Cuộc tình đồng tính của hoa khôi đất mỏ: Hạnh phúc trọn vẹn sau đám cưới đặc biệt

(Dân trí) - Đã từng xây dựng gia đình như bao phụ nữ bình thường khác, nhưng hai người phụ nữ ấy dường như vẫn luôn khao khát tìm lại chính mình. Cho đến khi gặp nhau, họ mới biết người kia mới đích thực là một nửa của đời mình.

Lời cầu hôn và chiếc nhẫn cưới đặc biệt

Tiếp tục câu chuyện với chúng tôi về cuộc tình đồng tính đang gây xôn xao của mình, chị Nhung - một người phụ nữ đẹp quê gốc đất mỏ Quảng Ninh - kể về lần đầu tiên trong đời lên sân bay đón người yêu. Đón chị Phượng từ Nội Bài, 2 chị đi ô tô về thẳng nhà chị Nhung tại Hải Phòng, lúc đấy đã khoảng 1 giờ sáng ngày 13/7/2015.

Hai chị ngồi trên xe với bao nhiêu câu chuyện "trên trời dưới bể", đến khi chiếc xe dừng lại, sau gần 3 tiếng mà những lời yêu thương, tâm sự vẫn còn chưa vãn.

“Lúc đưa “anh ấy” về ra mắt, cả gia đình chị ngỡ ngàng lắm. Nhưng khi nghe chị trình bày về hoàn cảnh của cả hai thì cả nhà rất ủng hộ. Cả nhà chị thương chị lắm vì ai cũng biết chị đã từng có một gia đình nhưng cuộc sống không thể hạnh phúc. Anh Phượng cũng vậy, anh ấy cũng từng có một đời chồng và hai người cũng chia tay nhau khi con anh ấy mời chào đời được 8 ngày tuổi", chị Nhung kể.


Hai người phụ nữ tuổi U50 tìm thấy tình yêu trong nhau.

Hai người phụ nữ tuổi U50 tìm thấy tình yêu trong nhau.

Chị khoe, các con của chị rất quý “bố” Phượng và ngược lại con của “bố” Phượng cũng coi chị như mẹ.

Sau đó, chị Phượng đưa chị Nhung về ra mắt gia đình ở quận 7, TPHCM. Do mọi người trong gia đình chị Phượng đều hiểu biết, có suy nghĩ tiến bộ nên cặp đôi cũng không gặp phải sự cản trở nào.

“Anh ấy tâm lí lắm, ngày mồng 8/3 hay 20/10, ngoài việc gọi điện thoại hỏi thăm thường xuyên thì không bao giờ quên tặng quà. Ngày 21/8/2015, ngày sinh nhật chị, anh chị cùng dắt 2 con gái đi ăn nhà hàng. Đến nơi, chị thấy anh đã đặt sẵn một chiếc bánh sinh nhật.

Trong không khí ấm áp của buổi sinh nhật mang đậm chất gia đình, bất ngờ anh ấy nói lời cầu hôn. Anh ấy bảo “Em làm vợ anh anh nhé!” và nhẹ nhàng rút trong túi ra một chiếc nhẫn chuẩn bị sẵn từ bên Úc, trao vào tay chị. Chị đã lặng đi vì xúc động…”, chị Nhung tâm sự, đó là chiếc nhẫn được chị Phượng chuẩn bị sẵn từ bên Úc để mang về cầu hôn người phụ nữ đang sống ở Việt Nam.

Cuộc hôn nhân đồng tính U50 gây “bão”

Sau lần về nước gần 3 tháng, đến tháng 9/2015, chị Phượng trở lại Úc làm việc và mang theo bao lời hẹn ước. Chị Phượng chủ động bàn với chị Nhung tính chuyện tổ chức hôn lễ để 2 người có một danh phận đàng hoàng, đến với nhau danh chính ngôn thuận, được gia đình và bạn bè 2 bên cùng công nhận.

Buổi lễ đính hôn của cặp đôi đồng tính với sự có mặt của 2 bên gia đình.
Buổi lễ đính hôn của cặp đôi đồng tính với sự có mặt của 2 bên gia đình.

Ngày 30/7 vừa rồi, hai người phụ nữ từng đổ vỡ hôn nhân đã quyết định chọn một nhà hàng tại TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) để tổ chức đám cưới. Lúc đầu, cặp đôi chỉ dự định mời hai bên gia đình và một số bạn bè thân thiết; nhưng cuối cùng, số người đến dự đám cưới đông hơn dự kiến. Dù bất ngờ với một đám cưới đồng tính mà cả 2 đều đã lớn tuổi song ai cũng thành tâm chúc phúc cho hạnh phúc muộn màng của 2 chị.

Kể về cuộc hôn nhân đặc biệt của mình, chị Nhung không giấu được niềm hạnh phúc, hào hứng háo hức như cô gái mới lớn được yêu lần đầu. Chị kể, nhiều lúc đi chơi ở chỗ đông người chị vẫn nũng nịu, âu yếm chị Phượng. Tình yêu của 2 chị cũng đủ những gia vị ghen tuông, nhớ nhung nhưng hầu như không biết đến giận hờn.


Hai chị hạnh phúc vì tình yêu được gia đình, bạn bè thừa nhận, chúc phúc.

Hai chị hạnh phúc vì tình yêu được gia đình, bạn bè thừa nhận, chúc phúc.


Cô dâu rạng ngời trong ngày cưới. Đám cưới đồng tính của 2 người phụ nữ U50 từng gây bão trên mạng xã hội.

Cô dâu rạng ngời trong ngày cưới. Đám cưới đồng tính của 2 người phụ nữ U50 từng gây bão trên mạng xã hội.

Chia tay chúng tôi, chị Nhung bảo, “anh chị” đang có rất nhiều dự định trong tương lai, trong đó dự định lớn nhất là sắp xếp để về sống chung một nhà, tối lửa tắt đèn có nhau.


Háo hức, nồng nàn như những cô gái mới lần đầu được yêu.

Háo hức, nồng nàn như những cô gái mới lần đầu được yêu.

Tuấn Hợp