1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đà Nẵng tặng nhà cho gia đình cậu bé ung thư

(Dân trí) - Ngày 10/4, Công ty Quản lý nhà chung cư Đà Nẵng cho biết, lãnh đạo thành phố đã quyết định bố trí nhà chung cư cho gia đình cháu Đỗ Tuấn Dũng - cậu bé bị ung thư được thực hiện ước mơ trở thành “Cảnh sát giao thông nhí” trong ngày sinh nhật của mình.

Dự kiến cuối tuần này, gia đình chị Nguyễn Thị Thùy Hương (mẹ của Dũng, trú quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) sẽ chuyển về căn hộ chung cư 45 m2, khu chung cư Hòa Thuận (quận Hải Châu) sinh sống.

Chị Hương cho biết, gia đình chị rất xúc động khi được lãnh đạo thành phố quan tâm, hỗ trợ tạo điều kiện cho gia đình có chỗ ở.

Cháu Dũng được làm cảnh sát giao thông nhí trong ngày sinh nhật của mình
Cháu Dũng được làm cảnh sát giao thông nhí trong ngày sinh nhật của mình

Trước đó, Dân trí đã có bài viết Cậu bé bị ung thư trở thành “Cảnh sát giao thông nhí” trong ngày sinh nhật, viết về cậu bé Đỗ Tuấn Dũng bị bệnh ung thư nhưng có mơ ước được trở thành cảnh sát giao thông.

Biết được ước mơ của Dũng, một bác sĩ của Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng đã viết thư lên Giám đốc Công an TP Đà Nẵng với mong muốn lãnh đạo công an tạo điều kiện cho cháu được thực hiện ước mơ của mình.

Sáng 21/11/2015, đúng ngày sinh nhật của Dũng, tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Đà Nẵng) đã giúp Dũng thực hiện ước mơ làm cảnh sát giao thông.

Sau một thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư, ngày 3/11/2016, Dũng đã trút hơi thở cuối cùng.

Gia cảnh của Dũng cũng rất khó khăn. Bố Dũng đã mất cách đây mấy năm, một mình mẹ Dũng buôn bán ở chợ xép nuôi hai con ăn học. Từ lúc Dũng bị bệnh, chị Hương phải nghỉ việc ở nhà chăm con. Ngôi nhà của ba mẹ con đang sống cũng phải bán để chữa bệnh cho Dũng.

Việc bố trí nhà chung cư cho gia đình chị Hương là thực hiện theo lời hứa của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ tại đám tang của Đỗ Tuấn Dũng.

Khánh Hồng