“Chen chân” sắm Tết trong phiên chợ ngày cuối năm

(Dân trí) - Phiên chợ ngày cuối năm đông vui, nhộn nhịp hơn hẳn những ngày thường. Dòng người chen chúc nhau như mắc cửi. Cả người bán và người mua, ai cũng “chạy đua” để kịp về đón Tết.

“Chen chân” sắm Tết trong phiên chợ ngày cuối năm

Sáng 27/1 (tức 30 Tết), người dân đổ về các chợ Tết trên địa TP Đà Nẵng để sắm Tết. Đây là phiên chợ cuối cùng của năm Bính Thân 2016. Chợ Tết ngày cuối năm đông vui, nhộn nhịp hơn hẳn những ngày thường.

Tại chợ Hòa Khánh (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), người bán ngồi tràn ra cả ngoài đường. Dòng người chen chúc như mắc cửi.

Các mặt hàng được bày bán khá đa dạng và phong phú, phục vụ đầy đủ nhu cầu sắm Tết của người dân. Ngày Tết nên hầu như các mặt hàng đều tăng. Đông khách nhất là những mặt hàng đồ cúng như: hoa tươi, trái cây, bánh chưng, vàng mã và các loại rau, củ…

Phiên chợ ngày cuối năm, ai ai cũng vội vã, mua nhanh, bán nhanh để còn kịp về soạn Tết.

Phiên chợ ngày cuối năm đông vui, nhộn nhịp hơn hẳn ngày thường
Phiên chợ ngày cuối năm đông vui, nhộn nhịp hơn hẳn ngày thường

Người bán ngồi tràn cả ra bên ngoài đường lớn
Người bán ngồi tràn cả ra bên ngoài đường lớn

Hoa lay ơn đắt khách trong phiên chợ Tết
Hoa lay ơn đắt khách trong phiên chợ Tết
Ngày 30 Tết, các loại rau xanh cũng đắt khách không kém
Ngày 30 Tết, các loại rau xanh cũng đắt khách không kém
Thịt lợn...
Thịt lợn...
... trầu cau cũng nhộn nhịp người mua
... trầu cau cũng nhộn nhịp người mua
Phiên chợ ngày cuối năm, ai ai cũng vội vã
Phiên chợ ngày cuối năm, ai ai cũng vội vã

Nha Trang: Người dân phố biển hối hả chở mai, đào, cúc... về nhà

Trong chiều 29 và 30 tháng Chạp, sau khi có mưa lớn kéo dài thì thời tiết tại Nha Trang bất ngờ hửng nắng và ấm dần. Dòng người cũng hối hả đổ về chợ hoa Tết mua sắm cho mình những chậu hoa ưng ý nhất để chưng Tết Đinh Dậu
Trong chiều 29 và 30 tháng Chạp, sau khi có mưa lớn kéo dài thì thời tiết tại Nha Trang bất ngờ hửng nắng và ấm dần. Dòng người cũng hối hả đổ về chợ hoa Tết mua sắm cho mình những chậu hoa ưng ý nhất để chưng Tết Đinh Dậu
Không thuê xe chuyên chở, 2 phụ nữ tự chở chậu hoa cúc về nhà
Không thuê xe chuyên chở, 2 phụ nữ tự chở chậu hoa cúc về nhà
Những ngày này, nghề phu hoa ăn nên làm ra nhờ chở hoa cho các gia chủ. Không thưa vắng như vài hôm trước, chiều 29 và 30 Tết cảnh chở xuân về nhà bắt đầu xuất hiện đều đặn trên phố
Những ngày này, nghề "phu hoa" ăn nên làm ra nhờ chở hoa cho các gia chủ. Không thưa vắng như vài hôm trước, chiều 29 và 30 Tết cảnh chở xuân về nhà bắt đầu xuất hiện đều đặn trên phố
Trong sáng nay 30 Tết, thời tiết ở Nha Trang tiếp tục khô ráo, không mưa. Thời tiết này hi vọng sẽ giúp các thương lái sớm bán hết hoa để về nhà cùng gia đình
Trong sáng nay 30 Tết, thời tiết ở Nha Trang tiếp tục khô ráo, không mưa. Thời tiết này hi vọng sẽ giúp các thương lái sớm bán hết hoa để về nhà cùng gia đình
Mai cũng là lựa chọn hàng đầu của người dân phố biển
Mai cũng là lựa chọn hàng đầu của người dân phố biển
Theo một thương lái, khi mới đưa ra bán, mỗi chậu quất dao động 400.000-500.000 đồng nhưng chiều 30 Tết họ giảm giá còn 200.000-300.000 đồng/chậu
Theo một thương lái, khi mới đưa ra bán, mỗi chậu quất dao động 400.000-500.000 đồng nhưng chiều 30 Tết họ giảm giá còn 200.000-300.000 đồng/chậu
Người đàn ông len lỏi giữa dòng người xô bồ ngày giáp Tết để chở xuân về nhà, dù đó là một chậu hoa không lớn
Người đàn ông len lỏi giữa dòng người xô bồ ngày giáp Tết để chở xuân về nhà, dù đó là một chậu hoa không lớn
Người dân ở Nha Trang hối hả chở xuân về nhà trước thềm năm mới Đinh Dậu
Người dân ở Nha Trang hối hả chở xuân về nhà trước thềm năm mới Đinh Dậu

