Chuyện thú vị chưa biết về chàng tiền vệ Đức Huy của đội tuyển Việt Nam

(Dân trí) - Bà Trần Thị Nhâm, mẹ cầu thủ Đức Huy - tác giả bàn thắng thứ 2 cho tuyển Việt Nam tại trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 - chia sẻ, ngay từ khi còn bé, Đức Huy đã có niềm đam mê đặc biệt với trái bóng. Tìm hiểu thêm về Đức Huy mới biết, chàng cầu thủ 23 tuổi này còn sở hữu nhiều điều thú vị bất ngờ.

 

Chuyện thú vị chưa biết về chàng tiền vệ Đức Huy của đội tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

Giấy phút hàng triệu con tim người hâm mộ bóng đá Việt Nam vỡ òa, khi đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup 2018 sau 10 năm chờ đợi. Trong ảnh là tiền vệ Đức Huy đang nâng cao chiếc cúp vô địch cùng các đồng đội.

 

Hơn 10 ngày sau chiến thắng vỡ òa của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018, những câu chuyện về AFF Cup, về HLV Park Hang-seo, những người "anh hùng" như Anh Đức, Quang Hải, Văn Lâm, Đình Trọng, Đức Huy… vẫn "nóng hổi".

Tại trận chung kết lượt đi diễn ra tại "chảo lửa" Bukit Jalil, Malaysia hôm 11/12, đoàn quân của HLV Park Hang-seo có 2 bàn thắng ở phút 22 và 25 của hiệp 1; tiền vệ Phạm Đức Huy chính là tác giả của bàn thắng thứ 2. Và sau trận hòa đó, Đức Huy là một trong những cái tên được fan hô nhiều nhất.

Niềm đam mê đặc biệt với trái bóng

Phạm Đức Huy sinh năm 1995 tại thôn Đào Lâm, xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. Vốn là một gia đình làm nghề kinh doanh, bà Trần Thị Nhâm, mẹ cầu thủ Đức Huy, đã từng định hướng cho con trai "ăn học thành tài" để tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình.

Chuyện thú vị chưa biết về chàng tiền vệ Đức Huy của đội tuyển Việt Nam - Ảnh 2.

Ngay từ nhỏ, Đức Huy đã bộc lộ niềm đam mê với bóng đá.

 

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, bà Nhâm cho biết, ngay từ khi còn học cấp 1, Huy đã học khá giỏi, đặc biệt là môn toán. “Hồi đó em nó đang học lớp 5, thầy cô trong trường thấy Huy có năng khiếu học toán nên đã cho Huy đi thi”, người mẹ khoe.

Tuy học tốt văn hóa, lại được mẹ định hướng cho sau này tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình, nhưng Đức Huy lại có một niềm đam mê đặc biệt với trái bóng, và chính niềm đam mê đó đã giúp cuộc đời Huy bước sang một trang mới. 

Ngay từ khi lên lớp 3, cứ thấy anh trai Phạm Văn Duy đi đá bóng ở đâu là Huy liền đi theo và sau đó được tham gia thi đấu tại các giải do trường, xã tổ chức.

Thấy cậu con trai quá đam mê bóng đá, bố mẹ Đức Huy đã đồng ý để con trai theo nghiệp “quần đùi áo số”. Sau khi rời đội tuyển U11 của tỉnh Hải Dương, Đức Huy chuyển lên Hà Nội tiếp tục việc học văn hóa và luyện tập chuyên nghiệp nhiều năm tiếp theo. 

Tên tuổi của Đức Huy thực sự được biết đến nhiều hơn khi chơi trong màu áo của Hà Nội FC tại giải V.League và U19 rồi đến U23, đội tuyển quốc gia trong các giải đấu ở khu vực.

Chuyện thú vị chưa biết về chàng tiền vệ Đức Huy của đội tuyển Việt Nam - Ảnh 3.

Nhiều giấy khen và giấy chứng nhận mà Đức Huy giành được trong quãng thời gian còn đi học được mẹ nâng niu cất giữ.

