Gia Lai:

Công an xã đánh hai cha con nhập viện

(Dân trí) - Đang thắc mắc về việc công an xã giải quyết va chạm giao thông không công bằng, 2 cha con ông Tấn bất ngờ bị một số công an xã Ia Krêl (Đức Cơ, Gia Lai) lao vào đánh đến mức phải nhập viện.

Ông Nguyễn Tấn (44 tuổi, thôn Thanh Tân, xã Ia Krêl) và con rể Trần Văn Hoàn (20 tuổi, thôn Quyết Thắng, Ia Din, Đức Cơ) kể: Ngày 16/10, ông Tấn và một người tên Minh trú cùng xã có va quệt xe với nhau trong lúc tham gia giao thông. Ngày 17/10, Công an xã Ia Krêl mời 2 bên lên trụ sở làm việc rồi xuống hiện trường và thống nhất cho cả 2 bên lên xã lấy xe về vì cả 2 đều chỉ bị xây xước nhẹ.

Hôm sau, cha con ông Tấn lên trụ sở công an xã lấy xe nhưng không được; chỉ có ông Minh được ông Nguyễn Tiến Sơn - Phó trưởng Công an xã - gọi vào trả xe. Cha con ông Tấn thắc mắc thì bị công an viên Cao Bá Ngọc dùng tay tát vào mặt Hoàn, công an viên Nguyễn Khánh Hoàng lao vào đánh Hoàn tới tấp.

Thấy con rể bị đánh, ông Tấn can ngăn thì ông Sơn cùng với 1 công an viên Trần Hữu Thiết lao vào dùng dùi cui đánh cha con ông Tấn. Bị đau, cha con ông Tấn kêu la thì một số người dân đang đánh bóng chuyền gần đó chạy sang: “Cha con tôi bị công an đánh bị thương trước trụ sở UBND xã, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND xã cùng một số cán bộ khác trong chính quyền đứng chứng kiến nhưng không nói hay hành động gì. Chỉ khi bà con đến đông chúng tôi mới được cứu” - ông Tấn bức xúc.

Cha con ông Tấn kể lại sự việc
Cha con ông Tấn kể lại sự việc

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Thanh Huận - Bí thư Đảng ủy xã Ia Krêl (người được người dân cũng như nạn nhân cho là đã chứng kiến toàn bộ sự việc) - cho biết, ông chưa nắm được sự việc do anh em công an chưa báo cáo (?). “Chưa có ý kiến chỉ đạo của cấp trên nên không thể cung cấp thông tin cho báo chí được”, ông Huận nói thêm. Ông này cũng khẳng định khi xảy ra sự việc, ông không chứng kiến vì đang đi họp dưới thôn. Tuy nhiên, ông Huận cho rằng, người đánh cha con ông Tấn không phải là công an mà chỉ là thành viên trong tổ tự quản thôn xóm, khi ông đi họp về thấy sự việc nên đã chạy vào can ngăn.

Ông Nguyễn Tiến Sơn, Phó trưởng Công an xã, thì thừa nhận, việc một số công an viên đánh cha con ông Tấn là có thật. Nguyên nhân là do Hoàn có lời lẽ thô tục, sỉ nhục các cán bộ đang làm nhiệm vụ. Ông Sơn khẳng định ông không dính dáng gì đến việc này, ông chỉ "ngồi xem" chứ không tham gia đánh (!).

Ông Sơn cho biết thêm: “Việc đánh nhau với dân xảy ra gần 30 phút ngay tại trụ sở UBND xã, lúc đó có sự chứng kiến của Bí thư, Chủ tịch và nhiều cán bộ khác. Chính ông Huận - Bí thư Đảng ủy xã - đã ra lệnh cho Trưởng Công an xã còng tay mấy công an viên lại”.

Một công an viên khác tiết lộ, lúc xảy ra sự việc anh có vào can ngăn đồng nghiệp của mình nhưng do “anh em nóng tính quá nên can không nổi”.

Thượng tá Trần Trọng Sơn - Phó trưởng Công an huyện Đức Cơ - cho biết: “Kết quả ban đầu của bác sĩ chẩn đoán ông Tấn bị đánh gãy 2 cung xương sườn, anh Hoàn bị chấn thương sọ não kín. Ngày hôm sau gia đình đã chuyển 2 cha con lên Viện quân y 211. Hiện, lãnh đạo Công an huyện đã phân công cán bộ điều tra, tiếp nhận hồ sơ xác minh làm rõ vụ việc. Do cha con ông Tấn đang nằm viện điều trị nên chưa thể lấy lời khai được. Ai sai tới đâu chúng tôi sẽ xử lý tới đó theo đúng quy định của luật pháp”.

Thiên Thư