DNews

Chiến sĩ duyệt binh tại Nga: Tự hào mang màu cờ sắc áo Tổ quốc

Nguyễn Hải

(Dân trí) - 68 chiến sĩ tham gia lễ duyệt binh sáng 9/5 trên Quảng trường Đỏ cảm thấy vô cùng tự hào khi được mang trên mình màu cờ sắc áo Tổ quốc, lan tỏa hình ảnh Quân đội Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Chiến sĩ duyệt binh tại Nga: Tự hào mang màu cờ sắc áo Tổ quốc

Sáng 9/5 - lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên Quảng trường Đỏ (Nga) trong lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại đã khiến hàng triệu con tim người Việt trên khắp cả nước và kiều bào tại nước ngoài vô cùng tự hào, xúc động.

Những bước đi đều, đẹp, oai hùng của khối Quân đội nhân dân Việt Nam đã thể hiện sức mạnh, tinh thần đoàn kết của một quân đội anh hùng, lan tỏa hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ đến với bạn bè quốc tế.

Khối Quân đội Việt Nam tham gia lễ duyệt binh tại Liên bang Nga lần này gồm 68 quân nhân thuộc Trường Sĩ quan Lục quân 1.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ khi tham gia lễ duyệt binh sáng 9/5, đều cảm thấy vô cùng vinh dự, tự hào và xác định đây là một nhiệm vụ quan trọng nên đặt ý chí quyết tâm cao ngay từ những ngày đầu luyện tập.

Con người là yếu tố quan trọng nhất

"Ngay từ đầu, chúng tôi xác định việc lựa chọn con người là yếu tố quan trọng nhất. Vì vậy nhà trường đã lựa chọn những quân nhân có thể hình, thể lực tốt; chiều cao phải từ 1m80 trở lên, cùng với đó là ý chí quyết tâm cao, có thể vượt khó, vượt khổ", Trung tá Hồ Sỹ Quang, Chủ nhiệm bộ môn Điều lệnh đội ngũ Trường Sĩ quan Lục quân 1, chia sẻ với phóng viên báo Dân trí.

Theo Trung tá Quang, điều lệnh đội ngũ của Việt Nam chỉ 106 bước/1 phút còn điều lệnh của Nga là 120 bước/1 phút.

Do tốc độ khi thực hiện đội ngũ của Nga đi nhanh hơn nên đòi hỏi cơ đùi, cơ bụng của các chiến sĩ phải khỏe mới đáp ứng được yêu cầu. Đặc biệt, khi đi nhanh có thể khiến chiến sĩ bị tràn dịch khớp đầu gối, khớp cổ chân nên ảnh hưởng đến kỹ thuật động tác khi luyện tập, cũng như thực hiện nhiệm vụ.

Để đảm bảo yêu cầu về thời gian và đúng theo giáo án đề ra, đơn vị tiến hành băng cổ chân, băng khớp gối và tiến hành đệm vào các vị trí mà chân cọ xát với ủng để bảo đảm cho các học viên có đôi chân khỏe nhất khi luyện tập.

Chiến sĩ duyệt binh tại Nga: Tự hào mang màu cờ sắc áo Tổ quốc - 1

Trung tá Hồ Sỹ Quang, Chủ nhiệm bộ môn Điều lệnh đội ngũ Trường Sĩ quan Lục quân 1 (Ảnh: Nguyễn Hải).

Ngoài ra, đơn vị còn tập bổ trợ cho học viên là mang tạ vào hai chân để tăng sức cho cơ đùi, đưa ra các giải pháp hỗ trợ về mặt y tế, chuyên môn; hướng dẫn các bài tập cóc, tập cơ bụng, tập chạy dài buổi sáng, tăng thời gian luyện tập cho các bài đứng nghiêm.

Khi sang đến Liên bang Nga do thay đổi về thời tiết nên các giáo viên cũng phải nghiên cứu những bài tập, thời gian tập cho phù hợp.

