Cô gái trẻ tình nguyện mang bình 40kg đi khử khuẩn khắp ngõ, ngách TPHCM

Hương Thảo

(Dân trí) - Phạm Thị Huyền là tình nguyện viên nữ hiếm hoi thực hiện nhiệm vụ phun khử khuẩn lưu động tại TPHCM trong những ngày này.

"Em vừa hoàn thành công việc và ăn bữa tối cùng các anh chị trong đội tình nguyện viên. Đây đã là ngày thứ 20, em sinh hoạt tập trung cùng đội, không về nhà để đảm bảo an toàn cho cả gia đình", cô gái Phạm Thị Huyền (sinh năm 2005) chia sẻ qua điện thoại.

Từ ngày 10/7 đến nay, cứ vào khoảng 8h sáng, Huyền cùng các tình nguyện viên khác trong đội sẽ tham gia phun khử khuẩn các địa điểm khắp Sài Gòn. Cô gái 16 tuổi vác trên vai bình phun khử khuẩn nặng tới 40kg rồi sải bước trong từng hẻm - nơi vừa phát hiện ca nhiễm mới.

Cô gái trẻ tình nguyện mang bình 40kg đi khử khuẩn khắp ngõ, ngách TPHCM - 1
Phạm Thị Huyền trong một lần đi phun khử khuẩn cùng đội.

Từ ngày 10/7 đến nay, Huyền dần quen với bộ quần áo bảo hộ kín mít toàn thân, đôi găng tay, tấm chắn giọt bắn và khẩu trang. Thời tiết nắng nóng của Sài Gòn khiến Huyền nhiều lúc mệt mỏi, khát khô cổ họng, mồ hôi chảy ướt đẫm. "Nhưng em tự nhủ bản thân phải cố lên, cố lên hơn nữa, vì Sài Gòn đang cần mình" cô gái nói.

Cô gái trẻ tình nguyện mang bình 40kg đi khử khuẩn khắp ngõ, ngách TPHCM - 2
Mỗi ngày, để đảm bảo an toàn, Huyền đều mặc kín đồ bảo hộ, đeo khẩu trang, găng tay, kính chắn giọt bắn.

Những ngày đầu, sau khi kết thúc ngày làm việc, vai Huyền hằn lên vết đỏ vì mang nặng nhiều giờ. "Khi em đăng ký tham gia, các anh chị dự định phân công làm công việc hậu cần, do việc phun khử khuẩn chủ yếu do các anh con trai đảm nhận. Khi theo chân các anh, em thấy mình đủ sức khỏe nên chủ động xin cho thử sức. Lúc đầu, em mang bình với ½ lượng dung dịch rồi tăng dần lên", Huyền kể.

Cô gái trẻ tình nguyện mang bình 40kg đi khử khuẩn khắp ngõ, ngách TPHCM - 3
Huyền kiểm tra bình phun khử khuẩn trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Thông thường, mỗi đội phun khử khuẩn gồm 4 thành viên thay phiên nhau làm nhiệm vụ. Vào ngày cao điểm, đội của Huyền phun hết gần 10 bình dung dịch tương ứng 300l dung dịch khử khuẩn, còn trung bình phun khoảng 180l.

"Bây giờ em đã quen công việc. Các anh chị hỗ trợ rất nhiệt tình. Mọi người luôn cố gắng san sẻ với nhau", Huyền nói.

Cô gái trẻ tình nguyện mang bình 40kg đi khử khuẩn khắp ngõ, ngách TPHCM - 4
Các thành viên khác hỗ trợ Huyền trong quá trình đi khử khuẩn.

Để đảm bảo an toàn cho gia đình, Huyền và nhiều thành viên trong đội tình nguyện ăn ở tập trung tại trạm mà không trở về nhà. Tại đây, Huyền được sắp xếp nơi nghỉ ngơi, cung cấp 3 bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng.

"Mấy ngày đầu, em nhớ gia đình lắm, vì chưa đi đâu xa lâu ngày như thế. Mẹ luôn gọi điện động viên em. Mẹ là người thường xuyên tham gia các hoạt động từ thiện nên ủng hộ em đăng ký. Ở đây, các anh chị coi em như em út, rất quan tâm, chăm sóc", Huyền vui vẻ tâm sự.

Trong hành trình gần 20 ngày tham gia đội phun khử khuẩn lưu động, có nhiều thời điểm, áp lực công việc lớn khiến Huyền cảm thấy đuối sức. "Trong một lần, em và các anh đi khử khuẩn tại ngõ nhỏ vừa phát hiện có ca F0. Khi nhìn thấy tụi em qua tấm cửa kính, có 2 em bé đã đưa tay xếp hình trái tim. Khoảnh khắc đó khiến em cảm giác quên hết mệt mỏi, rơm rớm nước mắt xúc động", Huyền xúc động chia sẻ.

Cô gái trẻ tình nguyện mang bình 40kg đi khử khuẩn khắp ngõ, ngách TPHCM - 5
Mặc dù, công việc khử khuẩn vất vả, nhưng Huyền và các tình nguyện viên luôn lạc quan, vui vẻ.

Huyền là một trong số rất nhiều tình nguyện viên trẻ tham gia chống dịch tại TPHCM trong thời điểm này. Huyền trực tiếp đăng ký trên trang Go Volunteer của Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM.

Tùy vào nơi ở cũng như mong muốn của người tham gia để ban điều hành phân bổ vào các nhóm. Hiện nay có khoảng 20 đầu công việc mà tình nguyện viên có thể tham gia bao gồm hỗ trợ lấy mẫu, nhập dữ liệu, phun khử khuẩn, trực tổng đài 1022 - hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid-19, trực tổng đài 115, hỗ trợ hậu cần và các bếp ăn cho lực lượng chống dịch.

Cô gái trẻ tình nguyện mang bình 40kg đi khử khuẩn khắp ngõ, ngách TPHCM - 6
"Trong 10 năm sinh sống ở đây, chưa bao giờ em thấy Sài Gòn vắng vẻ đến thế. Lúc ngồi trên xe làm nhiệm vụ, em vừa thấy nhớ đường phố đông đúc, náo nhiệt và thầm mong dịch bệnh sẽ nhanh chóng qua đi, cuộc sống bình thường sẽ trở lại", Huyền tâm sự.

Sau cuộc trò chuyện ngắn, Huyền xin phép đi ngủ sớm để giữ sức khỏe. Ngày mai, cô gái trẻ nhiệt huyết này sẽ tiếp tục khoác lên mình bộ đồ bảo hộ và mang theo bình dung dịch để tiếp tục hành trình đi khắp Sài Gòn cùng chung tay sớm đẩy lùi dịch bệnh.