1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Cô bảo mẫu thừa nhận hành vi bịt miệng cháu bé

(Dân trí) - Sáng ngày 3/12, tại công an quận Phú Nhuận, cô bảo mẫu Lê Thị Lê Vy thừa nhận hành vi bịt miệng bé Đỗ Ngọc Bảo Trân, 18 tháng tuổi gây hậu quả bé ngưng thở, tim ngừng đập. Tình trạng hiện nay là hôn mê và phù não do thiếu oxy.

Sáng 30/11, chị Nguyễn Đan Thuỳ, mẹ bé Đỗ Ngọc Bảo Trân, đưa bé đến lớp mầm non tư thục Thiên Thơ (P.2, quận Phú Nhuận). Sau khi chị Thuỳ, cũng là cô giáo trong lớp tư thục, xuống tầng trệt thì bé Bảo Trân khóc to quá. Cô bảo mẫu Lê Thị Lê Vy bèn dùng băng dài khoảng 15 cm, rộng 4 cm dán vào miệng Trân trong khoảng 2 phút với mục đích cho bé nín khóc. Nhưng không ngờ, chỉ 2 phút sau, cô bảo mẫu này phát hiện cháu nằm sấp trên chiếu, có khăn quàng vào mặt. Lê Thị Lê Vy bèn gọi cô Nguyễn Thị Hồng Hà là giáo viên của lớp và bà Phạm Thị Xuân Thu, người quản lý lớp mầm non Thiên Thơ lên.  

Các cô sau đó mới cùng gọi chị Nguyễn Đan Thùy, mẹ của bé Trân lên phòng và đưa bé đi bệnh viện Nhân dân Gia Định vào lúc 9h ngày 30/11. Khi nhập viện, tình trạng của bé là tim ngừng đập, ngừng thở, da tím tái.

Tối 1/12, các bác sĩ tại BV Nhân dân Gia Định đã tiến hành công tác hội chẩn trường hợp cấp cứu cháu Bảo Trân và chuyển cháu lên BV Nhi đồng 1 vào lúc 19 giờ cùng ngày.

Ngày 3/12, Cơ quan CSĐT quận Phú Nhuận đã quyết định khởi tố vụ án với tội danh vô ý gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe người khác, do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính. Cô bảo mẫu Lê Vy không có chuyên môn nghiệp vụ và chỉ học hết lớp năm.  

Mẹ của bé Trân, chị Nguyễn  Đan Thùy khi được thông báo kết quả điều tra chỉ biết nói: đã quá mệt mỏi và lúc này chỉ lo cho con thôi.

Liên quan tới trường Thiên Thơ, thông tin mới nhất của Dân trí là có thể vào sáng nay, 4/12, UBND quận Phú Nhuận sẽ tổ chức đưa lớp của các bé từ 12-18 tháng tuổi sang một trường công.

Hiếu Hiền - Nguyên Tuấn