1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Có một Tết thiếu nhi như thế, giữa lằn ranh sống - chết...

(Dân trí) - Thay vì được cha mẹ cho đi chơi ngày Tết thiếu nhi như những bạn bè đồng trang lứa, những em nhỏ đang điều trị ung thư tại bệnh viện K Tam Hiệp (Hà Nội) lại tự tìm cho mình những niềm vui riêng.

Giờ nghỉ trưa, các em tranh thủ ôn lại bài, líu lo những bài hát vừa được các cô y tá và các bạn tình nguyện viên dạy. Đau đớn vì thường xuyên phải điều trị hóa trị nhưng nụ cười của những bệnh nhi nơi đây chưa bao giờ tắt. Nhìn những nụ cười hồn nhiên, trong trẻo như thế này, không ai nghĩ các em đang phải từng ngày giành giật sự sống từ tay tử thần.

Có lẽ sớm phải xa nhà, nên các bé ở đây biết cách tự chăm chút và động viên nhau cùng vượt qua nỗi đau bệnh tật. Có những em bé tự đút cơm cho em khi mẹ tranh thủ nghỉ lấy lại sức cho những chuỗi ngày dài còn lại.


Xuân Ngọc - Hà Trang