1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Dàn bê tông hàng chục tấn đè chết một công nhân

(Dân trí) - Đang đứng làm việc tại công trình xây dựng, bất ngờ công nhân Lưu Mạnh Tuấn bị dàn bê tông ép cọc nặng hàng chục tấn đổ xuống đè bẹp, tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra lúc 14h50 ngày 18/10 tại công trình dự án “Nhà Việt Nam” (Lô G11, đường số 10, khu phố Tam Đa,
phường Trường Thạnh, quận 9, TPHCM). Nạn nhân là nam công nhân Lưu Mạnh Tuấn (31 tuổi, quê Nghệ An).
 
Nhiều đồng hương hay tin anh Tuấn gặp nạn đã đến bệnh viện ĐKKV Thủ Đức quyên góp tiền giúp đỡ.

Nhiều đồng hương hay tin anh Tuấn gặp nạn đã đến bệnh viện ĐKKV Thủ Đức quyên góp tiền giúp đỡ.
 
Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, trong lúc anh Tuấn đang đứng trên độ cao khoảng 5m trong khuôn viên công trình để làm việc thì bất ngờ dàn ép cọc với nhiều tảng bê tông nặng hàng chục tấn bị đứt chốt sắt, rơi tự do đổ ập xuống đầu anh, đè bẹp tại chỗ.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, Cơ quan CSĐT Công an quận 9 đã đến khám nghiệm hiện trường làm rõ vụ việc.

Đến 18h30 cùng ngày, thi thể anh Tuấn được đưa về nhà xác bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức để làm thủ tục pháp y trước khi bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Được biết, anh Tuấn có vợ và 2 con còn nhỏ. Một tháng trước khi xảy ra tai nạn, vợ anh vừa thất nghiệp nên đưa 2 con về quê tìm kế khác sinh nhai; mọi khoản chi tiêu hiện đều trông chờ vào nguồn thu nhập của chồng. Hay tin anh Tuấn gặp nạn, nhiều đồng hương đã đến bệnh viện quyên góp tiền để giúp đỡ đưa thi thể anh về quê an táng.

Vũ Lê