Chuyện tình cảm động của nữ giáo viên bị tình cũ tạt axit

(Dân trí) - Ngày chị bị người tình cũ tạt axit, bao ước mơ, hoài bão tưởng chừng đã khép lại. Xung quanh chị chỉ còn là bóng tối. Nhưng rồi anh đã đến và đem theo một tình yêu đích thực giúp chị vượt qua bất hạnh, cùng nhau xây dựng mái ấm hạnh phúc.

Đêm định mệnh...

Đã 16 năm trôi qua nhưng với chị Lê Thị Ánh Dương (SN 1979), giáo viên tại Hội Người mù tỉnh Thanh Hóa, cơn ác mộng đó vẫn vẹn nguyên nỗi hãi hùng kinh hoàng. Người mà chị từng yêu thương lại chính là người gây ra nỗi đau và sự tuyệt vọng đối với chị. Chỉ vì ghen tuông, gã đàn ông mất nhân tính đã nhẫn tâm tạt axit vào người yêu cũ.

Chị Dương hạnh phúc bên gia đình
Chị Dương hạnh phúc bên gia đình

Hồi ấy, cô gái trẻ xinh đẹp Ánh Dương là một trong những học sinh khá giỏi của trường THPT Chuyên Lam Sơn. Sau khi đạt giải 3 kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia, Ánh Dương đã được tuyển thẳng vào khoa tiếng Anh, trường Đại học Sư phạm Thanh Hóa. Tốt nghiệp Đại học, Ánh Dương bắt đầu dạy tại một trường học ở huyện Quảng Xương (Thanh Hóa).

Thời gian này, ai cũng nghĩ rồi mai đây cô sẽ có một cuộc sống an nhàn, hạnh phúc. Nhưng lúc này mối tình giữa cô giáo trẻ Ánh Dương và người yêu tên Lê Thanh Đông dần rạn vỡ. Đông thường ghen tuông vô cớ, có những lần còn xuống tay tát chị giữa đám đông. Ngỡ ngàng về cách cư xử thô bạo của người yêu, năm 2001, chị quyết định nói lời chia tay.

Một tháng sau khi chia tay, một đêm cuối tháng 2/2001, sau khi kết thúc giờ dạy thêm trở về nhà, chị nghe có tiếng xe máy rú ga từ phía sau lao tới. Hai người đàn ông trên xe nhảy xuống hắt thẳng ca axit vào phía chị khiến chị bị bỏng nặng, đôi mắt mù lòa. Sau quá trình điều tra, kẻ gây án không ai khác chính là người yêu cũ Lê Thanh Đông và em trai gã.


Chị Ánh Dương bên cô con gái xinh đẹp.

Chị Ánh Dương bên cô con gái xinh đẹp.

Những tháng ngày sau đó, xung quanh chị chỉ còn là bóng tối. Đã có lúc chị tuyệt vọng, như muốn gục ngã trong niềm đau đớn và tủi hận. Thời khắc ấy, chị hiểu được rằng tất cả thân thể, khuôn mặt và cuộc đời chị đã hoàn toàn thay đổi, thế giới bắt đầu nhạt nhòa đi với chị bởi đôi mắt đã không còn thấy được gì nữa.

“Thời gian đầu, tôi chỉ nghĩ đến cái chết. Bởi vì mình sống sẽ trở thành gánh nặng cho gia đình. Bao nhiêu hoài bão, tương lai của tôi như đã chấm hết từ ngày đó. Lúc ấy, tôi chỉ đóng cửa ở trong nhà vì tủi hổ, không muốn gặp ai, kể cả bạn bè", chị Dương tâm sự.

Được sự động viên từ phía bạn bè và người thân,chị đã gác lại mọi chuyện và cố gắng vượt qua nỗi đau. Sau thời gian dài chữa bệnh chị bắt đầu sinh hoạt tại Hội Người mù Thanh Hóa, và cũng chính từ đây chị bắt đầu nuôi ước mơ dạy tiếng Anh bằng chữ nổi cho các em học sinh. Đến nay, chị là giáo viên duy nhất dạy tiếng Anh bằng chữ nổi ở Thanh Hóa.

