1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chủ nhà hàng trả lại hơn 200 triệu đồng cho vị khách đãng trí

(Dân trí) - Sau khi ăn cơm xong, khách hàng bỏ quên chiếc túi xách bên trong có hơn 200 triệu đồng tiền mặt và giấy tờ tùy thân. Toàn bộ số tài sản trên đã được chủ nhà hàng cất giữ và trao trả lại cho "khổ chủ".

Ngày 20/11, anh Hoàng Đình Huy (SN 1988, ở thị trấn Quảng Xương, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) cho biết, trưa 19/11, trên đường từ huyện Như Thanh về thành phố Thanh Hóa, anh Huy cùng với một số người bạn có ghé vào nhà hàng Dư Đoán (xã Tế Lợi, huyện Nông Cống) để ăn cơm trưa.

Chủ nhà hàng trả lại hơn 200 triệu đồng cho vị khách đãng trí - 1
Anh Huy đã nhận lại được số tài sản, giấy tờ bỏ quên.

Sau khi ăn cơm xong, anh Huy cùng bạn ra bàn ngồi uống nước và bỏ quên chiếc túi xách bên trong đó có hơn 200 triệu đồng và nhiều giấy tờ tùy thân. Theo anh Huy, đây là số tiền đặt cọc mua đất của người bạn nhờ anh cầm hộ và những giấy tờ tùy thân cá nhân quan trọng khác mang tên anh.

Khi về đến thành phố Thanh Hóa, kiểm tra lại thì không thấy túi tiền, anh Huy và nhóm bạn tá hỏa không biết số tài sản và giấy tờ rơi ở đâu.

Sau một lúc rà soát lại thông tin, anh Huy đoán để quên túi tiền ở quán ăn nên đã nhờ người quen ở thành phố Thanh Hóa liên lạc với chủ nhà hàng và vui mừng khi nhận được tin toàn bộ tài sản đã được chủ nhà hàng cất giữ.

Sau đó toàn bộ số tài sản, giấy tờ anh Huy bỏ quên đã được chủ nhà hàng trao trả lại.

Chủ nhà hàng trả lại hơn 200 triệu đồng cho vị khách đãng trí - 2
Nhà hàng nơi anh Huy bỏ quên tài sản.

Anh Nguyễn Văn Dư, chủ nhà hàng cho biết, sau khi nhặt được chiếc túi, kiểm tra bên trong có hơn 200 triệu đồng và giấy tờ do khách hàng bỏ quên tại nhà hàng, anh đã thông qua người quen để gửi trả lại cho "khổ chủ".

"Đây là số tiền đặt cọc mua đất của một người bạn nhờ cầm hộ, nếu không may bị mất thì tôi không biết phải xoay xở thế nào. Tôi xin được gửi lời cảm ơn nhà hàng Dư Đoán và những người đã giúp tôi cất giữ, tìm lại được tài sản bỏ quên", anh Huy chia sẻ.

Hạ sĩ nghĩa vụ cảnh sát trả lại tài sản cho người đánh mất

Ngày 20/11, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Phòng Cảnh sát cơ động và Hạ sĩ Vũ Minh Hiếu (SN 1999, chiến sĩ nghĩa vụ của Phòng) vừa trao trả số tài sản giá trị cho chị Phạm Thị Lan Anh (SN 1987, thành phố Ninh Bình). 

Trước đó, Hạ sĩ Vũ Minh Hiếu đi học thêm ở khu vực phường Vân Giang, TP Ninh Bình. Đang lưu thông trên đường Lê Hồng Phong, anh Hiếu phát hiện chiếc ví da rơi trên đường.

Chủ nhà hàng trả lại hơn 200 triệu đồng cho vị khách đãng trí - 3

Lãnh đạo Phòng CSCĐ Ninh Bình cùng Hạ sĩ Hiếu trao trả tài sản cho chị Lan Anh.

Nhặt chiếc ví và kiểm tra, anh Hiếu thấy nhiều tiền bên trong và nhiều giấy tờ tùy thân mang tên Hoàng Ngọc Nam (chồng chị Lan Anh), trú tại phố Ngọc Hà, phường Nam Bình. Anh Hiếu đã báo cáo sự việc đến lãnh đạo đơn vị.

Qua xác minh, lực lượng Công an xác định người đánh rơi chiếc ví là chị Phạm Thị Lan Anh. Nhận lại tài sản, chị Lan Anh xúc động, cảm ơn Hạ sĩ Vũ Minh Hiếu nói riêng và lực lượng công an nói chung đã hết lòng vì nhân dân phục vụ. 

Duy Tuyên - Thái Bá