1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Chủ trang trại nằm chết bên bờ ruộng

(Dân trí) - Trên đường sang nhà anh Khải xin thuốc lào hút, anh Ba phát hiện anh Khải nằm chết bên bờ ruộng, trên người có nhiều vết máu....

Khoảng 23h30 ngày 18/7, anh Đỗ Văn Ba (SN 1964, ở Phù Lưu, Ứng Hoà, Hà Nội) đi xe máy từ trang trại anh Ba đến trang trại nhà anh Trần Văn Khải (SN 1967, ở Phù Lưu Hạ) để xin thuốc lào hút. Khi đến cánh đồng thôn Hạ, anh Ba phát hiện chiếc xe máy của anh Khải nằm trên bờ và đèn pin vẫn bật sáng cách chỗ xe máy nằm hơn 1m.
 
Nhìn quanh quất không thấy ai, anh Ba lấy đèn pin soi thì phát hiện anh Trần Văn Khải nằm chết gần bờ ruộng. Trên ngực, bụng và 2 đùi của anh Khải có nhiều vết máu. Anh Ba gọi chị Xuyên vợ anh Khải chạy ra và phát hiện 1 con dao tự chế dài khoảng 60cm nằm cạnh anh Khải.

Công an huyện Ứng Hoà tiếp tục bảo vệ hiện trường và phối hợp các phòng nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm, làm rõ vụ án.

Hải Phong