Cơn mưa vàng giải nhiệt cho Cần Thơ

(Dân trí) - Khoảng 15h ngày 7/4, khi mọi người đã quá mệt mỏi với cái nắng chói chang kéo dài nhiều ngày, một cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống giải nhiệt cho người dân Cần Thơ. Tuy nhiên cơn mưa bất ngờ cũng khiến nhiều người không kịp đối phó.

Người đi đường dừng lại trú mưa
Người đi đường dừng lại trú mưa

Nhiều ngày qua Cần Thơ luôn trong cái nắng 36- 37 độ C, khiến người dân mệt mỏi, khó chịu. Vào khoảng 19-21h hàng ngày, có rất nhiều người vào các siêu thị, trung tâm mua sắm lớn để tránh nóng. Cơn mưa nặng hạt kéo dài hơn một giờ đồng hồ chiều nay đã giúp nhiều người cảm thấy thích thú và thoải mái.

Anh Đình Hà, một người đi đường cho biết, đã mấy tháng nay, cái nắng như thiêu như đốt khiến anh cảm thấy ngột ngạt. Chiều nay cơn mưa “giải nhiệt” gần như tắm mát tất cả.

Mưa bất ngờ giải nhiệt cho nhiều người nhưng cũng khiến nhiều người lỡ dỡ công việc

Mưa bất ngờ giải nhiệt cho nhiều người nhưng cũng khiến nhiều người lỡ dỡ công việc
Mưa bất ngờ "giải nhiệt" cho nhiều người nhưng cũng khiến nhiều người lỡ dỡ công việc

Trái ngược với tâm trạng của anh Hà là chị Thu Hương, cho biết: “Do cơn mưa lớn, bất ngờ, tôi chưa chuẩn bị áo mưa nên phải dừng lại ven đường trú mưa hơn 1 tiếng đồng hồ khiến công việc lỡ dở".

Chị Minh Thu - chủ một tiệm tạp hóa ở đường Mậu Thân, quận Ninh Kiều - thì cho biết, mưa lớn đổ xuống nhanh, chị không kịp dọn dẹp cửa hàng nên nhiều hàng hóa bị ướt. Tuy nhiên cũng nhờ cơn mưa lớn mà chị “trúng mánh”, bán được rất nhiều áo mưa.
 

Thực hiện clip: Nguyễn Hành

Tại nhiều nút giao thông, cơn mưa lớn bất chợt đã gây ùn ứ, kẹt xe cục bộ. Một bảo vệ tại Công ty gạch men Đồng Tâm (gần nút giao thông đường 3/2) cho biết, nguyên nhân kẹt xe ở nút giao thông này là do hệ thống đèn giao thông mất tính hiệu, cộng với trời mưa, nhiều người hỗn loạn chạy trú… 

Cần Thơ đón cơn mưa vàng

Cần Thơ đón cơn mưa vàng

... gây ùn tắc giao thông cục bộ

... gây ùn tắc giao thông cục bộ

Trước đó, những ngày tháng 3 và đầu tháng 4, TP Cần Thơ cũng như các tỉnh ở khu vực ĐBSCL “căng mình” chịu những ngày nắng nóng gay gắt và tình trạng hạn mặn, cháy rừng diễn biến phức tạp. Trong mùa nắng nóng vừa qua, tại An Giang, Kiên Giang, Cà Mau đã xảy ra nhiều đợt cháy rừng; điển hình là An Giang với 9 vụ cháy rừng rải rác. 

Tại đảo ngọc Phú Quốc, vào khoảng tuần cuối của tháng 3 liên tục xuất hiện các đám cháy nhỏ. Hiện Phú Quốc cũng đã đón những cơn mưa đầu tiên, góp phần giảm nguy cơ cháy rừng, khô hạn.

Phạm Tâm - Nguyễn Hành