Bình Định:

Chiến sĩ PCCC đội mưa chữa cháy tiệm trang điểm cô dâu

(Dân trí) - Dù trời mưa tầm tã, các chiến sĩ Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh Bình Định vẫn đội mưa dùng vòi lăng tích cực phun nước khống chế đám cháy ở tầng 3 ngôi nhà trong hẻm ở TP Quy Nhơn.


Dù mưa lớn nhưng các chiến sĩ Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh Bình Định vẫn đội mưa dập lửa ở tầng 3 ngôi nhà.

Dù mưa lớn nhưng các chiến sĩ Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh Bình Định vẫn đội mưa dập lửa ở tầng 3 ngôi nhà.

Thông tin ban đầu, khoảng hơn 10 giờ sáng ngày 5/11, người dân ở tổ 23, khu vực 4, phường Thị Nại (TP Quy Nhơn, Bình Định) phát hiện căn nhà của ông Lê Văn Hòa (48 tuổi, ở cùng địa phương) bị cháy nên báo cho lực lượng chức năng.

Nhận được tin, Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh Bình Định đã điều 2 xe chuyên dùng cùng gần 20 cán bộ, chiến sĩ đến tham gia dập lửa. Tuy nhiên, do căn nhà nhỏ nằm trong hẻm, lại không có người trong nhà nên việc tiếp cận hiện trường khá khó khăn.

Ghi nhận tại hiện trường, ngọn lửa bắt nguồn từ tầng 3 của ngôi nhà, lửa bùng phát lớn vì đây là nơi chứa nhiều đồ dùng của gia đình. Trong khi đó, ngoài trời mưa tầm tã, các chiến sĩ vẫn đội mưa tích cực khống chế đám cháy.

Các chiến sĩ phải phá cửa kính để khói thoát ra ngoài và phun nước trực tiếp vào đám cháy đang bốc cháy dữ dội
Các chiến sĩ phải phá cửa kính để khói thoát ra ngoài và phun nước trực tiếp vào đám cháy đang bốc cháy dữ dội

Do căn nhà trong nằm trong hẻm nhỏ, lại không có người trong nhà nên việc tiếp cận hiện trường khá khó khăn. Các chiến sĩ phải qua nhà bên cạnh phá cửa kính tầng 3 của căn nhà đang cháy để thoát khói, đồng thời phun nước trực tiếp vào đám cháy đang cháy lớn.

Sau khoảng 40 phút tích cực chữa cháy, ngọn lửa đã bị khống chế, không để cháy lan sang những hộ dân bên cạnh. Vụ cháy khiến nhiều vật dụng trong nhà bị thiêu rụi.

Khó bốc mù mịt con hẻm
Khó bốc mù mịt con hẻm
Do đám cháy ở tầng 3 ngôi nhà trong hẻm nhỏ, trời thì mưa nên việc chữa cháy rất vất vã
Do đám cháy ở tầng 3 ngôi nhà trong hẻm nhỏ, trời thì mưa nên việc chữa cháy rất vất vã

Theo bà Trần Thị Cúc (48 tuổi, vợ ông Hòa), cho biết ngôi nhà hiện tại không có ai ở, đang cho người cháu làm tiệm trang điểm cô dâu. Lúc xảy ra cháy nhà đóng cửa và được hàng xóm phát hiện báo.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Doãn Công