1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cưỡng bức bạn gái để níu kéo tình yêu

Trong lần nói chuyện cuối trước khi chấm dứt cuộc tình, Loan đã bị bạn trai dùng sức mạnh cưỡng bức. Chiếm đoạt xong sự trinh trắng của Loan, anh ta nói: “Chỉ vì sợ mất em nên anh phải làm thế”. Vì quá xấu hổ, cô gái chưa đầy 16 tuổi này sau đó đã tìm đến cái chết bằng cách treo cổ.

Loan yêu Nguyễn Thiện Lưu khi đang ngồi trên ghế nhà trường. Tình yêu học trò của hai người kéo dài khoảng 2 năm. Đầu 2006, Loan chủ động chấm dứt cuộc tình với Lưu bằng một bức thư chia tay. Cô bé lúc này đã cảm mến và nhận lời yêu cậu bạn cùng lớp.

Lưu tìm cách năn nỉ, cố gắng níu kéo cuộc tình, song Loan không thay đổi ý định. Ngày 13/4, người thanh niên này hẹn cô bé đi nói chuyện lần cuối. Gặp Loan, Lưu không nói một lời mà cuống cuồng lao vào ôm chặt cô bé. Loan cố vùng vẫy nhưng không thoát được khỏi vòng tay của gã thanh niên si tình. Lưu thì thầm bên tai cô: “Bằng giá nào, đêm nay em cũng là của anh”. Sức mạnh cùng ý định chiếm đoạt đã chuẩn bị sẵn của Lưu khiến Loan không còn khả năng chống đỡ... Trên đường về nhà, anh ta an ủi Loan: “Chỉ vì sợ mất em mà anh làm thế”.

Đêm hôm đó, Loan bị ám ảnh bởi những việc đã xảy ra. Chờ cả nhà đi ngủ, cô bé treo cổ trên cây nhãn trong vườn. Sáng 15/4, chính Lưu là người phát hiện ra xác Loan khi tập thể dục qua đây.

Nguyên nhân cái chết của Loan nhanh chóng được làm rõ. Lưu bị bắt về tội hiếp dâm. TAND tỉnh Vĩnh Phúc vừa tuyên phạt Nguyễn Thiện Lưu 20 năm tù về tội hiếp dâm, khi tuổi đời bị cáo chưa đầy 20.

(* Tên nạn nhân đã thay đổi)

Theo Anh Thư
Vnexpress