Chùm ảnh: Diều bay trên triền đê sông Hồng
(Dân trí) - Nắng tắt, hoàng hôn xuống. Trên bờ đê quanh co dài tít tắp, lũ trẻ thôn quê náo nức thả diều. Diều no gió bay cao, trẻ nghèo mê mải với ước mơ được làm chủ bầu trời.
Những ngày hè này, có dịp đi trên con đường đê Mê Linh - Vĩnh Phúc sẽ bắt gặp hình ảnh những đứa trẻ thôn quê náo nức thả diều.
Mặt mũi lấm lem, áo quần nhếch nhác, có em nhỏ thậm chí "chẳng thèm" mặc quần, lũ trẻ ở độ từ 3 đến 10 tuổi say sưa với những cánh diều đủ màu sắc. Diều no gió bay cao là đám trẻ vui lắm vì phần lớn là diều bọn trẻ tự “thiết kế”, cánh diều bằng nilon, dây diều từ dây cước, được cuốn trên những lon bia, vỏ hộp sữa...
Một nhóc cầm diều, một nhóc kéo dây, cả 2 cùng chạy lấy đà để tung diều lên trời. Diều bay càng cao, các “dân chơi nhí” càng hả lòng hả dạ. Bé Phúc (6 tuổi, ở xã Thạch Đà, Mê Linh, Hà Nội) hồn nhiên nói: “Cháu thích thả diều và biết làm diều nữa. Bao giờ lớn cháu sẽ làm phi công lái máy bay trên trời…”.
Khác hẳn với cảnh phố phường chật hẹp, chen chúc, ồn ào, nóng nực, chiều hè của những đứa trẻ này thật yên ả, thanh bình, vi vu với diều và gió...
Chiều về, bọn trẻ rủ nhau lên đê thả diều
Một nhóc có nhiệm vụ tung diều...
... một nhóc kéo dây
Diều mua...
... cả diều tự làm nằng nilon
Chăm chú "tác nghiệp"
Hồn nhiên
Thỏa ước mơ làm chủ bầu trời với cánh diều no gió
"Diều ơi bay lên, bay lên thật cao"
Cánh diều chở những ước mơ thật hồn nhiên của trẻ bay cao.
Châu Như Quỳnh