TPHCM:

"Con đường kiểu mẫu" nhếch nhác và nhốn nháo

(Dân trí) - Con đường kiểu mẫu với nhiều mảng xanh bao bọc lấy kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè dần hồi sinh đang trở nên nhốn nháo, nhếch nhác vô cùng bởi sự chiếm dụng của những hàng quán dịch vụ.

Đường Hoàng Sa, Trường Sa uốn lượn theo dòng kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (TPHCM) trở thành tuyến đường thông thoáng, xanh và sạch kiểu mẫu sau khi UBND TPHCM đầu tư “đại phẫu thuật”. Dòng kênh chết, kênh thối ngày nào nay trở thành dòng kênh xanh mát. Nhưng niềm hân hoan của người dân vừa kịp nhen nhóm thì họ lại buồn rười rượi khi mỗi ngày đi trên con đường dọc kênh lý tưởng lại chứng kiến cảnh những quán nhậu hải sản, cà phê, nhạc trẻ… với các bãi đậu xe tràn xuống cả lòng đường. Những gánh hàng rong, quán cóc cũng mọc lên như nấm sau mưa nhằm phục “thượng đế” gây cảnh bát nháo, lộn xộn.

Dạo quanh một vòng từ cầu Công Lý (quận 3) đến đường Út Tịch (quận Tân Bình) của tuyến đường Hoàng Sa, Trường Sa có thể nhận thấy hình ảnh của con đường xấu đi rất nhiều khi vỉa hè, lòng đường bị người dân lấn chiếm để kinh doanh, làm chỗ đậu xe và xả rác.
Quán cóc mọc san sát trên đường Hoàng Sa
Quán cóc mọc san sát trên đường Hoàng Sa
Quán cóc mọc san sát trên đường Hoàng Sa

Dọc đường Hoàng Sa từ cầu Công Lý đến cầu Lê Văn Sỹ (phường 7, quận 3), nhiều quán nhậu và quán cà phê được bày ra từ khá sớm. Trời về tối thì bàn nhậu được bày la liệt khắp vỉa hè. Xe của khách thì vô tư đậu cả dưới lòng đường.

Nhiều khách vãng lai còn bày bàn nhậu ngay trên lối đi bộ, trên thảm cỏ của vỉa hè bờ kênh để vừa “nhâm nhi” vừa câu cá. Cuộc vui tàn, khi người ra về cũng là những bãi rác tự phát ở lại. Không ai có ý thức dọn dẹp sạch rách mà mình đã dùng dù dọc kênh đều có bố trí thùng rác. “Rác, vỏ lon bia… là một chuyện. Bà con chúng tôi bức xúc nhất là việc mấy người ăn nhậu lại còn thoải mái “giải quyết nỗi buồn” xuống dòng kênh ngay trước bàng dân thiên hạ”, bác Nguyễn Văn Mười, người dân ở đường Hoàng Sa bức xúc nói.

Cứ chập choạng tối, những gánh hàng rong, xe bán bột chiên, cá viên chiên, xe bán bắp… đậu nhan nhản dưới lòng đường. Những thượng đế được phục vụ tận nơi khắp bờ kênh. Không gian dành cho mọi người thư giãn, tập thể dục trở nên chật chội và ngột ngạt.

Đoạn đường Trường Sa từ cầu Lê Văn Sỹ đến cầu Sắt (phường 12, 13, quận 3) không khí càng sôi động hơn. Mật độ các quán nhậu, cà phê nhạc trẻ mọc lên san sát nhau. Một bên bày bàn ghế kín cả lối người đi bộ, bên còn lại thì cũng làm bãi đổ xe. Người đi bộ bị đẩy xuống lòng đường giữa dòng xe cộ đông đúc.

