1. Dòng sự kiện:
  2. Cơn bão Yagi
  3. Người hùng cứu tài xế gặp nạn ở cầu Phú Mỹ

Cuộc hội ngộ của 1.000 người tuổi 30

Một bữa tiệc sinh nhật của 1.000 người có ngày sinh đúng ngày giải phóng miền Nam (30/4/1975) do Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn tổ chức sẽ diễn ra vào tối 30/4 tại Khu Du lịch Văn Thánh với tên gọi “Sài Gòn - ngày tôi 30”.

Những người được mời tham dự chương trình là những người sinh ở Sài Gòn, sống ở Sài Gòn, những người sinh ở Sài Gòn nhưng đang ở các tỉnh khác hoặc nước ngoài, những người sinh ở các tỉnh nhưng hiện đang sinh sống và làm việc tại TPHCM.

 

Đây là chương trình nghệ thuật hóa bữa tiệc dành cho 5.000 khách mời, trong đó, khoảng 1.000 người có ngày sinh vào 30/4/1975. Dự kiến 17 giờ chiều nay, 29/4, những vị khách mời có ngày sinh vào 30/4 sẽ tập trung tại Khu Du lịch Văn Thánh để tập dượt cho đêm hội.

 

Ngoài nội dung chính là phần chiêu đãi ẩm thực mang chủ đề Sen, còn có nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc khác phục vụ khán giả. Đó là 3 sân khấu biểu diễn 3 loại hình ca nhạc dân tộc đặc trưng của 3 miền Bắc-Trung-Nam: gồm hát ả đào, ca Huế và ca nhạc tài tử Nam Bộ. Ngoài ra còn có các hoạt động triển lãm điêu khắc, vui chơi giải trí như đua thuyền, thả hoa đăng, biểu diễn đội hình thuyền hoa đăng và một số trò chơi dân gian khác...

 

Gần 300 đầu bếp của Làng Du lịch Bình Quới sẽ đảm trách việc nấu bếp. Chiếc bánh sinh nhật 30 tầng, cao 6 mét, nặng 5,5 tấn, trị giá 300 triệu đồng do Công ty Kinh Đô thiết kế và thực hiện, sẽ xuất hiện vào cuối đêm dạ tiệc với 30 cây đèn trời tượng trưng 30 tuổi, 30 năm giải phóng. Phần nghi lễ cắt bánh sinh nhật cũng do 30 người sinh ngày 30/4/1975 thực hiện. Trong số những khách mời tham dự, Ban Tổ chức chọn ra 30 người thành đạt tiêu biểu đang sinh sống và làm việc tại TPHCM thực hiện việc cắt bánh.

 

Anh Nguyễn Thanh Bình- kiến trúc sư (một trong những nhân vật sinh ngày 30/4/1975) - bày tỏ: “Tôi cảm thấy rất vinh dự và cảm ơn cha mẹ đã sinh ra tôi vào ngày giải phóng đất nước. Sự kiện kỷ niệm 30 năm ngày thống nhất đất nước là sự kiện rất quan trọng đối với tôi, vì đây là cột mốc quan trọng để tôi nhìn lại bản thân xem mình có xứng đáng là người được sinh vào ngày trọng đại đó hay không. Lễ hội “Sài Gòn - Ngày tôi 30” là dịp để tôi gặp gỡ và giao lưu với các bạn cùng ngày sinh với mình. Một cảm xúc rất lạ lần đầu tiên đến với mình, vừa hồi hộp, vừa nôn nóng và rất xúc động. Tôi xin thay mặt tất cả các bạn được mời dự tiệc cảm ơn các nhà tổ chức đã mang đến cho chúng tôi niềm vui và sự vinh hạnh này”.

 

Cũng trong niềm xúc động, bác sĩ Lê Thị Kim cho biết: “Tôi sinh trưởng tại Tiền Giang, mẹ tôi kể bà sinh tôi ra lúc 6 giờ ngày 30/4, thời điểm Sài Gòn chưa im tiếng súng. Hiện nay cả gia đình tôi vẫn còn ở Tiền Giang, ngoại trừ tôi đang sống và làm việc tại TPHCM. Thật sự tôi thấy vui và hạnh phúc lắm vì đây là lần đầu tiên được mừng sinh nhật chung với những người có cùng ngày sinh với mình. Buổi dạ tiệc được tổ chức ngay dịp lễ lớn của dân tộc là một hoạt động mang ý nghĩa to lớn”.

 

Cô giáo Võ Thị Thanh Ngân bộc lộ trong niềm hạnh phúc: “Tôi rất nôn nao và mong đợi từng giờ để tới đêm hội Sài Gòn- Ngày tôi 30”.

 

Theo Người lao động