1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chủ quán nước "rụng rời tay chân" khi giáp mặt hung thủ giết người 4 giờ

An Huy

(Dân trí) - "Thời điểm ông ta vào uống nước, tôi ở nhà một mình với đứa cháu nội 3 tuổi. Nếu lúc đó hắn làm bậy thì không biết chuyện gì xảy ra", nữ chủ quán giáp mặt hung thủ kể lại.

Chiều 8/1, hàng trăm cán bộ cảnh sát đang bao vây khu rừng rộng hơn 3ha ở ấp 7, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức (Long An), vây bắt nghi phạm giết nhân viên quán cà phê ở huyện Hóc Môn, TPHCM.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, tại tuyến đường dẫn vào cánh rừng rậm rạp có khoảng 30 chiến sĩ CSCĐ và trinh sát hình sự túc trực. Người dân địa phương không được ra vào cánh rừng để đảm bảo an toàn.

Nhiều người dân hiếu kỳ tập trung về khu vực theo dõi lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Mọi người đều có tâm trạng lo lắng khi hung thủ giết người còn đang lẩn trốn tại địa phương.

Hung thủ đeo khẩu trang kín mít

Bà Huỳnh Thị Tuyết (51 tuổi, chủ quán nước bên cạnh gầm cầu Rạch Nổ, xã Lương Hòa) vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại khoảnh khắc giáp mặt, trò chuyện với hung thủ giết người suốt 4 giờ đồng hồ.

Chủ quán nước rụng rời tay chân khi giáp mặt hung thủ giết người 4 giờ - 1

Bà Tuyết bàng hoàng kể lại lúc giáp mặt hung thủ (Ảnh: An Huy).

Bà Tuyết cho biết, khoảng 16h ngày 6/1, một người đàn ông lái xe máy mang 59S2-980.98 đến trước quán nước của bà mua 5 chai nước suối, 7 chai nước ngọt, 2 bao thuốc lá.

Người này đội nón bảo hiểm và đeo khẩu trang chỉ chừa 2 con mắt. Sau khi mua hàng và trả tiền, ông ta tiếp tục yêu cầu bà bán thêm một chai nước ngọt ướp lạnh và ngồi chồm hổm trước cửa quán uống.

"Tôi thấy vậy mới bảo ông ta vào ghế đá ngồi. Ông ta vào ghế ngồi và kêu thêm ly nước đá uống. Người này có vẻ cảnh giác, sau đó kéo khẩu trang xuống và ngồi nghỉ ngơi", bà Tuyết kể.

Theo nữ chủ quán, qua trò chuyện, người đàn ông này cho biết đi làm ở TPHCM nhưng thất nghiệp, mới về lại quê. Trong lúc quay lại TPHCM thì ghé quán uống nước.

Ông ta bảo chưa có vợ và muốn tìm công ty làm việc. Bà Tuyết khuyên nên xin đi làm phụ hồ vì gần Tết, các công ty không tuyển dụng. Qua tiếp xúc, bà nhận thấy người này có biểu hiện lo lắng nhưng cứ nghĩ là khách uống nước nên không hỏi thêm.

Người này ngồi uống nước, đốt thuốc lá đến hơn 20h30 thì bà Tuyết thông báo quán đến giờ đóng cửa. Lúc này, người đàn ông mới rời đi kèm theo lời cảm ơn.

Khoảng 30 phút sau, khi trinh sát hình sự đến quán, đưa hình hung thủ cho người dân nhận diện, bà Tuyết mới tá hỏa nhận ra vị khách uống nước vừa nãy chính là kẻ giết người.

"Lúc xem hình và biết hung thủ, tôi như rụng rời tay chân vì quá hoảng sợ. Thời điểm ông ta vào uống nước, tôi ở nhà một mình với đứa cháu nội 3 tuổi. Nếu lúc đó hắn ta làm bậy thì không biết chuyện gì xảy ra", bà Tuyết nói.

Chủ quán nước rụng rời tay chân khi giáp mặt hung thủ giết người 4 giờ - 2

Cảnh sát túc trực tại tuyến đường đất dẫn vào khu rừng (Ảnh: An Huy)

Theo nữ chủ quán, khi vừa giáp mặt hung thủ, linh tính bà đã nhận ra có điều gì đó bí ẩn, vì trời lúc này đã hết nắng nhưng vị khách này vẫn đeo khẩu trang vải kín bít, chỉ chừa 2 con mắt.

