1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cà Mau:

Chìm sà lan trên biển, 3 người được cứu sống

(Dân trí) - Trên đường vận chuyển đá từ Kiên Giang về Cà Mau, chiếc sà lan bất ngờ gặp sóng to, gió lớn dẫn đến bị lật chìm. Rất may, 3 người trên sà lan đã được cứu kịp thời.

Nguồn tin trên do Đồn biên phòng Khánh Hội thuộc Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Cà Mau cho biết vào ngày 16/9.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 23h ngày 14/9, trên đường vận chuyển đá từ Kiên Giang về Cà Mau, đến khu vực biển xã Khánh Hội, huyện U Minh (cách cửa biển Lung Ranh khoảng 800 mét về hướng Tây Bắc), sà lan bất ngờ gặp sóng to, gió lớn. Chiếc sà lan mang số hiệu CM-22977 do ông Nguyễn Thành Trực (44 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp, làm thuyền trưởng) bị lật chìm.

Nhận được thông tin, các chiến sĩ bộ đội Đồn biên phòng xã Khánh Hội đã kết hợp với người dân địa phương nhanh chóng đến hiện trường cứu vớt và đã cứu được 3 thuyền viên trên chiếc sà lan bị nạn.

Thuyền trưởng Nguyễn Thanh Trực thông tin, khi mới phát hiện có sóng to, ông định cho sà lan vào bờ để né sóng nhưng không kịp nên đã bị chìm. Trong lúc lâm cảnh “ngàn cân treo sợi tóc” thì các chiến sĩ bộ đội biên phòng đã kịp thời đến cứu vớt.

Hiện, lực lượng chức năng đang kết hợp với người dân trục vớt chiếc sà lan gặp nạn.

Tuấn Thanh