"Mọi khó khăn không thể làm khó được chúng tôi, bởi ngay từ khi ở Việt Nam đoàn đã xác định tư tưởng tốt, quyết tâm rất cao. Cả đoàn cảm thấy rất vinh dự và tự hào khi được đại diện cho Quân đội nhân dân Việt Nam nên quyết tâm càng cao và đây là yếu tố quan trọng giúp đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ", Trung tá Quang tâm sự.

Vị Chủ nhiệm bộ môn Điều lệnh đội ngũ chia sẻ, để có được kết quả tốt nhất, ngoài sự quyết tâm còn là sự đoàn kết, chỉn chu trong quá trình luyện tập.

Đặc biệt, các giáo viên rèn học viên từng chi tiết nhỏ nhất và sự tập trung trong từng lần tập, tính kỷ luật phải đặt hàng đầu.

"Chúng tôi luôn nhắc nhở các học viên là những bước đi của mình vì màu cờ sắc áo, đang thực hiện một nhiệm vụ quốc tế để quảng bá thương hiệu và hình ảnh Quân đội Việt Nam anh hùng đến với bạn bè quốc tế.

Chúng tôi cũng đặt ra những tiêu chí rất cao trong mỗi buổi tập và các học viên đều đáp ứng được chất lượng, buổi tập sau luôn tốt hơn buổi tập trước", Trung tá Quang nhấn mạnh.

Chiến sĩ duyệt binh tại Nga: Tự hào mang màu cờ sắc áo Tổ quốc - 2

Sau những ngày tháng miệt mài luyện tập, sáng 9/5, khi lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên Quảng trường Đỏ (Nga) thành viên trong đoàn vô cùng tự hào khi những bước chân của các chiến sĩ đã khẳng định với thế giới Việt Nam là đất nước đoàn kết, yêu chuộng hòa bình, hướng tới một thế giới hòa bình không còn chiến tranh, không còn bom đạn.

Khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ 

Khi nhận lệnh tham gia lễ duyệt binh tại Liên bang Nga, Nguyễn Hữu Quân, học viên Tiểu đoàn 7, Trường Sĩ quan Lục quân 1, vô cùng tự hào và xác định đây là một nhiệm vụ quan trọng "đầu đời" nên đặt ý chí quyết tâm hoàn thành rất cao.

Quá trình luyện tập, các chiến sĩ trong khối chấp hành nghiêm những giáo án, bài giảng của đội ngũ giảng viên để điều chỉnh tốc độ chân, độ cao, độ dài của bước chân nhằm phù hợp với nhịp nhạc của Nga khi tiến hành duyệt binh trên quảng trường đỏ.

Khi đặt chân đến đất nước Nga, khối nghỉ một đêm, sáng hôm sau bước vào luyện tập. Về thời gian luyện tập, một ngày Quân và đồng đội tập 3 buổi vào sáng, chiều, tối.

"Ban đầu khi mới di chuyển sang nước bạn để tiến hành luyện tập, cũng như chuẩn bị cho lễ duyệt binh chúng tôi có chút bỡ ngỡ do không quen với thức ăn cũng như điều kiện thời tiết.

Sau một vài ngày luyện tập cũng như được sự động viên của thủ trưởng và đội ngũ giảng viên, tôi xác định quyết tâm thực hiện tốt những bài tập, khắc phục mọi khó khăn trong mọi điều kiện thời tiết để hoàn thành nhiệm vụ lần này", Quân tâm sự.

Chiến sĩ duyệt binh tại Nga: Tự hào mang màu cờ sắc áo Tổ quốc - 3

Ngoài những giờ luyện tập với cường độ cao, các chiến sĩ cũng có những giờ giải lao để thầy và trò có thời gian chia sẻ những câu chuyện trong cuộc sống, cùng nhau đưa ra các biện pháp luyện tập để có được kết quả tốt nhất. 

Ngoài những câu chuyện về cuộc sống đời thường còn là những câu chuyện về tình cảm.

"Nhiều đồng đội của chúng tôi cũng lần đầu xa nhà nên mọi người chia sẻ những câu chuyện để vơi đi nỗi nhớ nhà và luôn động viên nhau phải quyết tâm thực hiện thật tốt nhiệm vụ lần này để không phụ lòng mong đợi của mọi người", Quân bộc bạch.

