1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Long An:

Chị vợ nhà báo bị đốt mong giảm nhẹ hình phạt cho em gái

(Dân trí) - Dù bà Trần Thúy Liễu ra tự thú nhưng vụ việc vẫn còn trong vòng điều tra. Trò chuyện cùng PV Dân trí, bà Trần Thúy Loan (chị gái bà Liễu) bày tỏ: “Nếu em tôi có bị kết án tù thì xin pháp luật giảm nhẹ tội để em sớm về với các cháu”.


Chị vợ nhà báo bị đốt mong giảm nhẹ hình phạt cho em gái - 1

Kiểm tra lại hiện trường vụ việc. (Ảnh: Huỳnh Hải)

 

Trước đó, tiếp xúc với PV Dân trí vào trưa ngày 22/2, bà Trần Thúy Nga (chị đầu của bà Liễu) cho biết, trước và sau khi vụ án xảy ra (kể cả bà Liễu chưa tự thú) thì 2 cháu Lê Hồng Nhung (đang học lớp 11) và cháu Lê Hồng Châu (đang học lớp 7) đến trường bị bạn bè “nói ra nói vào” về cha và mẹ của mình nên 2 cháu cảm thấy rất buồn tủi.

 

Bà Nga còn cho rằng, hiện do dư luận quá lớn nên dự tính của gia đình là sẽ đưa cháu Nhung và Châu lên TPHCM học chứ không thể cho 2 cháu học ở Long An được.

 

Bà Nga lý giải, nếu em của bà (Thúy Liễu) bị kết án tù thì 2 đứa cháu chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Do nơi các cháu đang học ai cũng biết vụ việc này vì thế nhiều lời đàm tiếu sẽ khiến tâm lý các cháu bất an.

 

Ngoài ra, việc các cháu đi học 1, 2 năm hay nhiều năm nữa thì bà cũng khó quản nổi nên hướng cho các cháu chuyển trường và vào một trường nội trú là tốt nhất vì có nhà trường quản lý chặt chẽ. “Khi đó, ngày thứ 7 hoặc chủ nhật hàng tuần chúng tôi lên TPHCM thăm hoặc rước cháu về nhà chơi sẽ thuận lợi hơn”, bà Nga chia sẻ.

 

Hiện cháu Nhung đã nghỉ học, còn cháu Châu đi học vào buổi sáng nhưng phải có người đưa rước. Theo lãnh đạo Trường THCS T.N (nơi cháu Châu đang theo học) thì từ khi sự việc xảy ra nhà trường cũng luôn động viên cháu vượt qua sự mất mát để học. Tuy nhiên, nếu gia đình muốn chuyển trường cho cháu thì nhà trường cũng sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất.

 

Còn theo bà Trần Thúy Loan, từ khi vụ việc xảy ra đã có nhiều thông tin gây áp lực rất lớn đến cho gia đình bà cũng như cho 2 cháu Nhung và Châu. “Tuy nhiên, dù biết mẹ mình đã gây ra cái chết của cha nhưng 2 cháu Nhung và Châu vẫn không trách mẹ”, bà Loan nói.

 

Khi chúng tôi đến nhà để đốt nén nhang cho người đồng nghiệp quá cố vào chiều tối ngày 22/2, thì người nhà bà Liễu bày tỏ cũng mong muốn sớm kết thúc vụ việc để cuộc sống có thể trở lại bình thường cho 2 cháu Nhung và Châu.

 

Qua lời của bà Trần Thúy Loan thì 2 cháu từng chia sẻ là đã mất cha rồi, giờ mất thêm mẹ chắc cuộc sống sẽ xáo trộn và nhiều khó khăn. Do đó, “nếu em tôi có bị kết án tù thì gia đình tôi và các cháu mong muốn pháp luật hãy khoan hồng giảm nhẹ hình phạt cho con Liễu để sớm về đoàn tụ với con”.

 

Nghe xong lời của bà Loan, chúng tôi nhìn 2 cháu đang đứng tựa vào cửa nhà rồi nhìn vào căn nhà 3 tầng, rộng rãi nhưng hiu quạnh, khói nhang trên bàn thờ của cố nhà báo Hoàng Hùng vẫn còn nghi ngút khiến chúng tôi không khỏi chạnh lòng.

 

Hiện 2 cháu Nhung và Châu đã dọn về ở với bà Trần Thúy Nga (cách đó khoảng 400m), còn ngôi nhà thì luôn đóng cửa im ỉm. Chỉ khi buổi trưa và buổi chiều hàng ngày thì bà Nga mới lên mở cửa để cúng cơm cho anh Hoàng Hùng.

 

Huỳnh Hải