1. Dòng sự kiện:
  2. Thảm họa lũ quét Làng Nủ
  3. Mưa lũ lớn ở miền Bắc

Chơi nhầm ngòi nổ, 4 cháu bé nhập viện

(Dân trí) - Sau khi nhặt được một ngòi nổ có hình dạng như cục pin, lũ trẻ kéo nhau về nhà lắp "pin" vào chiếc đèn hỏng để thử. Ngay sau đó, một tiếng nổ chát chúa vang lên khiến cả 4 trẻ phải nhập viện.

Vụ việc xảy ra lúc 12 giờ trưa ngày 11/4 tại gia đình anh Đ.V.C (46 tuổi ngụ Sơn Định, Đồng Nai).

Anh C. là  cha của hai trong 4 cháu bé gặp nạn do vụ nổ gây ra. Trước đó, hai đứa cháu họ và hai con của anh C rủ nhau vào rẫy chơi, thấy một ngòi nổ bị bỏ ở rẫy chúng tưởng là pin nên mang về nhà để thử.

Một tiếng nổ chát chúa vang lên khiến anh C đang ngủ trưa phải giật mình choàng tỉnh. Khi chạy ra trước nhà, anh tá hỏa vì cả 4 đứa trẻ mặt mũi chân tay đầy máu. Ngay lập tức các cháu đã được đưa đến bệnh viện Nhi, Đồng Nai cấp cứu.

Trong số 4 trẻ bị thương có cháu Đ.V.P (13 tuổi con trai anh C) bị thương nặng nhất. Các đầu ngón tay phải bị nát, mắt phải bị vỡ thủy tinh thể nên phải chuyển ngay  lên Bệnh viện Nhi Đồng 1, TPHCM.

Tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, bé P. đã được các bác sĩ cắt lọc phần nát không thể phục hồi của các đầu ngón tay. Do mắt của bé bị nhiều mảnh kim loại bắn vào nên bé tiếp tục được chuyển tới Bệnh viện Mắt, TPHCM.

Các vết thương trên cơ  thể cháu P không gây nguy hiểm đến tính mạng, tuy nhiên bàn tay phải của cháu sẽ để lại những di chứng về sau. Các bác sĩ cũng chưa đưa ra nhận định nào về khả năng mắt phải của cháu có thể nhìn thấy trở lại được hay không.
 
Vân Sơn