1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đại tang ai oán trong chùa Vĩnh Nghiêm

(Dân trí) - Nhà tang lễ chùa Vĩnh Nghiêm rộng là thế, hôm nay trở nên chật chội với 6 chiếc quan tài nằm cạnh nhau, nghi ngút khói hương và não nề nước mắt...<br><a href='http://dantri.com.vn/event-2159/o-kinh-hoang-khien-10-nguoi-tu-vong.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp; Nổ kinh hoàng khiến 10 người tử vong</b></a>

Bạn bè thân hữu đến thắp nhang tiễn đưa vong linh những người quá cố

Bạn bè thân hữu đến thắp nhang tiễn đưa vong linh những người quá cố

Sau khi tiến hành các thủ tục nhận xác, cuối giờ chiều hôm qua 24/2, thi thể của 5 trong số 6 người thân trong gia đình ông Phương được nhập quan và di quan đến nhà tang lễ chùa Vĩnh Nghiêm (TPHCM). Phải đến trưa 25/2, sau khi tiến hành kiểm định ADN và xác định rõ danh tính của nạn nhân bị cháy chỉ còn trơ lại khung xương và cơ quan nội tạng là bà Lương Thị Tuyết, thi thể của bà mới được đưa về quàn tại chùa.

Hai nạn nhân khác trong vụ cháy là bà Nguyễn Thanh Minh (51 tuổi) và con gái Phạm Ngọc Thùy (26 tuổi) được thân nhân đưa về Bến Tre làm lễ mai táng. Hai người còn lại là bà Nguyễn Thị Tân Xuân (44 tuổi) và Hồ Kiều Anh (16 tuổi) cũng được gia đình đưa về tư gia lo hậu sự.

Thi thể cháy đen của bà Tuyết được đưa về quàn cùng 5 người thân

Thi thể cháy đen của bà Tuyết được đưa về quàn cùng 5 người thân

Tại nhà tang lễ chùa Vĩnh Nghiêm cách hiện trường khu nhà bị nổ sập trong đêm chưa đầy trăm mét, khói nhang nghi ngút trước 6 chiếc quan tài lạnh lẽo. Bà con lối phố cùng người thân bạn bè thân hữu thương tiếc đến thắp nhang đưa tiễn vong linh người quá cố. Thấp thoáng chỉ thấy vài chiếc khăn trắng chiết trên đầu một số người xen giữa hàng trăm người đến thăm viếng.

Vật vã bên 6 chiếc quan tài, bà Phan Thị Kim Sang (53 tuổi quê Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) còn chưa tin những người thân trong gia đình bà giúp việc và gắn bó như ruột thịt nhiều năm qua đã vĩnh viễn ra đi.

Sau những phút chết lặng, bà mới nghẹn ngào: “Dường như có linh tính mách bảo, đêm xảy ra tai nạn tôi thấy nhớ con bé Nam Phương đến cồn cào nên mang áo quần của bé ra sắp xếp lại. Tự nhiên, trong lòng tôi cứ nôn nao, suốt đêm đó tôi không tài nào chợp mắt được, đến sáng ra thì nghe điện thoại báo là cả gia đình ông Phương đã chết. Tôi ngã quỵ…”.

Người giúp việc bàng hoàng trước cái chết của cả nhà gia chủ

Người giúp việc bàng hoàng trước cái chết của cả nhà gia chủ

Bà Sang bùi ngùi nhắc đến gia chủ giữa đại tang: “Tôi làm giúp việc cho gia đình ông Phương đã hơn 10 năm nay, không riêng gì người thân trong gia đình mà hàng xóm cũng vậy, ông bà đối xử với mọi người tốt lắm, ai cũng mến gia đình họ. Hằng ngày, ngoài công việc kinh doanh, bà Phước còn bán bún, cà phê tại nhà. Cháu Lê Khánh Phương con gái đầu của ông họ năm nay đã học lớp 11 và học rất giỏi; Lê Minh Quân năm nay học lớp 9 cũng học giỏi giang chẳng kém chị”.

Nói về may mắn của mình khi không có mặt trong ngôi nhà vào thời điểm xảy ra sự cố bà Sang cho biết: “Đáng lẽ ra người chết trong đống dổ nát đó là tôi chứ không phải cô Tuyết đâu, hôm bữa tôi về quê ăn Tết sau đó ở lại để xây căn nhà, bà Tuyết ở gần nên đến đỡ đần công việc cho anh chị. Tôi định sau khi xây xong nhà sẽ lên làm lại, ai ngờ sự tình lại ra thế này”.

