1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cần Thơ

Chia sẻ cơm chay, nước uống miễn phí cho người nghèo

(Dân trí) - Cứ vào các ngày 14,15, 29,30 hàng tháng, gia đình ông Năm Râu lại phát cơm chay miễn phí cho bà con nghèo. Ngoài ra, trước cửa nhà ông luôn có một bình nước lọc cho người đi đường uống miễn phí.

Những ngày gần đây, người dân TP Cần Thơ đã quen với hình ảnh bình nước lọc đặt trước cửa tiệm nhà ông Năm Râu (số 2 đường Lý Tự Trọng, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) kèm dòng chữ “Nước uống miễn phí”. Đó là món quà ông Năm Râu dành tặng những người nghèo hành nghề bán vé số, gánh ve chai,... trong những ngày nóng nực.

Chị Mai bán vé số dạo vui vẻ cho biết: “Từ ngày có cái thùng nước uống miễn phí của chú Năm Râu dân nghèo bán vé số như chúng tôi vui lắm. Vì mỗi khi khát nước, ghé vô uống một cái rồi đi bán tiếp, chứ vô quán kêu ly trà đá có khi chủ quán không bán; mà kêu các loại nước uống khác thì ít nhất cũng tốn từ 7.000 - 10.000 đồng”.

Chia sẻ cơm chay, nước uống miễn phí cho người nghèo

Chị Mai cũng như những người dân lao động nghèo rất biết ơn bình nước miễn phí của ông Năm Râu

Cùng tâm trạng với chị Mai, ông Nguyễn Văn To chuyên gánh ve chai chia sẻ: “Bây giờ bà con nghèo như chúng tôi không chỉ được uống nước miễn phí mà còn được ăn cơm chay miễn phí vào những ngày 14, 15, 29, 30 hàng tháng nữa. Bà con chúng tôi vui mừng và biết ơn gia đình chú Năm Râu nhiều lắm!”.
 

Chia sẻ cơm chay, nước uống miễn phí cho người nghèo

Phát cơm chay miễn phí cho người lao động nghèo

Chia sẻ với PV Dân trí, ông Năm Râu nói: “Việc làm này gia đình chỉ mới bắt đầu từ hơn 1 tuần nay. Gia đình chúng tôi chỉ mong chia sẻ chén cơm, bát nước với bà con nghèo đi đường. Họ có thể xem đây như là một điểm dừng chân, tạm nghỉ ngơi, uống chút nước rồi tiếp tục lên đường mưu sinh”.

Ông Năm Râu còn tiết lộ, vì đây là bình nước công cộng, nhiều người cùng uống nên để tránh bà con bị truyền những bệnh lây lan qua đường miệng, gia đình chỉ sử dụng loại ly dùng một lần để đảm bảo sức khỏe cho bà con. Theo ông Năm Râu, bà con ghé uống nước, nhận cơm chay đa số là người lao động nghèo đi bán vé số, gánh ve chai, đạp xích lô…

Được biết mỗi ngày 14, 15, 29, 30 hàng tháng, gia đình ông Năm Râu phục vụ từ 50 - 100 suất cơm chay. Riêng phần nước uống thì ông Năm Râu đảm bảo không bao giờ hết vì lúc nào trong nhà ông cũng có sẵn 20 bình nước lọc loại 20 lít, sẵn sàng phục vụ người đi đường.

 Ngô Nguyễn