Cuộc trùng phùng xúc động của hai chị em sau hàng chục năm thất lạc

Đăng Đức

(Dân trí) - Vượt chặng đường hàng trăm km từ Quảng Trị vào Quảng Ngãi, người em trai hồi hộp đón chờ giây phút trùng phùng chị gái sau nhiều năm mất liên lạc. Gặp lại nhau, hai chị em đều vỡ òa vui sướng...

Nhiều ngày trôi qua, anh Nguyễn Văn Hòa (45 tuổi, trú tại phường 1, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) vẫn mang tâm trạng bồi hồi xen lẫn niềm vui sướng vì đã tìm được người thân sau bao năm xa cách.

Cuộc trùng phùng của anh Hòa và người chị gái sau nhiều năm mất liên lạc đẹp như một câu chuyện cổ tích giữa đời thực và tràn ngập hạnh phúc.

Cuộc trùng phùng xúc động của hai chị em sau hàng chục năm thất lạc - 1

Hai chị em của anh Hòa tìm được nhau sau bao năm xa cách (Ảnh nhân vật cung cấp).

Anh Hòa chia sẻ, anh rất vui sướng khi đã tìm được người thân, đồng thời cũng hoàn thành tâm nguyện của ba lúc còn sống luôn đau đáu muốn tìm thấy con để gia đình đoàn tụ.

Theo anh Hòa, trước đây gia đình anh sinh sống ở xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Từ năm 1964, do chiến tranh nên ba của anh là ông Nguyễn Đình Hanh (SN 1933) chuyển cả gia đình vào huyện Tư Nghĩa (tỉnh Quảng Ngãi) sinh sống. Tại đây, ba anh Hòa có quen một người phụ nữ và sau đó sinh ra con gái tên là Nguyễn Thị Phượng (SN 1972).

Khi đất nước hòa bình, ba anh Hòa đưa cả gia đình trở về Quảng Trị và lên định cư, sinh sống ở vùng kinh tế mới, thuộc xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa. Riêng mẹ con chị Phượng vẫn sinh sống ở Quảng Ngãi.

"Hồi đó cuộc sống vất vả, ba tôi cũng như nhiều người phải bươn chải khắp nơi để kiếm sống, nuôi gia đình. Năm 1994, ông đã tìm ra chị Phượng và thường xuyên viết thư tay liên lạc. Nhưng chỉ được một thời gian thì chị Phượng chuyển nơi ở, mọi tin tức cũng bặt tăm từ đó. Đến năm 2011, ba tôi bị tai biến, lúc nhớ lúc quên. Năm 2020, ba tôi già yếu nên đã mất. Ước nguyện bản thân tôi và anh chị em trong gia đình là tìm lại chị Phượng để anh em đoàn tụ", anh Hòa chia sẻ.

Nhiều năm qua, anh Hòa cũng bỏ công sức thu thập, hỏi han tin tức về người chị gái, nhưng không có kết quả. Trong 2 năm qua, dịch bệnh Covid-19 phức tạp cũng làm gián đoạn và gây khó khăn rất nhiều cho công cuộc tìm kiếm.

"Nhiều lúc tôi cứ nghĩ sẽ mãi mãi không gặp được người chị của mình nữa", anh Hòa cho hay.

Sau nhiều năm tìm kiếm không có kết quả, mới đây anh Hòa đã chia sẻ câu chuyện của mình lên mạng xã hội, hy vọng sẽ có một phép màu đến với gia đình anh. Sau đó, câu chuyện của anh Hòa đã khiến nhiều người xúc động và được hàng trăm lượt chia sẻ, theo dõi.

Cuộc trùng phùng xúc động của hai chị em sau hàng chục năm thất lạc - 2

Anh Hòa đoàn tụ bên người thân (Ảnh nhân vật cung cấp).

Thật kỳ diệu, chỉ sau 24 giờ đăng thông tin trên các trang facebook của Quảng Ngãi, Hội đồng hương Quảng Trị tại tỉnh Quảng Ngãi..., anh đã được cộng đồng hỗ trợ nhiệt tình giúp tìm ra manh mối và liên lạc được với chị gái của mình đang sinh sống ở huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi.

"Tôi không ngờ gia đình tôi may mắn tìm được người thân sớm như vậy. Nhờ cộng đồng mạng xã hội và các anh, chị thuộc Hội đồng hương Quảng Trị tại Quảng Ngãi, Hội Doanh nhân trẻ Quảng Ngãi chia sẻ, hỗ trợ tìm kiếm nên tôi mới liên lạc được với chị của mình sau bao năm trời mất liên lạc", anh Hòa xúc động.

Cuộc trùng phùng xúc động của hai chị em sau hàng chục năm thất lạc - 3

Ba chị em trong buổi hội ngộ xúc động (Ảnh nhân vật cung cấp).

Cách đây vài hôm, sau khi biết chính xác tin tức của người chị gái, anh Hòa tức tốc lên xe từ Quảng Trị vào Quảng Ngãi để gặp người thân. Giây phút gặp được người chị ruột mấy chục năm xa cách, cả hai chị em đều rưng rưng nước mắt.

"Trước khi gặp thì nghĩ biết bao điều để nói. Khi gặp rồi thì không biết nói gì, hai chị em chỉ biết nhìn nhau khóc. Sau mấy chục năm tôi mới hoàn thành tâm nguyện của ba...", anh Hòa tâm sự.