Cuộc sống khốn cùng của các anh chị bé Hảo

(Dân trí) - Mẹ đi tù vì tội cắt ngón tay, gân chân con, bố không nghề nghiệp ổn định, cuộc sống của 4 anh chị của bé Nguyễn Thị Hảo ở ấp Bình Đức 1, xã Đức Hạnh, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước đang lâm vào cảnh khốn cùng.

Cuộc sống khốn cùng của các anh chị bé Hảo  - 1

Cuộc sống khốn cùng của 4 anh chị của bé Hảo, ai chứng kiến cũng cảm thấy chạnh lòng.
 
Gần một năm nay, sau khi phiên tòa xử bà Nguyễn Thị Mỳ về tội cắt ngón tay, gân chân con kết thúc, bé Nguyễn Thị Hảo, nạn nhân đồng thời là con gái của bà Mỳ, đã được đưa về Trung tâm nuôi dưỡng người già tàn tật và trẻ em mồ côi huyện Lộc Ninh. Ở đây, bé Hảo đã có một cuộc sống tốt, sức khỏe và tâm lý dần bình phục. Hảo cũng đã được đến trường như bao trẻ em khác. Tuy nhiên, không được “may mắn” như Hảo, các anh chị của cháu đang phải sống trong cảnh thiếu thốn và bệnh tật triền miên.

 

Vợ ngồi tù, một mình ông Tước chật vật, khó khăn lắm mới cáng đáng nổi việc nuôi dưỡng 4 đứa con nhỏ, gồm Nguyễn Văn Long (13 tuổi); Nguyễn Thị Kiều Oanh (11 tuổi); Nguyễn Thị Thùy Trang (9 tuổi) và Nguyễn Văn Thành (7 tuổi).

 

Nhiều lần PV Dân trí đến thăm các cháu tại gia đình, lần nào cũng thấy mặt mũi và cơ thể của những đứa trẻ này bầm tím, quần áo đen đúa rách tả tơi. Một số người dân sống gần đó cho biết bọn trẻ ngày nào cũng đánh nhau, có khi chẳng vì lý do gì cả.
 
Cuộc sống khốn cùng của các anh chị bé Hảo  - 2
Lũ trẻ nhà ông Tước "chọi" nhau suốt ngày.

 

Khó trách ông Tước khi người cha ấy không nghề nghiệp, không ruộng đất, gồng mình với những công việc làm thuê làm mướn mong kiếm đủ tiền nuôi 4 đứa con đang tuổi ăn, tuổi lớn. Ngày nào may mắn lắm ông mới kiếm được 50-60 nghìn đồng, nên hiếm khi lũ trẻ có được một bữa ăn no.

 

Ông Nguyễn Văn Ước, anh trai ông Tước, than thở: “Thấy các cháu đói khát, lam lũ tôi cũng đau lòng lắm, nhưng gia cảnh khó khăn nên chẳng giúp được gì”.

 

Ông Tước đi làm suốt cả ngày nên không có thời gian chăm sóc cho các con. Lũ trẻ ở nhà cứ thả sức nghịch ngợm và “chọi” nhau. Đứa nào cũng sứt đầu mẻ trán. Trong 4 đứa con ông Tước nuôi chỉ có cháu Thành phát triển bình thường, được đến trường, hiện học lớp 3; 3 cháu còn lại đều có vấn đề về thần kinh. Cháu Trang bị bệnh thận nặng nhưng không có tiền chữa trị, bé Oanh thì thường xuyên bỏ nhà đi mà ông Tước cũng chẳng biết là đi đâu. Một người hàng xóm của ông Tước cho biết mấy tháng nay cháu Oanh bỏ nhà đi liên tục, hễ thấy người quen thì cháu trốn vào trong bụi, không chịu về nhà, chỉ đòi đi gặp công an.

 

Để giữ con, ông Tước đành xích con vào cột nhà, nhưng cũng chỉ được một thời gian, sau đó Oanh lại tìm cách phá xích để đi.
 
Cuộc sống khốn cùng của các anh chị bé Hảo  - 3
Để giữ Oanh, ông Tước đành dùng xích xích chân con lại. Nhưng cũng có khi Oanh phá đứt xích để đi.

 

Chia sẻ gia cảnh của mình, ông Tước buồn bã: “Tôi xích con mình lại chỉ là việc bất đắc dĩ, hoàn cảnh buộc tôi phải làm vậy chứ người cha nào nỡ lòng xích con mình. Nhiều  đêm đi làm về trong trời mưa tầm tã nhưng không thấy con ở nhà tôi lại phải chạy khắp nơi để tìm. Các cháu như vậy tôi cũng khổ tâm lắm. Anh em chúng ở nhà thì suốt ngày đánh nhau nhưng tôi cũng đành chịu vì không đi làm thì lấy gì mà nuôi chúng”. 

 

Về bệnh tình của cháu Trang, ông Tước nghẹn ngào: “Cách đây mấy tháng thấy con liên tục kêu đau, tôi có mua thuốc về cho uống nhưng không thấy đỡ. Tháng trước tôi đã đưa cháu lên Bệnh viện huyện khám thì được các bác sĩ cho biết cháu bị bệnh thận phải điều trị. Bữa ăn từng ngày cho anh em chúng, tôi đang còn chật vật để lo thì tiền đâu mà chạy chữa cho con. Thấy cháu nó đau nhiều, tôi lo lắm nhưng đành cắn răng chịu vậy”. 

 

 

Chưa có quyết định đưa hai chị của bé Hảo vào trung tâm nuôi dưỡng

 

Sau khi xảy ra sự việc ông Tước có hành vi bạo lực đối với cháu Nguyễn Thị Kiều Oanh vào ngày 10/8, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Phước đã có văn bản chỉ đạo đề nghị xã lập hồ sơ để tiếp tục đưa hai cháu Oanh và Trang về Trung tâm nuôi dưỡng. 

 

Qua trao đổi với PV Dân trí, ông Huỳnh Ngọc Trung, Phó Chủ tịch xã Đức Hạnh cho biết: “Mọi thủ tục cần thiết về việc chuyển hai cháu đến trung tâm UBND xã đã hoàn tất và gửi lên Sở. Nhưng đã hơn 2 tháng trôi qua, chúng tôi vẫn chưa nhận được quyết định chính thức về việc các cháu có được đưa đến trung tâm hay không”.

 
Vân Sơn