Gia Lai: Người dân phố núi hối hả mang Tết về nhà

Hơn 14h ngày 30 Tết, chợ hoa phố núi Pleiku lượng người tới mua các loại hoa cúc, quất, mai… đông nhất trong các ngày qua. Khắp chợ hoa, cảnh người khiêng chậu cúc, người chở xe máy, người chở bằng ô tô… trở nên đông đúc. Ai ai cũng hối hả, người bán thì mong sớm hết hàng để kịp về đón giao thừa cùng gia đình, người mua thì vui mừng vì đã chọn được thứ mình muốn mua…

Khiêng Tết về nhà
Khiêng "Tết" về nhà

Chị Trần Thị Hạnh (trú TP Pleiku) cho biết, chị là viên chức nhà nước, năm nay nghỉ Tết muộn nên gia đình chị bây giờ mới có thời gian ra chợ hoa để mua chậu quất về trưng trong nhà. Chị Hạnh tâm niệm, quất không chỉ tượng trưng cho mùa xuân, mà nó còn mang lại sự may mắn, hạnh phúc… đối với mỗi gia đình. Vì vậy, chưa Tết năm nào nhà chị thiếu cây quất trong nhà.

Các chậu cúc có chủ mới
Các chậu cúc có chủ mới

Chiều nay, lượng người mua đã tăng rất nhiều so với những ngày trước khiến anh Hùng (quê Tuy Hòa, Phú Yên) vui mừng. Anh cho biết, phần lớn những người bán cúc chậu và quất ở chợ hoa TP Pleiku đều là người quê Phú Yên mang lên đây bán. Vì vậy, chiều 30 Tết là ai ai cũng chộn rộn, mong hết hàng để sớm về đón giao thừa với gia đình.

Anh Hùng chia sẽ thêm, anh mang lên chợ hoa 300 chậu quất, đến giờ, may mắn đã bán sắp hết, mặc dù giá cả năm nay rẻ hơn năm ngoái khá nhiều: “Năm nay người dân đi chợ hoa muộn, chiều 28 Tết mà chợ vẫn vắng hoe người, dân buôn bán chúng tôi ai cũng lo ế, lỗ nặng nên đã hạ giá sớm”.

Một số hình ảnh tại chợ hoa phố núi:

“Chen chân” sắm Tết trong phiên chợ ngày cuối năm - 18
“Chen chân” sắm Tết trong phiên chợ ngày cuối năm - 19
“Chen chân” sắm Tết trong phiên chợ ngày cuối năm - 20
“Chen chân” sắm Tết trong phiên chợ ngày cuối năm - 21

Hà Tĩnh: Hối hả chợ Tết ngày cuối năm

“Chen chân” sắm Tết trong phiên chợ ngày cuối năm - 22

Có mặt tại khu vực chợ Phố Châu của huyện Hương Sơn vào chiều 30 tết, cảnh mua bán diễn ra tấp nập, hối hả. Người dân ở các khu vực, các huyện lân cận như Vũ Quang cũng đổ xô về đây. Vào thời điểm buổi chiều cuối năm, những mặt hàng được các hộ dân chọn mua nhiều nhất là hoa tươi
Có mặt tại khu vực chợ Phố Châu của huyện Hương Sơn vào chiều 30 tết, cảnh mua bán diễn ra tấp nập, hối hả. Người dân ở các khu vực, các huyện lân cận như Vũ Quang cũng đổ xô về đây. Vào thời điểm buổi chiều cuối năm, những mặt hàng được các hộ dân chọn mua nhiều nhất là hoa tươi
“Chen chân” sắm Tết trong phiên chợ ngày cuối năm - 24
“Chen chân” sắm Tết trong phiên chợ ngày cuối năm - 25
Đến câu đối, ảnh Bác Hồ hay đèn lồng
Đến câu đối, ảnh Bác Hồ hay đèn lồng
“Chen chân” sắm Tết trong phiên chợ ngày cuối năm - 27
“Chen chân” sắm Tết trong phiên chợ ngày cuối năm - 28
“Chen chân” sắm Tết trong phiên chợ ngày cuối năm - 29
Nhiều em bé cũng được bố mẹ cho đi sắm tết. Các em khá thích thú khi được bố mẹ mua cho nhiều đồ chơi mới
Nhiều em bé cũng được bố mẹ cho đi sắm tết. Các em khá thích thú khi được bố mẹ mua cho nhiều đồ chơi mới
“Chen chân” sắm Tết trong phiên chợ ngày cuối năm - 31
“Chen chân” sắm Tết trong phiên chợ ngày cuối năm - 32
“Chen chân” sắm Tết trong phiên chợ ngày cuối năm - 33
“Chen chân” sắm Tết trong phiên chợ ngày cuối năm - 34

Nhiều nông dân cũng đang cố gắng để bán hết số nông sản mình làm ra để kịp về sum vầy với gia đình. Tất cả đã tạo ra một nhịp điệu hết sức hối hả, tập nập của không khí chiều 30 tết.

