Nghệ An:
Con đường trăm tỷ, 2 năm mới làm được 4km
(Dân trí) - Con đường liên xã của huyện Tân Kỳ, Nghệ An được duyệt đầu tư hơn 115 tỷ đồng. Qua gần 2 năm tiến hành thi công đến nay mới chỉ 4km được hoàn thành, trải nhựa. Phần còn lại là 1 bãi lầy khốn khổ cho người dân.
Tuy nhiên, đến nay sau 27 tháng thi công, công trình trở thành nỗi ám ảnh cho người dân mỗi lần phải vượt qua... một bãi lầy, nhão nhoét bùn đất. Các loại phương tiện từ xe đạp, xe máy, xe tải, xe con và ngay cả xe công nông đều khó có thể hoạt động được. Con đường đầy rẫy hiểm hoạ rình rập bởi không ít những ổ voi, ổ gà trên suốt quãng đường ngay trong mùa nắng ráo.
Ông Lê Văn Thành một người dân xã Nghĩa Hành bức xúc: “Ngày khởi công họ làm rầm rộ lắm... Không hiểu chủ đầu tư, nhà thầu làm ăn kiểu gì mà nay con đường trở nên tệ hơn khi chưa làm. Đường lầy lội kinh hoàng. Tôi đã chứng kiến cảnh nhiều người đau đẻ, ốm bệnh muốn đưa đến bệnh viện, trạm xá... phải kéo bằng xe bò mất gần cả ngày trời. Biết đến khi nào người dân chúng tôi thoát khỏi cảnh này?”.
Tuyến đường độc đạo với hàng ngàn hộ dân ở Nghĩa Hành làm khổ nhiều nhất là các cháu học sinh. Các cô giáo trường mầm non Nghĩa Hành cho biết, tội nhất là bọn trẻ ở các xóm 1, 2, 3, 4 do ở xa nhất nên hàng ngày các em phải thức dậy sớm xắn quần lội bộ 6-7 cây số để đến trường... Nhìn cảnh học sinh xắn quần lội bộ, cha mẹ, ông bà cõng cháu đến trường, thầy cô cũng lòng trĩu nặng.
Tình trạng này kéo dài từ năm 2010. Sang năm 2011, mưa nhiều, con đường thực sự trở thành bãi lầy khổng lồ dài cả chục km. Chị Nguyễn Thị Đồng, ở xóm 5 gò người đẩy chiếc xe đạp cà tàng, mồ hôi nhễ nhãi than: “Đường kiểu này đi bộ nhanh hơn đi xe đấy chú. Cứ mỗi lần ra khỏi nhà là một lần ngán ngẩm. Không biết đến khi nào đường mới thành đường hả chú...”.
Ông Nguyễn Quốc Tuấn - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hành cho biết: "Đây là tuyến đường rất quan trọng với sinh hoạt, đời sống của người dân địa phương, nay đang trở thành con đường đau khổ. Thời gian qua ở xã chúng tôi có nhiều chuyện nghe như bịa liên quan đến con đường. Dịp tháng 4, tháng 5 vừa qua, một người dân ở xóm 1 khi đưa sản phụ đi đẻ, không có cách nào khác đành dùng xe trâu kéo... Gần đây nhất, hồi tháng 9, gia đình ông Võ Trọng Cường - Bí thư Đảng uỷ xã tổ chức đón thông gia ngoài Bắc vào thăm nhà. Đoàn nhà trai đi được ít cây số thì ô tô không thể tiến thêm được mét nào, đành chấp nhận đứng giữa đường cầu cứu... Nhà gái cuối cùng cũng phải huy động xe trâu ra đón. Đúng là chuyện “cười ra nước mắt” về một dự án “treo”.
Cũng theo ông Thủy, trong một cuộc kiểm tra mới nhất cho thấy lượng đất đổ đường chưa bảo đảm chất lượng, chưa đúng quy định. "Trong thời gian tới huyện sẽ chỉ đạo sát sao hơn. Là chủ đầu tư nhưng vì quá nhiều việc nên chúng tôi đã thuê tư vấn giám sát, thuê tư vấn quản lý dự án. Còn trên thực địa việc thi công như nào, bên thuê phải chịu trách nhiệm trước pháp luật..." - ông Thủy cho biết thêm.
Nguyễn Duy - Sông Hiếu