Đà Nẵng xuýt xoa trong giá rét

(Dân trí) - Đã lâu lắm rồi Đà Nẵng mới đón nhận những ngày rét mướt như bây giờ. Người dân Đà thành mấy hôm nay tha hồ xuýt xoa trong cái lạnh của mùa đông xứ Bắc.

Đà Nẵng xuýt xoa trong giá rét - 1

Các điểm bán quần áo mùa đông tự phát mọc lên như nấm, thu hút rất đông người mua.
 
Đi dọc các con phố chính trong thành phố, đâu đâu cũng thấy các cửa hàng tấp nập bán quần áo ấm. Nhiều gian hàng di động cũng tranh thủ mở ra bán quần áo mùa đông giá rẻ, phục vụ khách bình dân.

 

Tại một điểm bán áo khoác trên đường Điện Biên Phủ, chị chủ quán cho biết giá mỗi chiếc áo rất “mềm”, chỉ chừng 70-80 nghìn đồng. Mấy ngày nay trời rét đậm, chị bán được rất nhiều hàng.

 

Ông cụ Đinh Văn Lãm (75 tuổi) ở quận Thanh Khê dạo phố trong thời tiết giá rét, tâm sự: “Tôi vốn là dân xứ Bắc, đã vào đây ngót nghét 40 năm rồi. Lúc trước ở Đà Nẵng không có khái niệm đông giá, cuối đông thì mới có chút se lạnh. Nhưng mấy năm trở lại đây, mùa đông lại về sớm, rét thật sự, lại nhớ mùa đông xứ Bắc!”.
 
Đà Nẵng xuýt xoa trong giá rét - 2
Người đi đường co ro trong cái rét ngọt xứ Bắc.

 

Một thanh niên khác hài hước: “Cứ nghĩ vào Đà Nẵng là “trốn” được rét, ai ngờ cũng rét chả khác gì ngoài Bắc”.

 

Trọng Huy