Cuộc “bán trinh” cay đắng của 2 bé gái

(Dân trí) - 2 bé gái, một 13 tuổi, một 16 tuổi, ở xã Bình Dương, Đông Triều, Quảng Ninh nhận được 700.000đ sau khi bị ấn vào khách sạn, phục vụ “thú chơi gái trinh” của những người đàn ông tuổi cha chú. Những “đại gia” ấy đến nay vẫn an toàn.

“Bẫy trinh”

Tống Thị P.T (SN 1991) và Trần T.L (SN 1994) cùng thôn Bắc Mã, xã Bình Dương, là nạn nhân trong vụ lừa bán trinh tháng 11/2007.

Hè này, Tống Thị P.T tròn 17 tuổi. Xanh xao, gầy gò, cơ thể thiếu nữ đang tuổi bẻ gãy sừng trâu mà tiều tuỵ, chỉ chừng hơn 30kg. Cô bé co rúm người, sợ hãi khi nhắc tới chuyện đã qua. Như một đứa trẻ, bịt chặt tai và vỡ oà, T lặp đi lặp lại nỗi ám ảnh có người thuê giết.

Mẹ cô bé trào nước mắt, quay qua giải thích, T vẫn thường xuyên thấy lại cảnh bị đè nghiến, xâm phạm, bị đe doạ và truy sát trong mơ. Ăn không trọn bữa, ngủ không tròn giấc, em rộc người dần, cuộc sống là một chuỗi dài những ám ảnh về vụ lừa bán trinh 8 tháng trước.

Sáng 4/11/2007, khi T đang mót củ đỗ ngoài đồng thì cô hàng xóm (tên Th) rủ đi chơi. Nghe rủ ra phố huyện, T thích lắm. Theo cô Th ra đường cái - quốc lộ 18 thì T gặp ngay cô bạn thân cùng xóm, Trần T.L cũng được cô V trong thôn đưa đi chơi.

Hai cô bé được đưa lên ôtô. P.T hấp háy đôi mắt diễn tả, đấy là lần đầu tiên em được đi ôtô, chiếc xe màu ghi em không còn nhớ biển số. Cô Th gọi người lái xe là Sơn.

Lần đầu đi ôtô, lên xe một lúc là T say mướt, không biết gì. Xe dừng ở thị trấn Sao Đỏ (Chí Linh, Hải Dương). Được vực xuống xe uống nước, lau rửa mặt mũi, thay quần áo và đánh phấn, 2 cô bé vừa tỉnh đôi chút thì có 2 người đàn ông đi ôtô tới.

Ngồi một lát, 2 người đàn ông đột nhiên rút tiền, cho mỗi cô bé 200.000đ rồi bỏ đi. Cô Th và V cùng thôn lại đưa các em lên ôtô nói về nhà nhưng điểm dừng cuối cùng không phải thôn Bắc Mã mà là một khách sạn ở ngoài Đông Triều.

P.T được cô V đưa lên phòng “rửa mặt cho tỉnh”. Vừa bước vào, cánh cửa phòng lập tức đóng sập sau lưng. Chưa kịp định thần thì một người đàn ông cao lớn, tầm tuổi bố cô bé (trên 40 tuổi) chồm tới, vồ vập..

“Cháu kêu xin và giãy giụa nhưng không ai cứu. Cháu không biết gì nữa, bất tỉnh vì đau và sợ. Lúc tỉnh dậy, chú ấy đã đi rồi” - cô bé nhăn rúm mặt với những hình ảnh khủng khiếp tái diễn.

 
Mẹ P.T, chị Nguyễn Thị D lại bật khóc thành tiếng, ôm chặt lấy con gái. Nước mắt ngắn dài, chị kể, chiều tối hôm đó, khi thấy con về nhà, vẻ mặt thất thần, đũng quần có máu, chị vẫn chỉ nghĩ con gái “đến tháng”. Nhưng bữa cơm chiều, T bỏ ăn, nằm co ở một góc giường, cố giấu vẻ đau đớn, chị gặng hỏi, con gái vẫn chỉ nói cả buổi chiều đi mót đỗ với em L hàng xóm.

Linh cảm của người mẹ khiến chị D vẫn chưa an lòng quay đi. Chị cố gắng tìm hiểu và giật bắn người vì thấy vùng kín của T đầm đìa máu tươi, sung huyết, phù nề. Doạ đánh, con bé mới oà khóc kể lại những chuyện xảy ra buổi chiều.

P.T sau đó đưa lại cho mẹ 700.000đ nói của người đàn ông ở Sao Đỏ và cô Th cùng thôn, người đưa các cháu đi chơi. Chị D chết cứng nhìn những đồng tiền “bán trinh” của con gái. Đau xót, chị lập tức đem tiền và đưa con đến công an huyện Đông Triều trình báo ngay trong đêm.

Nước mắt người mẹ lăn dài: “Từ đó đến nay, hơn nửa năm rồi, con bé vẫn sống trong lo sợ. Nhiều đêm đang ngủ cùng mẹ mà cháu bật dậy, gào thét, co quắp, ôm đầu xin tha… Nhìn con như vậy mà cha mẹ bất lực, không biết làm sao, đau lắm”.

