Hải Phòng:

Chuyến thiện nguyện định mệnh và những ước mơ mãi dở dang

(Dân trí) - Họ là những cô giáo, những cán bộ đoàn năng nổ, giàu tình nhân ái đã cùng nhau lên vùng cao làm thiện nguyện. Nhưng không ai ngờ, chuyến đi định mệnh ấy đã cướp đi sinh mạng của 2 cô giáo và khép lại ước mơ được đứng trên bục giảng của một cô gái trẻ vừa rời ghế trường phổ thông.

Chuyến thiện nguyện định mệnh và những ước mơ mãi dở dang - 1

Không ai ngờ chuyến đi thiện nguyện lại trở thành chuyến xe định mệnh (ảnh CTV)

Sáng nay, ngày (24/7), người thân, bạn bè, hàng xóm và học sinh của 2 cô giáo cùng một cô gái trẻ thiệt mạng trong vụ tai nạn giao thông (TNGT) kinh hoàng tại Tuyên Quang đã lặng lẽ đón thân nhân trở về quê hương. Quê nhà ngập trong những ánh mắt đỏ hoe, những giọt nước mắt và cả những tiếng nấc nghẹn ngào.

1h sáng ngày 24/7, thi thể cô Tr. Ng. B. H. (SN 1979) và cô V. Th. V. A. (SN 1995) cùng là giáo viên Trường tiểu học Lê Hồng Phong, TP.Hải Phòng đã được đưa về Nhà tang lễ Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp để tổ chức tang lễ. Rất đông người thân, đồng nghiệp, học sinh đã túc trực tại đây từ nhiều giờ trước đó.

Theo đồng nghiệp và hàng xóm, cô Tr.Ng.B.H. vốn rất vất vả, đang phải nuôi con nhỏ và mẹ già. Cô H. cũng là người hiền lành, chan hòa với mọi người. Vụ tai nạn đau xót khiến ai cũng bàng hoàng.

Chuyến thiện nguyện định mệnh và những ước mơ mãi dở dang - 2

Hàng xóm nơi ngõ nhỏ gia đình cô H. sinh sống bàng hoàng, đau xót trước cái chết bất ngờ của cô H. (ảnh CTV)

Cũng tại nhà tang lễ, cái chết của cô giáo trẻ V. Th. V. A. để lại cho gia đình, đồng nghiệp, bạn bè nỗi thương tiếc khôn nguôi. Theo các đồng nghiệp, cô V.A. chưa lập gia đình. Tốt nghiệp đại học, cô V.A. về công tác tại trường Tiểu học Lê Hồng Phong. Trong suốt 2 năm công tác tại trường, cô V.A. luôn tỏ ra nhiệt huyết, năng động… được học trò cũng như đồng nghiệp tin yêu, quí mến.

Còn theo bạn bè, khi còn là sinh viên, V.A. luôn học giỏi, ngoan và đã tham gia rất nhiều hoạt động tình nguyện của nhà trường.

Một nạn nhân xấu số khác trong vụ TNGT nghiêm trọng trên là nữ sinh Tr. Th. M. A. (cựu học sinh lớp 12D1 cũng là con gái của Phó Hiệu trưởng Trường THPT Thái Phiên, TP.Hải Phòng). M.A. vừa hoàn thành kỳ thi THPT quốc gia với 22 điểm, em cũng chốt đổi nguyện vọng xét tuyển vào Khoa Văn, trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Thế nhưng cánh cửa tương lai, niềm mơ ước đứng trên bục giảng của em đã trở thành dang dở sau chuyến đi định mệnh ấy.

Sáng cùng ngày (24/7), thi thể M.A. cũng được đưa về gia đình để tổ chức tang lễ.

Theo các thầy, cô từng giảng dậy  M. A. thì em là con út trong gia đình, chị gái M.A. hiện đang là cô giáo đang giảng dạy tại Hà Nội. Khi còn học tập tại trường, M.A. luôn là học sinh giỏi, ngoan, tích cực tham gia các hoạt động của nhà trường.

Một đồng nghiệp của mẹ M.A. cho biết, trước khi nhập học, M.A. đã xin được đi cùng mẹ với đoàn tình nguyện lên Hà Giang. “Ai ngờ, em ấy đã ra đi mãi mãi, bỏ lại tất cả, tuổi trẻ, hoài bão và những năm tháng sinh viên tràn đầy nhiệt huyết…”, cô giáo này nghẹn ngào chia sẻ.

Như Dân trí đã thông tin, một vụ TNGT nghiêm trọng đã  xảy ra khoảng 13h chiều 23/7 tại Km46 Quốc lộ 2 Tuyên Quang - Hà Giang, đoạn qua địa phận huyện Hàm Yên. Vào thời điểm trên, xe khách BKS 15B-027.92 trong khi đang lưu thông trên QL2 theo hướng Tuyên Quang - Hà Giang, đến Km46, khi vào cua đã va vào phần đuôi xe đầu kéo đang lưu thông theo chiều ngược lại. Cú đâm mạnh khiến xe khách quay ngang, đầu xe đâm vào vách taluy dương, hư hỏng nặng. Vụ tai nạn cũng đã khiến 3 người tử vong, nhiều người bị thương.

Chuyến thiện nguyện định mệnh và những ước mơ mãi dở dang - 3

Lãnh đạo TP. Hải Phòng thăm hỏi, động viên và chia buồn với gia đình nạn nhân vụ TNGT (ảnh CTV)

Thông tin từ Thành đoàn Hải Phòng tối 23/7 cho biết, thực hiện chủ đề công tác năm Thanh niên tình nguyện 2019, được sự nhất trí của Ban Thường vụ Thành đoàn, Cung Văn hoá Thiếu nhi thành phố phối hợp với một số trường Tiểu học tổ chức đoàn công tác đi tình nguyện thăm tặng quà thiếu nhi tỉnh Hà Giang.

Đoàn gồm 22 người do ông Nguyễn Hữu Toàn- PGĐ Cung làm trưởng đoàn (không có thiếu nhi).

An Nhiên