Để có được sức khỏe cũng như tinh thần tốt nhất trước khi tham dự buổi lễ chính thức vào sáng 9/5, khối được các thủ trưởng và tổ giáo viên tổ chức các buổi sinh hoạt để xác định quyết tâm cho học viên.

Đặc biệt, buổi tối 8/5, đoàn đã thảo luận lần cuối để buổi lễ chính thức diễn ra vào sáng hôm sau đi đều nhất, đẹp nhất, oai hùng nhất.

Sau buổi thảo luận, các chiến sĩ cảm thấy một niềm tự hào rất lớn khi giữ một nhiệm vụ cao cả mà Đảng, Nhà nước, Quân đội giao phó nên mọi người đều quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Vinh dự, tự hào bước trên Quảng trường Đỏ

Nhớ lại khoảnh khắc bước đi trên Quảng trường Đỏ sáng 9/5, Quân nói lúc đó vô cùng xúc động, tự hào.

Tự hào vì được mang trên mình màu cờ sắc áo của Tổ quốc, được đại diện cho Quân đội nhân dân Việt Nam - Quân đội anh hùng và thể hiện được tinh thần yêu chuộng hòa bình, đoàn kết quốc tế của nhân dân Việt Nam.

Cùng chung cảm xúc với Nguyễn Hữu Quân, Trung sĩ Lê Xuân Huy, học viên Tiểu đoàn 10, Trường Sĩ quan Lục Quân 1, cảm thấy rất vinh dự khi được đại diện cho Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ - nơi đây Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng chứng kiến nước Nga duyệt binh vào năm 1957.

Chiến sĩ duyệt binh tại Nga: Tự hào mang màu cờ sắc áo Tổ quốc - 4

Trung sĩ Lê Xuân Huy, học viên Tiểu đoàn 10, Trường Sĩ quan Lục Quân 1 (Ảnh: Thu Trang).

Quá trình luyện tập ở Nga, Huy cảm thấy rất khác biệt so với tại Việt Nam do chênh lệch về múi giờ cũng như thời tiết.

Những ngày đầu, nhiều chiến sĩ trong khối cảm thấy rất mệt. Nhưng được sự động viên, chỉ bảo của các thầy, toàn khối đã vượt qua được những khó khăn, dần làm quen với môi trường, cuộc sống mới.

"Chúng tôi luôn suy nghĩ mình là những người đại diện cho Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ nên mọi người rất quyết tâm, tự khắc phục mọi khó khăn, thực hiện theo đúng giáo án của giảng viên để làm sao có yếu lĩnh tốt nhất, động tác đều, đẹp nhất", Trung sĩ Lê Xuân Huy chia sẻ.

Bên cạnh đó, quá trình luyện tập tại Nga, Huy cũng như đồng đội thấy đội hình của Trung Quốc luyện tập rất chuyên nghiệp nên cả đoàn càng quyết tâm, cố gắng hơn.

"Khi nhìn đội hình của Trung Quốc, cả đội đều đặt quyết tâm vô cùng lớn là "mình không được thua ai" và phải chứng minh cho thế giới biết Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng nên mọi người đều quyết tâm rất lớn", Huy bộc bạch.

Sau khi lễ duyệt binh kết thúc, được xem lại những hình ảnh đoàn Việt Nam bước đi oai hùng trên Quảng trường Đỏ, Huy cảm thấy rất vinh dự và phấn khởi khi được ống kính máy quay quay trúng.

Quay trở về Việt Nam, tiếp tục công tác, học tập, Trung sĩ Lê Xuân Huy xác định rõ mục tiêu của mình là học tập thật tốt để không phụ lòng mong đợi của mọi người, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Cuối buổi trò chuyện, Huy và các đồng đội gửi lời cảm ơn Ban giám hiệu Trường Sĩ quan Lục quân 1, các thủ trưởng, cùng các thầy,... đã quan tâm, chăm sóc, động viên các cán bộ, chiến sĩ trong khối trong quá trình luyện tập cũng như thực hiện nhiệm vụ tại Liên bang Nga.