1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Cụ bà 90 tuổi bị rụng… một đoạn chân

Đó là cụ Kiên Thị T, 90 tuổi, ở xã Lương Hòa A (huyện Châu Thành, Trà Vinh). Cách đây khoảng 20 ngày, chân trái của cụ bỗng nhiên bong rời xương và gân từ đầu gối trở xuống, nhưng không chảy máu.

Chị Trần Thị Hồng, người con thứ ba của cụ T cho biết, cụ T bị bệnh tim đã được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Trà Vinh bốn lần.

 

Lần điều trị sau cùng cách đây hơn một tháng, chân trái của cụ bỗng nhức nhối, một đoạn da chân nổi màu đỏ. Các bác sĩ bệnh viện Trà Vinh cho rằng chân cụ bị tắc mạnh máu, bị thần kinh tọa... Thấy vậy gia đình xin xuất viện để về nhà chăm sóc.

 

Sau đó, chân trái của cụ trở nên bầm tím và mất cảm giác, vài ngày sau thì da và thịt rơi ra. Hơn 10 ngày sau, chân trái của cụ rời ra cả xương và gân từ đầu gối trở xuống nhưng không chảy máu. Hiện nay cụ T vẫn còn tỉnh táo, chỉ uống nước và ăn chút ít thức ăn. Phần chân trái còn lại vẫn đau nhức và có dấu hiệu lan đỏ lên, khả năng phần còn lại của chân trái sẽ bị hoại tử.

 

Theo các bác sĩ Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình TPHCM, với những biểu hiện trên của bệnh nhân thì có khả năng bà cụ bị tiểu đường nặng do không phát hiện và điều trị kịp thời. Các bác sĩ cho biết phụ nữ bị tiểu đường dễ chuyển biến nặng, các mạch máu bị nghẽn tắc, thịt, da bắt đầu hoại tử.

 

Việc hoại tử và rụng dần các phần chi còn lại cũng có khả năng sẽ xảy ra, bà cụ phải đi khám chuyên khoa mới biết chính xác được. Đây không phải là trường hợp hiếm gặp, tại bệnh viện thỉnh thoảng cũng có một vài ca tương tự.

 

Theo Pháp luật TPHCM