"Ánh mắt người này liếc dọc, liếc ngang như đề phòng ai đó phát hiện. Một lúc sau ông ta mới cởi khẩu trang ra, uống nước một cách tự nhiên. Tôi quá ám ảnh nên mấy ngày nay cứ vừa tối là tắt điện đóng cửa sớm", chủ quán nói.

Dân ngủ không yên

Trong khi đó, bà Bùi Thị Ba (64 tuổi, ngụ xã Lương Hòa) cho biết khi biết công an vây bắt kẻ gây án giết người, bà cùng hàng trăm hộ dân tại địa phương lo lắng ngày đêm. Bởi, nhà bà và các hộ khác nằm sát mé rừng nơi nghi phạm được xác định đang lẩn trốn.

Hai hôm nay, nhà bà Ba và nhiều hộ dân ở địa phương thay đổi hẳn thói quen sinh hoạt. Vừa tối là tất cả mọi người đều đóng cửa, sáng mở cửa trễ. Đồng thời, công an địa phương cũng phát loa thông báo từng nhà nên mở sáng đèn, hạn chế ra ngoài vào ban đêm.

Theo bà Ba, qua trích xuất camera tại khu vực, người dân địa phương nắm được khoảng 21h ngày 6/1, nghi phạm giết người lái xe máy vào sâu khu dân cư ấp 7. Người này đem xe giấu vào lùm cây đối diện nhà bà, sau đó tháo chạy vào vườn chanh tại khu vực khi bị trinh sát hình sự phát hiện.

Chủ quán nước rụng rời tay chân khi giáp mặt hung thủ giết người 4 giờ - 3

Người dân địa phương hiếu kỳ tập trung theo dõi vụ truy bắt (Ảnh: An Huy).

Từ tối ngày 6/1 đến nay, cảnh sát truy lùng hung thủ ráo riết tại khu vực nhưng chưa phát hiện. Một ngày trước, cảnh sát kiểm tra thì thấy có dấu vết người leo qua hàng rào tôn vào vườn chanh sau nhà của bà. Sau đó, cảnh sát phát hiện ở một đoạn tường tôn khác có vết chân leo ra và đi vào khu rừng.

"Cảnh sát đang ráo riết truy lùng trong khu rừng này. Họ phát hiện có vỏ chuối bỏ lại tại khu vực. Chưa bắt được hung thủ, mọi người ở địa phương luôn cảm thấy bất an, không dám đi làm đồng, làm vườn. Tôi phải bỏ đi lễ nhà thờ qua nay vì sợ nguy hiểm", bà Ba lo lắng.

Trong khi đó, chị Trịnh Thị Mến (42 tuổi, ngụ địa phương) cho biết khu rừng nghi hung thủ đang lẩn trốn rất rậm rạp và chưa được khai hoang. Cây cối mọc um tùm.

Những ngày này, người dân trước khi đi ngủ phải khóa cửa cẩn thận, không dám sơ hở như trước. "Tôi nghĩ hung thủ đã giết người thì chuyện gì hắn ta cũng có thể làm. Chừng nào cảnh sát chưa bắt được nghi phạm thì chúng tôi ngủ không yên giấc", bà Mến nói.

Một cán bộ cảnh sát thuộc Công an tỉnh Long An cho biết, ngoài việc lùng sục trong khu rừng, các cán bộ còn sử dụng chó nghiệp vụ đánh hơi và điều khiển flycam để truy vết. Các chiến sĩ túc trực tại địa phương cả ngày lẫn đêm để làm nhiệm vụ, cho đến khi bắt được hung thủ.

Chủ quán nước rụng rời tay chân khi giáp mặt hung thủ giết người 4 giờ - 4

CSCĐ với công cụ hỗ trợ đang đứng chốt ở bìa rừng (Ảnh: An Huy).

Theo công an, khoảng 10h ngày 6/1, sau khi sát hại nữ nhân viên quán cà phê trên quốc lộ 22, xã Xuân Thới Sơn (huyện Hóc Môn), nghi phạm đã cướp xe máy mang biển số 59S2-980.98 chạy về hướng xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, Long An. 

Sau đó, người này tiếp tục lái xe theo đường tỉnh 830, hướng về huyện Bến Lức. Khi đến khu vực cầu Cả Nổ, xã Lương Hòa (huyện Bến Lức), nghi phạm bị trinh sát hình sự phát hiện nên bỏ lại xe máy, chạy vào khu đất có rừng cây rậm rạp bỏ trốn.

Nạn nhân bị sát hại ở quán cà phê được xác định là chị Ngô Thị Hồng Phúc (32 tuổi, nhân viên).