Công an bơi thuyền vây bắt tên trộm "cố thủ" dưới sông Tô Lịch

(Dân trí) - Người dân khu vực cho biết, người đàn ông nghi đang thực hiện hành vi ăn trộm xe máy thì bị phát hiện nên đã vội vã nhảy xuống sông Tô Lịch "cố thủ". Lực lượng chưc năng phải dùng thuyền vây bắt...

Vụ việc xảy ra vào khoảng 12h trưa nay (24/7), trên sông Tô Lịch, đoạn gần cầu Cót (Yên Hòa, Cầu Giấy - Hà Nội).



Lực lượng chức năng đang uy hiếp để người đàn ông bơi vào bờ

Lực lượng chức năng đang uy hiếp để người đàn ông bơi vào bờ

Một số người dân chứng kiến sự việc trên cho biết, vào khoảng thời gian đó, 1 người đàn ông khoảng 40 tuổi nghi là đang thực hiện hành vi ăn trộm xe máy ở khu vực ngõ 83 đường Nguyễn Khang thì bị người dân phát hiện và hô hoán vây bắt. Quá hốt hoảng, người đàn ông nói trên đã nhảy xuống sông Tô Lịch hòng tìm cách thoát thân, nhưng bị người dân "vây kín" 2 bên bờ. Không thể lên bờ, người này đành "cố thủ" dưới sông không dám lên bờ. 

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng khu vực đã đến hiện trường tìm cách vận động đối tượng tự giác lên bờ nhưng không thành. Lực lượng chức năng đã phải dùng thuyền tiếp cận người đàn ông để thuyết phục đối tượng lên bờ. Đến khoảng 13h40 cùng ngày, người đàn ông này đã bơi vào gần bờ và bị lực lượng chức năng tóm gọn, sau đó dẫn giải về trụ sở để xử lý.

Tại Công an phường Yên Hòa, Thiếu tá Đào Trọng Nghĩa - trưởng Công an phường Yên Hòa (Cầu Giấy - Hà Nội) - cho biết, người đàn ông này đã được cơ quan công an phường đưa về làm việc về hành vi trộm cắp xe đạp. Trong quá trình lấy lời khai, đối tượng bất ngờ bỏ chạy. Khi chạy ra khu vực đường Nguyễn Khang, người này nhảy xuống sông Tô Lịch để tẩu thoát. 

Vụ việc tiếp tục được điều tra làm rõ.

Nguyễn Dương