Cụ ông 20 năm lái xe đưa vợ bị ung thư chu du khắp nơi

Thảo Lê

(Dân trí) - Câu chuyện của đôi vợ chồng này là minh chứng cho câu nói, tình yêu có thể tạo nên điều kỳ diệu.

Cụ ông 20 năm lái xe đưa vợ bị ung thư chu du khắp nơi - 1
Năm 1996, bà Cao Chí Hiệp (sống ở Trung Quốc) được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú giai đoạn cuối. Bác sĩ nói bà chỉ sống được thêm nhiều nhất 3 năm nữa.
Cụ ông 20 năm lái xe đưa vợ bị ung thư chu du khắp nơi - 2
Những cuộc phẫu thuật, hóa trị và xạ trị liên tục khiến bà Cao chịu nhiều đau đớn. Bà bị rụng tóc, thường xuyên nôn ói và không thể đứng vững. Vì thương vợ, ông Cốc Chính Đông quyết định nghỉ hưu sớm và đưa bà đi du lịch khắp nơi và gọi đó là "hành trình đánh bại ung thư". Thực chất, người chồng chỉ muốn vợ được vui vẻ, không còn gì nuối tiếc những ngày cuối đời.

Thời điểm đầu, hai vợ chồng ông Cốc đi theo các tour du lịch. Sau đó, ông nhận ra sức khỏe của vợ ngày một tốt hơn nên đã dùng hết tiền tiết kiệm mua một chiếc xe rồi bắt đầu hành trình của riêng hai người.

Cụ ông 20 năm lái xe đưa vợ bị ung thư chu du khắp nơi - 3
Trong 21 năm qua, ông Cốc cùng vợ mình đã đi được quãng đường 250.000 km, đặt chân tới hơn 1.100 địa điểm du lịch. Họ đến Bắc cực rồi Nam Á, tự lái xe qua Lào và Thái Lan, cùng nhau trải qua bão cát ở Tân Cương… Những khó khăn không mài mòn ý chí, ngược lại càng khiến cả hai quyết tâm biến cuộc sống thành một hành trình ý nghĩa.
Cụ ông 20 năm lái xe đưa vợ bị ung thư chu du khắp nơi - 4
Đáng ngạc nhiên là từ đó tới nay, căn bệnh ung thư dường như "chào thua" bà Cao.

Trạng thái thể chất và tinh thần của bà ngày càng khởi sắc. Khi đến bệnh viện kiểm tra, bà không còn phải dùng thuốc nữa.

"Gặp được ông ấy là sự sắp đặt của ông trời. Cuộc đời này gặp được tri kỷ như vậy là phúc phận của tôi", bà Cao xúc động nói.

Cụ ông 20 năm lái xe đưa vợ bị ung thư chu du khắp nơi - 5
Năm 2003, cặp vợ chồng đi khắp các tỉnh Trung Quốc. Trên đường đi, ông bà gặp và kết bạn với nhiều người có chung cảnh ngộ. Họ cũng là những bệnh nhân ung thư, đã từng mất đi hy vọng sống.

Năm 2010, ông Cốc Chính Đông khi đó 64 tuổi bị lật xe ở Tây Tạng. Hai vợ chồng bị thương nặng. Ông Cốc bị gãy xương sống, không thể cử động, phải nằm viện một thời gian dài. Lần này, bà Cao trở thành người cận kề, chăm sóc chồng sớm tối. Khi dần bình phục, bà an ủi chồng: "Mọi chuyện qua rồi, không còn gì phải sợ nữa. Hãy tiếp tục lên đường ông nhé".

Cụ ông 20 năm lái xe đưa vợ bị ung thư chu du khắp nơi - 6
"Chỉ cần bà dám ngồi, tôi sẽ dám lái", ông Cốc hạnh phúc trả lời.
Cụ ông 20 năm lái xe đưa vợ bị ung thư chu du khắp nơi - 7
Để tiện cho các chuyến đi dài ngày và cũng để bà xã được sống thoải mái, ông Cốc đã cải tiến chiếc xe thành một ngôi nhà di động, với đầy đủ nhà vệ sinh, giường nằm, bếp, tủ lạnh...
Cụ ông 20 năm lái xe đưa vợ bị ung thư chu du khắp nơi - 8
Nhiều người cho rằng để có được cuộc sống nay đây mai đó, vô lo vô nghĩ như vậy, vợ chồng ông Cốc phải là người "lắm tiền nhiều của" hay sống nhờ vào sự chu cấp của con cái. Thực tế, mọi chi phí sinh hoạt của ông bà chỉ dựa vào mức lương hưu trí 8.000 tệ mỗi tháng. Họ thường ngủ trong xe, tự đi chợ, nấu nướng, ăn uống đơn giản, cũng như chọn đi các tỉnh lộ, quốc lộ để giảm chi phí cầu đường.

40 năm gắn bó, 20 năm cùng rong ruổi trên nhiều cung đường, nghèo khó không ngăn được tình yêu chung thủy ông bà dành cho nhau, công việc không chia cắt được họ, thậm chí căn bệnh ung thư hay cái chết cận kề cũng không thể khiến cả hai buông tay.

"Không gì có thể diễn tả được tình yêu tôi dành cho bà ấy. Tôi có thể hy sinh tất cả vì bà ấy", ông Cốc dành những lời ngọt ngào cho vợ mình.

Cụ ông 20 năm lái xe đưa vợ bị ung thư chu du khắp nơi - 9
Ông Cốc đã tổng kết lại hành trình ngao du của hai vợ chồng, viết thành một cuốn sách, khi xuất bản được rất nhiều người yêu thích. Trong cuốn sách, ông nói cuộc sống hai vợ chồng hiện tại rất lãng mạn: "Hôm nay là núi, ngày mai gặp hồ, ngày kia ngắm biển cả".

"Chỉ cần ông ấy vẫn đủ sức lái xe, tôi vẫn còn có thể ngồi trên xe, chúng tôi sẽ luôn ở trên đường", bà Cao khẳng định.