Quảng Nam: Nhộn nhịp chợ quê ngày cuối năm

Chợ quê ở Quảng Nam những ngày cuối năm nhộn nhịp, đông vui nhưng không quá ồn ào. Sản vật đặc trưng của ngày Tết được người dân bày bán khắp nơi, niềm vui đón năm mới luôn hiện hữu trên những gương mặt cười.

Chợ quê sáng sớm 30 Tết trời còn khá lạnh
Chợ quê sáng sớm 30 Tết trời còn khá lạnh

Những phiên chợ quê vẫn còn lưu giữu những nét đẹp rất xưa trong truyền thống văn hóa dân tộc. Vào những ngày cuối năm, được đi một phiên chợ quê mới cảm nhận hết được không khí xuân đang về.

Các bà, các mẹ với đôi quang gánh nặng trĩu trên vai, hàng chất đầy sau xe đến chợ. Mặt hàng được bày bán chủ yếu là của nhà làm: bó bông, kẹp rau, nải chuối ươm vàng…

Nhộn nhịp...
Nhộn nhịp...

Tết năm nay do ảnh hưởng của mưa lũ, thời tiết diễn biến thất thường nên nhiều mặt hàng đều đồng loạt tăng giá. Rau diếp cá với giá 20 ngàn/kẹp, xà lách 40 ngàn/kg, đậu cô ve 50 ngàn/kg...; hầu hết các loại bông đều tăng từ 5.000-10.000/cây, hoa lan có giá từ 60-100 ngàn/chục…; trái cây tăng từ 8.000-15.000/kg...

Nụ cười rạng rỡ luôn hiện hữu trên khuôn mặt, ánh mắt người nông dân
Nụ cười rạng rỡ luôn hiện hữu trên khuôn mặt, ánh mắt người nông dân

Mọi người đi chợ để sắm Tết, tìm mua cho gia đình những vật dụng thực phẩm cần thiết. Có người đến chợ chỉ để tìm mua được một bó lan, có người chỉ để tận hưởng cái không khí Tết rộn ràng của quê hương.

Về quê đi chợ ngày Tết, nhiều người xa quê tìm lại biết bao nhiêu thứ để nhớ. Nhớ lại ngày nhỏ được mẹ mua bánh mứt, bánh tổ, bánh đậu xanh thơm ngào ngạt…

Chợ Tết còn có hương rất riêng của ngày Tết, đó là mùi của hoa quả ngày Tết, mùi của hương trầm nồng dịu, mùi của các loại bánh chỉ riêng Tết mới có...

Tranh thủ...
Tranh thủ...

Chợ Tết, nhiều người như tìm về những kỷ niệm xưa, nét văn hóa đã ăn sâu vào ký ức của mỗi người, nó là nơi thể hiện một phần đời sống của người dân. Chợ quê bày bán nhiều mặt hàng từ nhỏ đến lớn và lưu giữ một nét văn hóa rất riêng của người Việt, của hồn cốt dân tộc.

Hình ảnh chợ quê ngày tết được PV ghi nhận tại chợ Nồi Rang (huyện Duy Xuyên) và chợ Hội An (Quảng Nam).


Những nải chuối ươm vàng, sản vật nhà trồng được bày bán

Những nải chuối ươm vàng, sản vật nhà trồng được bày bán


Đôi vợ chồng già hạnh phúc bên nhau ngày cuối năm

Đôi vợ chồng già hạnh phúc bên nhau ngày cuối năm

Tấp nập kẻ bán, người mua đông vui, nhộn nhịp
Tấp nập kẻ bán, người mua đông vui, nhộn nhịp
“Chen chân” sắm Tết trong phiên chợ ngày cuối năm - 42
Do ảnh hưởng của thời tiết giá rau, hoa quả… đều tăng giá
Do ảnh hưởng của thời tiết giá rau, hoa quả… đều tăng giá
“Chen chân” sắm Tết trong phiên chợ ngày cuối năm - 44
Những sản vật đặc trưng của ngày Tết
Những sản vật đặc trưng của ngày Tết
Hương trầm ngào ngạt gợi nhắc những miền xưa cũ
Hương trầm ngào ngạt gợi nhắc những miền xưa cũ
“Chen chân” sắm Tết trong phiên chợ ngày cuối năm - 47
Người ta đi chợ cũng vì muốn gợi nhớ đến hương hoa quả đậm đà vị Tết
Người ta đi chợ cũng vì muốn gợi nhớ đến hương hoa quả đậm đà vị Tết

N.Linh-C.Bính

Khánh Hồng - Thiên Thư - Xuân Sinh - Thuỷ Nguyên