1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chuyển viện bé gái bị tắt thở ở nhà trẻ

(Dân trí) - Chiều tối qua 1/12, các bác sĩ tại BV Nhân dân Gia Định đã tiến hành công tác hội chẩn trường hợp cấp cứu cháu Bảo Trân. Hy vọng vào sự sống của cháu bé, gia đình đã quyết định chuyển cháu lên BV Nhi đồng 1 vào lúc 19 giờ cùng ngày.

Hiện nay, bé Bảo Trân đang được điều trị tại Khoa Hồi sức Cấp cứu. Bác sĩ Tăng Chi Thượng, GĐ Bệnh viện Nhi đồng 1, cho hay: “Cháu bé vẫn trong tình trạng nguy kịch, hôn mê sâu. Các bác sĩ đã tiến hành các biện pháp hỗ trợ hô hấp, hỗ trợ tuần hoàn cho thở bằng máy và chẩn đoán bệnh qua xử lý hình ảnh. Tuy nhiên, chúng tôi còn phải tiếp tục theo dõi để đưa ra kết luận cuối cùng về sức khoẻ của cháu”.  

 

Về nghi vấn cháu Trân bị cô giáo bịt miệng bằng keo dán khiến cho ngưng thở, ngưng tim hiện vẫn chưa có bằng chứng xác minh rõ ràng. 

 

Trả lời Dân trí về sự việc trên, bà Nguyễn Thị Bích Hạnh - chủ Trường Mầm non Tư thục Thiên Thơ, vẫn phủ nhận hoàn toàn thông tin bé Trân bị tắt thở là do bị dán keo. Theo bà, các giáo viên của trường chỉ dỗ dành chứ không hề đánh đập hay dán keo vào miệng cháu.

 

Chiều 1/12, ông Huỳnh Công Minh, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, đã chỉ đạo hai nhóm công tác vào cuộc điều tra nguyên nhân gây nên ngưng thở cho bé Bảo Trân, bằng cấp của các cô giáo, cũng như tính pháp lý của Trường mầm non tư thục Thiên Thơ.

 

11 giờ trưa 2/11, CQĐT Công an TPHCM cũng đã đến BV Nhi đồng 1 để tìm hiểu vụ việc. 

Bà Hạnh còn cho biết: “Trường Thiên Thơ đã đạt chuẩn và từng lên truyền hình vì là trường chất lượng cao. Hiện 10 giáo viên của trường đều có bằng cấp, có chuyên môn và kinh nghiệm. Chị Thuỳ, Phó Hiệu trưởng cũng biết rất rõ về điều này”.

 

Tuy nhiên, theo xác nhận của bảo mẫu Lê Vy, người chăm sóc Bảo Trân, cô chỉ học đến lớp 11 và chưa có một tấm bằng chuyên môn nào về giáo dục mầm non. Bà Xuân Thu, người trực tiếp quản lý trường cũng thừa nhận cô Hoàng Hà, người đứng lớp của cháu Trân, chưa học xong Trường Trung học Sư phạm Mầm non.

 

Còn theo chị Đan Thùy (mẹ của Bảo Trân), chị chỉ là một bảo mẫu trong trường chứ không hề có chức danh “Hiệu phó” như bà Hạnh nói. Chị cũng phủ nhận thông tin chị là cháu của bà Hạnh như lời bà.

 

Tính pháp lý của Trường Mầm non Tư thục Thiên Thơ cũng không được rõ ràng. Giấy phép hoạt động của trường do UBND phường 2, quận Phú Nhuận cấp năm 2001. Nhưng theo giấy phép này thì đơn vị hướng dẫn và kiểm tra nghiệp vụ trường Thiên Thơ thuộc về Trường Mầm non Sơn Ca 2 chịu trách nhiệm (?).

 

Nguyên Tuấn