 

“Thời điểm lúc quyết định cho em nó rời nhà lên Hà Nội học cô lo lắm, chỉ sợ nó ham đá bóng quá mà bỏ bê việc học. Sau này nó nói với cô rằng “Mẹ cứ cho con đi đá bóng thử 1 năm xem thế nào, nếu không được gì còn sẽ về thi cho mẹ hẳn 2 tấm bằng đại học luôn”, nghe nó nói xong mà tôi vừa mừng vừa lo”, bà Nhâm chia sẻ.

“Lớn rồi vẫn thích ngủ với mẹ”

Theo bà Trần Thị Nhâm, mặc dù bề ngoài Đức Huy trông có vẻ "sắc sảo", người lớn nhưng đối với cha mẹ, Huy luôn là người con lễ phép, hiếu thảo và nhỏ bé. Mỗi khi có dịp được nghỉ, không phải thi đấu, nam cầu thủ lại bắt xe về ăn cơm với gia đình.

Chuyện thú vị chưa biết về chàng tiền vệ Đức Huy của đội tuyển Việt Nam - Ảnh 4.

Bà Trần Thị Nhâm hạnh phúc với thành công của con trai.

 

“Có mấy lần Huy được nghỉ về quê, em nó cũng đều tâm sự với cô rất nhiều về chuyện tập luyện, ăn uống, sinh hoạt hàng ngày… Nhưng có một điều Huy không bao giờ nói cho cô biết em nó bị chấn thương hay bị đau ở đâu, vì nó không muốn để mẹ phải lo lắng. Mỗi lần nó về chân đi tập tễnh là cô đoán ra ngay, nhưng nếu hỏi bị làm sao thì nó cũng chỉ cười bảo con vừa bị vấp vào đâu đó”, bà Nhâm kể.

“Mấy lần Huy về thăm gia đình, nếu hôm nào em nó có nhiều chuyện muốn tâm sự với cô đều bảo “tối con ngủ với mẹ nhé”, những lần như vậy hai mẹ con đều nói chuyện đến khuya rồi mới đi ngủ”, bà Nhâm hạnh phúc khi nói về con trai.

Nhớ lại bàn thắng vô cùng quan trọng mà Đức Huy ghi trong trận chung kết AFF Cup lượt đi giữa Việt Nam và Maylaysia tối 11/12, bà Nhâm cho biết, ngay sau khi con trai ghi bàn thắng, bà đã ôm chầm lấy chồng và khóc nức nở vì vui sướng và xúc động.

Chuyện thú vị chưa biết về chàng tiền vệ Đức Huy của đội tuyển Việt Nam - Ảnh 5.

Bà Trần Thị Nhâm cùng Đức Huy khi còn nhỏ

 

Mặc dù Đức Huy cùng đội tuyển Việt Nam đã thi đấu hết sức thành công và giành được chức vô địch AFF Cup 2018, nhưng bà Nhâm luôn dặn con trai: “Những chiến thắng đó mới chỉ là những bước đệm ban đầu trong hành trình sự nghiệp của con, nên lúc nào con cũng phải cố gắng rèn luyện thật tốt và không được tự mãn trước những gì đã đạt được thì mới được lâu bền ”.

Nhận cưu mang cháu bé có hoàn cảnh khó khăn


huy7

Ngôi nhà của tiền vệ Đức Huy tại Hải Dương.

Theo bà Nhâm, tại địa phương, Đức Huy đang nhận giúp đỡ, cưu mang một cháu bé có hoàn cảnh khó khăn tên là Hoàng A.M., năm nay mới 10 tuổi. Cháu M. từ khi sinh ra đã không có bố, mẹ lại mắc bệnh nên cháu phải ở cùng với ông bà ngoại đã già yếu.

"Do ở cùng xóm nên ngay từ khi cháu M. còn nhỏ, Huy đã để ý và nhận cưu mang cháu M. Hàng tháng, Huy trích một khoản tiền để trợ cấp hoàn toàn cho cháu M. từ việc ăn uống đến tiền học phí ở trường. Mới gần đây, ông ngoại cháu M. bị ốm nên không thể đưa đón cháu đi học được, Huy đã mua cho cháu M. 1 chiếc xe đạp điện để giúp M. thuận tiện tới trường", bà Nhâm chia sẻ và cho biết bà rất hãnh diện về người con trai có tấm lòng nhân hậu của mình. Bà mong con luôn thành công trong sự nghiệp và giữ vững tinh thần "tương thân tương ái" trong cuộc sống.

Trần Thanh