Chồng công khai bồ nhí, đuổi vợ con suốt hơn 30 ngày mắc võng ngủ lề đường

Báo GĐ&XH Cuối tuần nhận được đơn cầu cứu của chị Nguyễn Thị T. (33 tuổi, ngụ huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) về việc bị chồng bạo hành, đuổi ra ngoài đường ngủ khi đang mang thai.

Mới đây, báo GĐ&XH Cuối tuần nhận được đơn cầu cứu của chị Nguyễn Thị T. (33 tuổi, ngụ huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) về việc bị chồng bạo hành, đuổi ra ngoài đường ngủ khi đang mang thai. Nhận được lá đơn đẫm đầy nước mắt, người viết đã tìm về địa phương tìm hiểu và được chính chị T., cùng nhiều nhân chứng xác nhận sự việc.

Ngôi nhà kháng trang của gia đình chồng
Ngôi nhà kháng trang của gia đình chồng
nhưng mẹ con chị T. bị cấm cửa bước vào
nhưng mẹ con chị T. bị cấm cửa bước vào

Tình yêu không có lỗi

Lúc yêu nhau, chị T. được chồng hứa rằng sẽ cho chị một cuộc sống gia đình hạnh phúc. Tin vào lời thề non hẹn biển của người đàn ông kém mình 3 tuổi, chị chấp nhận tiến tới hôn nhân sau gần một năm yêu nhau. Chị không ngờ được rằng, ngày bước chân về nhà chồng cũng là bắt đầu chuỗi ngày đau khổ.

Gặp chị T. vào một buổi chiều mưa tầm tã, người viết đã được tận mắt chứng kiến hoàn cảnh khốn khổ của người phụ nữ này. Dù đang mang bầu và phải nuôi một đứa con nhỏ nhưng đã hơn 1 tháng nay, chị và các con phải mắc võng ngủ ngoài đường, phải sống nhờ những hạt cơm thơm thảo của những người hàng xóm. Có những ngày trời mưa, chị phải dầm mưa để nhường tấm áo mưa cho đứa con trai đầu lòng chưa tròn 3 tuổi của mình. Theo chị cho biết, nguyện vọng duy nhất của chị hiện tại là được chồng buông tha, để chị đưa con về nhà cha mẹ đẻ sống nương nhờ.

Kể về cuộc hôn nhân, chị T. nghẹn ngào cho biết, cách đây 3 năm khi còn làm công nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh, chị tình cờ gặp Huỳnh Hữu Tr. (30 tuổi) trong tiệc sinh nhật bạn. Ngay lần gặp mặt đầu tiên, Tr. đã chủ động làm quen, xin số điện thoại của chị T.. Những ngày sau đó, Tr. liên tục nhắn tin trò chuyện và mời chị đi cafe, xem phim rồi đi ăn uống cùng bạn bè. Sự quan tâm đặc biệt ấy khiến chị T. thực sự rung động.

Bản thân Tr., từ sau lần gặp đầu tiên thì đã “say nắng” người phụ nữ hơn mình 3 tuổi. Sau nhiều lần trò chuyện, Tr. đã chủ động ngỏ lời yêu thương chị. Quá bất ngờ, chị T. thẹn thùng xin phép dành thời gian suy nghĩ. Rồi vào đúng ngày sinh nhật, chị T. đã chấp nhận tình cảm của Tr.. “Những ngày mới yêu Tr. cũng là những ngày hạnh phúc nhất của tôi. Anh ấy luôn quan tâm, chăm sóc”, chị T. chia sẻ.

Ngày chị T. mang thai cũng là lúc, anh Tr. dẫn chị về nhà. Biết chuyện tình cảm của hai người, cha anh Tr. thì đồng tình sẽ làm đám cưới ngay, còn mẹ anh thì tỏ ra không vừa ý. Mãi sau đó, bà mới chịu chấp nhận cho hai người làm đám cưới. Chị T. tâm sự: “Khi được hai bên gia đình chấp nhận, tôi cứ ngỡ mình đang mơ vì được lấy người mình yêu thương. Tôi đã vẽ lên một tương lai tươi sáng cho hai vợ chồng và đứa con trai đang nằm trong bụng. Vậy nhưng, ước mơ và thực tế lại quá xa nhau”.

Lỗi ở người chồng phụ bạc

Ông Châu bức xúc về hoàn cảnh của người cháu dâu
Ông Châu bức xúc về hoàn cảnh của người cháu dâu

Sau ngày cưới, anh Tr. luôn trong tình trạng sáng xỉn chiều say. Những lúc ấy, anh Tr. lại lôi vợ ra đánh đập vô cớ. Nhiều lần bị đánh tới thừa sống thiếu chết, chị vẫn cắn răng cam chịu. Chị T. chỉ biết hy vọng, khi đứa con đầu lòng ra đời thì chồng sẽ tu chí, thương yêu mình trở lại. Nhưng ngày chị trở dạ, không một ai trong gia đình quan tâm. Chị phải nhờ người hàng xóm đưa đi sinh.

“Một mình đi sinh, trong túi lại không có lấy một đồng, tôi phải nhờ người hàng xóm đi vay giúp tiền viện phí. May mà thấy hoàn cảnh quá khốn khổ của tôi, nhiều người hàng xóm đã chủ động đi quyên góp giúp. Từ khi sinh đến lúc ra viện, chồng tôi không hề quan tâm gì. Vậy nhưng mỗi lần cha mẹ gọi điện, tôi luôn phải nói dối rằng được chăm sóc chu đáo”, chị T. tâm sự.

