1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bắc Giang:

Cướp tiệm vàng giữa ban ngày

(Dân trí) - Hồi 11h30 trưa qua, tại cửa hàng vàng Thành Oanh số 22, Lý Thái Tổ, thành phố Bắc Giang đã xảy ra vụ cướp táo tợn. Hung thủ đã cả gan chọn nơi gây án cách trụ sở công an thành phố chưa đầy trăm mét.

Lợi dụng buổi trưa vắng người qua lại, chồng chị Oanh - chủ cửa hàng lại vừa đi ra ngoài, một người đàn ông đi xe đạp đến cửa hàng. Bằng thủ đoạn vờ hỏi mua hàng, đối tượng đã rút chiếc búa đinh mang sẵn trong người ra đập nhiều nhát vào mặt và đầu chị Oanh.

 

Nghe tiếng kêu cứu của cháu Linh, con gái chị Oanh, những người hàng xóm vội chạy sang. Anh Nguyễn Đức Hùng, một trong 4 người đàn ông hàng xóm đến ứng cứu chị Oanh kể lại: “Khi chúng tôi xông vào đã thấy chị Oanh nằm vật trên vũng máu dưới sàn nhà, còn đối tượng vẫn cầm chiếc búa trên tay”.

 

Ngay lập tức, tên cướp đã bị nhân dân và lực lượng công an bắt giữ.

 

Bước đầu, hắn khai nhận là Ngô Thế Lan, SN 1961, hiện trú tại xóm Vườn, xã Hồng Thái, huyện Việt Yên. Tên Lan đã có vợ và ba con, bản thân là một con bạc khát nước.

 

Về tình hình sức khỏe của chị Oanh, các bác sĩ tại khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: “Chị Oanh được đưa vào viện trong tình trạng hôn mê sâu, xuất huyết não, vỡ hộp sọ và được chuyển lên bệnh viện tuyến trên điều trị”.

 

Vụ án với tính chất nghiêm trọng trên đang được Công an thành phố Bắc Giang điều tra, làm rõ.

 

Thái Sơn - Phúc Hưng