100 triệu đồng ứng trước của ông H. thì Phương và Trần Ngọc Tú (32 tuổi, ngụ quận 12) bị bắt quả tang. Ngay sau đó lệnh bắt khẩn cấp các đồng phạm trong băng nhóm này được thực hiện khi các đối tượng đang lưu trú tại phòng 534 Khách sạn Rex.

Mở rộng điều tra, cũng với chiêu thức như trên, băng nhóm này đã “quây” anh N.T.T (39 tuổi, ngụ huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) rồi lột sạch 40 triệu đồng.

Thông tin từ PC14 Công an TPHCM có thể băng nhóm của Phương đã thực hiện nhiều vụ cưỡng đoạt tài sản với thủ đoạn tương tự. Các nạn nhân “sập bẫy” nhóm tội phạm này có thể trình báo với PC14 Công an TPHCM để làm rõ hơn về thủ đoạn của chúng.

Trung Kiên