Gia Lai:

Chèo bè về làm giỗ bố, một thanh niên chết đuối

(Dân trí) - Trong lúc chèo bè qua hồ thủy điện để về nhà làm giỗ bố, anh Lớn bị lật bè, ngã xuống hồ thủy điện, mất tích.

Thông tin ban đầu cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 20h ngày 14/9, khi anh Đỗ Xuân Lớn (21 tuổi, trú thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai, Gia Lai) làm nghề đốt than củi cùng một người bạn chèo bè qua hồ thủy điện Sê San 3 (Ia Grai) để về nhà chuẩn bị làm giỗ bố. Do thời tiết đang mưa to, gió lớn nên bè của anh Lớn bị sóng gió đánh đắm.

Người bạn đi cùng anh Lớn may mắn bơi được vào bờ, còn anh Lớn bị nước nhấn chìm. Sau đó, người bạn đi cùng đã về báo tin cho gia đình nạn nhân.

Sau 2 ngày tìm kiếm, đến tối 16/9, thi thể của anh Lớn vẫn chưa được tìm thấy. Hiện lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai vẫn đang phối hợp cùng người dân tổ chức tìm kiếm thi thể người bị nạn.

Thiên Thư