Tại một quán nhậu gần cầu Lê Văn Sỹ, sau khi vệ sinh chén dĩa, tiện tay, người ta đổ cả nước thải lênh láng khắp mặt đường mà chẳng để ý đến người qua lại.
Quán cà phê internet chia nhau bãi đổ xe trên vỉa hè và cả lòng đường
Quán cà phê internet chia nhau bãi đổ xe trên vỉa hè và cả lòng đường
Vỉa hè đường Trường Sa không có lối cho người đi bộ

Đường Trường Sa khu vực phường 3 quận Tân Bình thì từ quán lớn đến quán nhỏ mọc lên không đếm xuể. Các biển quảng cáo, tủ bán thuốc lá, các điểm bán trái cây, bán đồ ăn đêm chen nhau trên vỉa hè. Người ra, người vào quán còn xe cộ đậu vô tội vạ dưới đường. Không những thế, nhân viên các quán nhậu tràn xuống đường chào mời khách.

Trở lại đường Hoàng Sa phía bờ đối diện (thuộc phường 5 Tân Bình và phường 9, quận 3) thì cảnh tượng cũng chẳng gì khác: quán nhậu, tiệm internet tận dụng triệt để vỉa hè làm chỗ đậu xe. Những khu vực vỉa hè vắng vẻ thì cũng được “trang điểm” những gánh hàng rong, xe đẩy,…

Có một điều dễ nhận thấy, dù trời tối nhưng đông đảo cần thủ luôn túc hoạt động tích cực khắp bờ kênh. Xe cộ được chạy hẳn lên lối dành cho người đi bộ ven bờ kênh. Nhiều người tiện tay, vứt luôn túi rác xuống kênh. Buổi tối nhốn nháo trên con đường kiểu mẫu của thành phố, không khí nhộn nhịp và bát nháo chẳng khác nào khu chợ đêm tự phát.

Hình ảnh các quán nhậu tràn lan, xe máy tràn xuống đường và rác rưởi vứt bừa bãi từ các quán nhậu, quán cóc tự phát… đã làm vấy bẩn bờ kênh kiểu mẫu. Trong khi các cấp chính quyền thành phố đang nỗ lực hết mình để khôi phục “lá phổi” của thành phố thì không ít người vì lợi ích cá nhân đã buôn bán, kinh doanh, bất chấp lợi ích mà xã hội đang cố gắng mang lại cho cộng đồng.
Quán cóc phủ kín vỉa hè đường Trường Sa (phường 3, Tân Bình)
Quán cóc phủ kín vỉa hè đường Trường Sa (phường 3, Tân Bình)

Lãnh đạo các phường có bờ kênh đi ngang qua như (P. Đa Kao, Q.1, P.17, Q.Bình Thạnh…) cho biết địa phương đang nỗ lực tuyên truyền nhắc nhở các hộ dân sống ven hai con đường dọc kênh nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, nhất là đối với việc bảo vệ dòng kênh được xanh, sạch, đẹp. Một số quán nhậu đã chấp hành và có cam kết. Một số chủ quán do không chấp hành hoặc tái phạm cũng bị lập biên bản xử lý. Tuy nhiên, người quản lý địa phương cũng cho rằng, do chế tài còn quá nhẹ và không có văn bản hướng dẫn cụ thể nên việc kiểm tra, xử phạt không đủ sức răng đe, lờn thuốc. Một số chủ quán chấp hành theo kiểu đối phó, khi đoàn kiểm tra đi rồi thì mọi chuyện lại đâu vào đấy.

Bà Nguyễn Thị Bích Khanh, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Thạnh cho biết, tuyến đường Hoàng Sa, Trường Sa là tuyến đường kiểu mẫu. Quận Bình Thạnh đã và sẽ kiên quyết xử lý với những người làm nhếch nhác con đường. Quận Bình Thạnh cũng sẽ chỉ đạo các phường tăng cường thanh tra, xử lý vi phạm đối với những người dân tụ tập nhậu nhẹt trên bờ kênh, hàng rong và các quán nhậu lấn chiếm.

Công Quang - Quốc Anh