Đại tang ai oán, não nề trong chùa Vĩnh Nghiêm

Đại tang ai oán, não nề trong chùa Vĩnh Nghiêm

Sự may mắn của bà đã không thể chia được cho bé Nam Phương. “Tôi xem con bé như con gái của mình. Nó quý tôi lắm, năm nay tôi đón con bé về quê ăn Tết nhưng đến mùng 8 thì ông Phương đón bé lên để đi học, giá như nó ở lại với tôi…” - bà Sang khóc lặng.

Bà Sang còn cho biết thêm, không phải một mình bà may mắn thoát nạn mà con gái lớn của bà cũng thoát chết trong ngôi nhà sập. “Con gái tôi làm việc cho công ty của ông Phương gần 3 năm nay trong lĩnh vực hóa trang. Thường thì ban ngày nó đi làm cùng đoàn phim, sau đó tối về nhà ngủ cùng tôi. Nhưng không biết trời xui đất khiến sao mà đêm hôm đó nó ngủ lại cùng đoàn làm phim nên đã may mắn thoát chết”.

Bà Sang ngậm ngùi nhớ lại những tháng ngày sống cùng gia đình ông Phương: “Bà Phước là người vợ, người mẹ rất đảm đang. Ngoài công việc kinh doanh bà ấy còn mở thêm quán bún và bán cà phê trước nhà để tăng thu nhập cho gia đình. Còn ông Phương thì rất mực thương yêu vợ con, nhất là con bé Sóc (tên thường gọi của bé Lê Nam Phương, con gái út của ông Lê Minh Phương – PV). Tôi sống với gia đình hơn 10 năm qua, nhưng chưa bao giờ nghe ông la rày bà một tiếng nào cả, ông thương vợ con lắm”.
 
 
Bà Sang gần như chết lặng bên áo quan của bé Sóc
Bà Sang gần như chết lặng bên áo quan của bé Sóc
 
Khi nghe chúng tôi hỏi về bé Sóc bà Sang không kìm được nước mắt và cứ khóc nức nở trong suốt buổi trò chuyện: “Mọi ngày tôi làm việc nhà là nó cứ đeo theo tôi mãi, có bữa tôi nói đùa với nó rằng không biết khi nào mới cắt được cái đuôi này đây. Con bé hồn nhiên trả lời “khi nào mẹ chết con mới thôi đi theo mẹ”.

Đông đảo giới văn nhân, nghệ sĩ quen biết với gia đình ông Phương cũng đến phúng điếu chia buồn. Còn chưa hết bàng hoàng trước cái chết của cả gia đình đồng nghiệp, ông Nguyễn Ngọc Bình, Phó Giám đốc hãng phim truyền hình TPHCM chia sẻ: “Công nghệ làm phim của chúng ta từ trước đến nay không được đào tạo bài bản mà chỉ làm theo kinh nghiệm. Anh Phương vào nghề, đầu tiên cũng làm khói lửa cho hãng phim truyền hình TPHCM với bộ phim “Dưới cờ đại nghĩa”. Thực tế, các phương cách làm khói lửa của anh nói riêng và giới điện ảnh nói chung mạo hiểm… làm bằng chất nổ thật”.

Sau giờ học, bạn bè của các bé Phương, Quân đến tiễn đưa bạn

Sau giờ học, bạn bè của các bé Phương, Quân đến tiễn đưa bạn

Ông Bình cho biết thêm: “Đối với các đoàn phim nước ngoài chúng tôi được tiếp xúc, họ làm khói lửa rất chuyên nghiệp, đạn mã tử, hoặc các chất nổ đều được chế biến ở những nơi có trách nhiệm, có tiêu chuẩn kỹ thuật rõ ràng… Điện ảnh Việt Nam đang làm khói lửa theo cảm tính kiểu nghề dạy nghề, tự mày mò là chính. Qua vụ việc đau lòng này tôi mong muốn nhà nước cần đào tạo những người làm khói lửa cho phim truyền hình một cách bài bản để tránh những tai nạn thương tâm khác có thể xảy ra”.

Trước cái chết thương tâm của gia đình ông Phương, được biết Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận 3 đã hỗ trợ 6 chiếc quan tài và 30 triệu đồng tiền mặt để lo hậu sự cho những người quá cố. Dự kiến, sau khi quàn tại chùa Vĩnh Nghiêm vào lúc 14 giờ chiều mai (26/2) thi thể của 6 nạn nhân sẽ được đưa đi hỏa táng tại Bình Hưng Hòa. Tro cốt của họ sau đó sẽ được mang về gửi tại chùa.

Vân Sơn - Thảo Trần