Người đàn ông thắp sáng cuộc đời

Đó là câu chuyện của nhiều năm trước, còn giờ đây, bao nhiêu thù hận, đớn đau chị Ánh Dương đã cất vào ngăn tủ quá khứ. Chị đang tận hưởng một cuộc sống hạnh phúc vô tận bên một người chồng lý tưởng và một người con ngoan ngoãn, xinh đẹp.

Kể về gia đình nhỏ hiện tại, chị như vỡ òa vì hạnh phúc, nhiều lúc chị ngỡ đây chỉ là một giấc mơ mà ông trời đã ban tặng cho chị.


Vượt qua mọi nỗi đau, giờ chị Dương, anh Cường cùng nhau xây dựng hạnh phúc, cùng làm việc tại Hội Người mù Thanh Hóa

Vượt qua mọi nỗi đau, giờ chị Dương, anh Cường cùng nhau xây dựng hạnh phúc, cùng làm việc tại Hội Người mù Thanh Hóa

Trong suốt 3 năm với 16 ca phẫu thuật điều trị bệnh cũng là lúc kinh tế gia đình chị rơi vào cảnh khánh kiệt. Như duyên trời định, năm 2003, gia đình chị mua một mảnh đất nhỏ tại cánh đồng rau Tân An để sinh sống. Chàng trai Nguyễn Đình Cường (con trai của người bán đất cho gia đình chị) cảm thương trước số phận của người con gái mù nên thường xuyên qua nhà trò chuyện, động viên. Rồi chẳng biết từ bao giờ, niềm cảm thương phát triển thành tình yêu, chàng trai trẻ Nguyễn Đình Cường đã bỏ qua mọi rào cản để đến với chị, thắp sáng cuộc đời chị.

“Lúc đầu, khi quen nhau tôi cũng không thể nào dám nghĩ tới chuyện tình yêu của cả hai, bởi gương mặt tôi khi đó chẳng còn được lành lặn như lúc ban đầu, tôi còn là một người tàn tật nữa. Mãi về sau khi biết anh ấy thực sự thương yêu tôi thật lòng, lúc ấy tôi như người mới được sống thêm lần nữa...”, chị Dương tâm sự.

Khi biết tin hai người quen nhau, hai bên gia đình đã phản đối kịch liệt. Thế nhưng vượt qua mọi rào cản cuối cùng họ đã đến với nhau sau 2 năm quen biết. Tháng 8/2005, anh Cường giấu bố mẹ cùng chị Dương mang hộ khẩu tới phường đăng ký kết hôn rồi dọn ra ngoài thuê trọ sống. Cuộc sống của hai người vượt qua bao khó khăn và thử thách. Để vun đắp cho tình yêu, anh Cường bắt đầu tìm đủ mọi việc làm để kiếm thêm thu nhập, sau mỗi buổi chiều anh lại chạy xe đạp đến đón chị ở lớp dạy.

Câu chuyện tình giờ đây của chị Dương như câu chuyện cổ tích giữa đời thường
Câu chuyện tình giờ đây của chị Dương như câu chuyện cổ tích giữa đời thường

Và rồi, câu chuyện tình đẹp như cổ tích cuối cùng cũng đơm hoa kết trái. Năm 2008, anh chị sinh bé gái đầu lòng, khỏe mạnh, xinh đẹp. Thời gian này thấy hai con hạnh phúc bên nhau, bố anh Cường cũng vì thế mà thay đổi, chấp nhận để hai người được đến bên nhau trong niềm vui của hai bên gia đình.

Để tiện chăm sóc cho vợ, anh Cường vừa xin vào làm bảo vệ tại Hội Người mù Thanh Hóa. Mỗi buổi sớm anh chở chị đi làm rồi xế chiều anh đón con rồi cùng chị về nhà quây quần bên mâm cơm gia đình.

Khi được hỏi về ước mơ của mình, chị Dương tâm sự: “Ông trời đã lấy đi của tôi đôi mắt nhưng đã đem lại cho tôi được muôn vàn thứ ánh sáng khác, đó chính là anh ấy. Anh ấy đã đến và thay đổi cuộc đời tôi. Giờ đây tôi chỉ có một ước mơ duy nhất là được nhìn thấy hình ảnh của chồng và con, như thế là hạnh phúc lắm rồi!”.

Tùng Anh