1. Dòng sự kiện:
  2. Cơn bão Prapiroon
  3. Gỡ khó về thuế, tài chính cho báo chí

An Giang:

Chồng đập phá mộ vợ, vứt hài cốt xuống sông

(Dân trí) - Một người đàn ông bất ngờ đập mộ vợ, lấy xương cốt của vợ văng xuống sông. Sự việc hy hữu xảy ra tại ấp Phú Đông, xã Phú Long, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang khiến gia đình đau lòng, gây mất an ninh trật tự địa phương.

Người chồng có hành vi nêu trên là ông Đặng Văn Khỏe (55 tuổi) ngụ ấp Phú Đông, xã Phú Long. Ngày 2/10 vừa qua, ông Khỏe bất ngờ đến phần mộ của vợ mình là bà Trần Thị T., đập vỡ phần mộ, lấy hài cốt vứt xuống sông.

 

Anh em bà T. vô cùng bức xúc trước hành vi xâm phạm mồ mả của ông Khỏe.
Anh em bà T. vô cùng bức xúc trước hành vi xâm phạm mồ mả của ông Khỏe.

Em dâu của bà T. (ở sát vách nhà ông Khỏe) là bà Nguyễn Thị Xứa bức xúc: Bà T. đã mất 13 năm nhưng không được chồng cúng giỗ. Hài cốt bà T. được cải táng 1 lần; có ít nhất 2 lần ông Khỏe vứt lư hương của người vợ quá cố ra bụi tre rồi đập di ảnh vợ.

Đau lòng trước sự việc, mấy ngày qua gia đình bà T. đã trầm mình khắp dòng sông để tìm lại hài cốt của bà nhưng chưa thấy.

 

Người thân bà T. lặn tìm hài cốt của bà nhưng chưa thấy.
Người thân bà T. lặn tìm hài cốt của bà nhưng chưa thấy.

Được biết bà T. và ông Khỏe có với nhau một người con gái, năm nay đã 25 tuổi và đang sống tại địa phương. Bà T. mất năm 2002. Sinh thời, bà T. là người giàu có trong làng, sau khi mất bà để lại cho chồng con nhiều tài sản, trong đó có hơn 10 công đất ruộng. Mộ bà T. hiện nằm trong nghĩa địa của địa phương.

Công An xã Phú Long thừa nhận có sự việc ông Khỏe đập phá mộ vợ, vứt hài cốt vợ xuống sông. Phía công an cũng cho biết ông Khỏe là người bình thường, không có dấu hiệu tâm thần.

Hiện địa phương đang lập hồ sơ trình Công an huyện Phú Tân tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của ông Khỏe.

Bảo Phong