1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Dăm gỗ tấn công bờ biển Đà Nẵng

(Dân trí) - Sáng 12/3, khi thu dọn vệ sinh bãi tắm T20 nằm trên tuyến bờ biển Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn, nhân viên môi trường đô thị phát hiện hàng loạt dăm gỗ vụn vùi trong cát và nổi lềnh bềnh trên mặt biển dạt vào bờ.

Đến sáng nay (14/3), dăm gỗ vẫn tiếp tục tràn vào bờ biển Đà Nẵng kéo dài từ bãi tắm Thọ Quang đến bãi tắm Mỹ An thuộc 2 quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn.

 

Ngay trong ngày 12/3, Công ty môi trường đô thị đã cho nhân viên thu dọn dăm gỗ được hơn 4m3, nhưng sang ngày hôm sau thì “đâu lại vào đấy”.

 

Hậu quả nhãn tiền là khách ở các khu resort ven biển và khách du lịch đến tắm đều bỏ về vì sợ dăm gỗ đâm vào chân. Bãi biển cũng trở nên nhếch nhác vì cát lẫn vụn gỗ trông rất bẩn.

 

Chị Duyên, chủ một nhà hàng gần bãi biển Mỹ An, Ngũ Hành Sơn thì chắt lưỡi: “Hết dầu thô tràn bờ, chưa biết nguyên nhân tại sao, chừ lại tới dăm biển tấn công, khách không tới, răng mà làm ăn đây?”

 

Đến sáng nay nguyên nhân hiện tượng này vẫn chưa được xác định. Được biết, 1 tháng trước đây, trên vùng biển Cù Lao Chàm (Hội An), sà lan Marco Polo 168 khi chở dăm gỗ từ Nha Trang đi Trung Quốc đã gặp nạn và bị chìm.

Theo giả thiết ban đầu, loại dăm gỗ xuất hiện dọc bãi biển Đà Nẵng giống hệt dăm gỗ trên sà lan Marco Polo 168.

 

Khánh Hiền