Từ khi đứa bé ra đời, anh Tr. còn trở nên lạnh nhạt hơn với vợ. Sau những giờ đi làm, anh thường tụ tập bạn bé nhậu nhẹt tới tận đêm khuya, bỏ mặc chị với đứa con thơ tự chăm sóc cho nhau. “Từ khi sinh con không đi làm được, chi tiêu, sinh hoạt tôi cũng phải ngửa tay xin chồng. Bị chồng nhiếc móc, tôi rớt nước mắt, muốn mang con về nhà mẹ đẻ. Nhưng nghĩ lại thương con, tôi đành cam chịu”, chị T. trần tình.

Gần hai năm sau khi sinh con, chị T. luôn phải sống trong cảnh “nước mắt chan cơm”. Bi kịch chưa dừng ở đó, khi một lần tình cờ chị phát hiện điện thoại chồng có tin nhắn của một cô gái lạ. Khi vợ gặng hỏi, anh Tr. thẳng thừng tuyên bố đó là bồ nhí. Sau tuyên bố ấy, chồng giáng xuống đầu chị một trận đòn nhừ tử vì tội... xem trộm tin nhắn.

Từ ngày công khai chuyện bồ bịch, anh Tr. đã đuổi mẹ con chị T. ra khỏi nhà. Không nơi nương tựa, chị T. đành phải mắc võng ngoài đường ngủ. Oái oăm hơn là lúc này, chị đang mang trong mình giọt máu thứ hai của người chồng vũ phu. “Từ ngày đuổi mẹ con tôi ra đường tới nay cũng đã hơn 1 tháng, anh ta không một lần trở về xem mẹ con tôi sống chết ra sao”, chị T. chia sẻ.

Xác nhận sự việc, ông Huỳnh Phước Châu (60 tuổi, chú ruột chồng chị T. - PV), cho biết, tuy chị T. là cháu dâu ông, còn gia đình Tr. là anh em với ông, nhưng ông không vì thế mà bênh vực cái sai. Ông cho biết: “Mặc dù tôi là chú của thằng Tr., là em của cha mẹ nó nhưng tôi rất bức xúc trước những hành động bạo hành vợ, bạo hành con dâu của họ. Từ ngày về làm dâu, T. hiền lành, ngoan ngoãn, biết nhà chồng như vậy nên lúc nào cũng nhẫn nhịn, không dám nói nửa câu. Thế nhưng mẹ con Tr. lại đánh đập không thương tiếc. Đây là đứa con dâu mình cưới hỏi đàng hoàng, vậy mà mẹ Tr. lại hùa theo con trai đánh con dâu, thật sự là quá độc ác”.

Ông Châu cho biết thêm, không chỉ có vợ chồng ông, mà những người hàng xóm quanh đây đều nhiều lần phải ngăn cản mẹ con Tr. bạo hành chị T.. Nhưng những lần như vậy, mẹ chồng chị T. lại buông lời lẽ xúc phạm tất cả những ai muốn cản bà “dạy con dâu”. “Những lúc thằng Tr. tỉnh táo, chúng tôi thường khuyên nhủ, nó vâng vâng dạ dạ rồi khi cuốn lấy hơi men thì chứng nào tật nấy. Hiện giờ, nó đã bỏ đi với nhân tình cả tháng rồi, mẹ con cái T. thì không được cha mẹ chồng cho vào nhà, hai mẹ con phải ngủ ngoài đường. Chúng tôi sống xung quanh thương cảm, mỗi người giúp cho bữa cơm. Nhưng lâu dài mà tình trạng này vẫn tiếp diễn thì không ổn chút nào”, ông Châu bức xúc nói.

Theo chị T. cho biết, hiện tại chị đang đợi Tòa án Nhân dân huyện Lai Vung xem xét đơn ly hôn của chị. Chị cũng cho biết nếu một tháng nữa mà tòa vẫn không giải quyết thì chị sẽ đưa con về nhà cha mẹ ruột sinh sống để nhờ ruột thịt chăm sóc. Hơn nữa đứa con thứ hai trong bụng chị cũng ngày càng lớn hơn, chị không thể sống bờ sống bụi như vậy mãi được.

“Thôi thì mình sai mình chịu, các con nó đâu có sai gì đâu mà phải chịu khổ. Mang chúng về với ông bà ngoại, ít nhất cũng có cơm ăn áo mặc, không phải ngủ ngoài trời mưa gió nữa”, chị T. kết thúc câu chuyện trong tiếng khóc nghẹn ngào.

Khi được hỏi về việc chị T. bị gia đình chồng bạo hành, đại diện Ban An ninh xã Long Hậu cho biết, sự việc chị T. bị chồng bạo hành hiện chính quyền vẫn chưa nắm được vì phía ấp không báo lên. Chị T. từng nộp đơn xin rút khẩu khỏi địa phương nhưng chưa được xem xét giải quyết. Sau buổi làm việc với báo GĐ&XH Cuối tuần, chính quyền địa phương sẽ cho mời anh Tr. lên làm việc, yêu cầu chấm dứt hành vi ngược đãi vợ con.

Theo Cầm Thi

Gia đình và Xã hội