Lời khai con trẻ, kẻ chủ mưu vẫn an toàn

Thượng tá Nguyễn Hữu Tiến - Phó trưởng Công an huyện Đông Triều cho biết, cơ quan công an đã khởi tố vụ án môi giới mại dâm ngày 20/12/2007, sau khi nhận được đơn trình báo của gia đình cả 2 cháu bé.

Trần T.L thực ra đã trở thành “đồ hiến tế” cho những gã đàn ông hám lạ trước khi P.T sập bẫy. Cô bé khi đó, thậm chí chưa đủ 13 tuổi.

L kể, ngày 26/10/2007 (khi ấy em đang học lớp 7), cô V và Th bất ngờ đến rủ đi chơi. L được đưa đến khách sạn Sao Đỏ, vào lối cửa sau, dẫn lên nhốt ở một phòng nghỉ. Lát sau, một người đàn ông mở cửa vào phòng. Ấn tượng duy nhất với cô bé là người đàn ông “to lớn lắm”. “Cháu bị lột hết quần áo... Được một lúc, thấy cháu ra nhiều máu quá nên chú ấy bỏ đi”.

L liếc mắt lấm lét nhìn xung quanh. Cô bé đã bị những người phụ nữ đưa đi “cảnh cáo” sẽ cho người đánh, cho dân nghiện đến giết nếu nói lại với gia đình. Sau hôm đó, quá sợ hãi, L bỏ học luôn, chưa hết học kỳ I năm lớp 7.

Lần thứ 2, cô bé bị “ép đi chơi” chính là chiều 4/11, cùng với chị T hàng xóm. Nhưng lần ấy, chỉ P.T bị đưa vào phòng. L hạ giọng: “Cháu thương mẹ lắm, mẹ mà biết thì mẹ ốm mất. Bố cháu đã bị bệnh rồi, nhà chỉ còn mẹ đi làm nuôi chị em cháu”.

Cảnh nhà cô bé rất tội. Nhà quá nghèo, bố L bị bệnh não đã nhiều năm, cuộc sống của cả gia đình trông vào những đồng tiền còm mẹ cháu làm thuê làm mướn. Mẹ L không có nhiều thời gian để ý đến con gái, chỉ láng máng nghĩ có chuyện gì bất thường khiến cô bé đột nhiên luôn giật mình, sợ sệt, không dám đến trường và bỏ học luôn.

Mọi chuyện vỡ ra, người mẹ mới chua xót: “Những kẻ táng tận lương tâm, nỡ hại đời con bé khi cháu mới 13 tuổi. Tương lai của cháu rồi sẽ sao đây, cũng mờ mịt như cuộc đời tôi?”.

Được biết, nhiều tháng nay, gia đình 2 cô bé liên tục gõ cửa các cơ quan chức năng cầu cứu. Hai người mẹ và những người thân trong nhà chỉ mong các cơ quan bảo vệ pháp luật tìm ra kẻ gây tội ác bất nhân với 2 cô bé. Nhưng mọi nỗ lực đến nay, thủ phạm của vụ án vẫn an toàn, nhởn nhơ, vụ án gần như bế tắc.

Thượng tá Nguyễn Hữu Tiến khẳng định đây là một vụ án nghiêm trọng. Công an huyện Đông Triều đã đưa T và L đi khám thương ngay sáng 5/11/2007. Kết quả giám định thương tích cho thấy cháu P.T trong tình trạng: vùng đùi, mông, hai bên xây xước ngoài da; môi lớn có vị trí xây xước da, màng trinh, âm đạo sung huyết, đỏ; dịch âm đạo có máu và tinh trùng. Cháu Trần T.L thì trong dịch âm đạo chưa thấy tinh trùng.

Cuộc “bán trinh” cay đắng của 2 bé gái - 1
Khách sạn Duyên Hải, nơi L được đưa tới "bán trinh".
Phó trưởng Công an huyện phân trần cái khó trong việc tìm nhân chứng của vụ án: “Chúng tôi đã xin gia hạn điều tra vụ án nhưng vẫn chưa tìm được kẻ phạm tội. V và Th, những người dẫn các cháu đi như khai báo đã được lấy lời khai nhưng đều phủ nhận”. Họ là Lý Thị Văn (SN 1978) làm nghề cắt tóc gội đầu và Hà Thị Thuý (SN 1973) mợ dâu của Văn, người cùng làng với hai cháu gái.

Công an huyện cũng đã tiến hành thực nghiệm tại hiện trường là khách sạn Duyên Hải (Sao Đỏ, Hải Dương) và khách sạn Tràng An (Đông Triều, Quảng Ninh). Khi đó, các cháu vẫn nhớ được số phòng, nhưng các khách sạn này lại không vào sổ, không nhớ thời điểm đó, hai đối tượng này có đưa các cháu vào đó không.

Những người lái xe có tên là Sơn trong diện nghi vấn cũng được đưa ảnh nhưng L và T cũng không nhận diện được. Vì thiếu các căn cứ cần thiết, đến nay Công an huyện Đông Triều vẫn chưa thể khởi tố bị can để mở rộng điều tra vụ án.

Cuộc lừa “bán trinh” đến giờ vẫn là cú sốc kinh hoàng với 2 bé gái cùng gia đình và mọi hệ quả nặng nề cũng chỉ các nạn nhân “lĩnh đủ”.

Ngọc Phương