1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

"Con đường đau khổ" suốt 10 năm ở Hà Nội

(Dân trí) - Dài 570 m, đường Vành đai 1 đoạn Ô Đông Mác - Nguyễn Khoái (Hà Nội) được tăng gấp 3 lần kinh phí sau hơn 10 năm nhưng đến nay tuyến đường "đắt nhất hành tinh" này vẫn chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng.

Cả con đường vẫn vẹn nguyên dáng bóng của một công trường với ngổn ngang xi măng, đất đá, vật liệu xây dựng chất đầy hai bên đường. Vào giờ cao điểm tuyến đường này thường xuyên xảy ra ùn tắc, kẹt cứng.

 

Người dân khốn khổ vì dự án làm đường ì ạch
Người dân khốn khổ vì dự án làm đường ì ạch

Mới đây, để thúc tiến độ thực hiện dự án, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện mọi biện pháp để đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ của dự án. 

Tuy nhiên, cho đến nay, việc thi công và giải phóng mặt bằng vẫn “ì ạch”, nhiều căn nhà vẫn án binh bất động dù nằm trong danh sách phải bàn giao mặt bằng.

 


Khói bụi mù mịt suốt ngày khiến cuộc sống người dân ở đây bị đảo lộn và ảnh hưởng nghiêm trọng

Khói bụi mù mịt suốt ngày khiến cuộc sống người dân ở đây bị đảo lộn và ảnh hưởng nghiêm trọng

Và trong khi chờ đợi một biện pháp quyết liệt hơn từ các đơn vị chức năng trong việc đẩy nhanh tiến độ dự án, hàng trăm hộ dân sống trong khu vực này vẫn hàng ngày phải đối mặt với nỗi ám ảnh về con đường đau khổ bậc nhất ngay giữa Hà Nội.

Hà Trang - Xuân Ngọc