1. Dòng sự kiện:
  2. Gỡ khó về thuế, tài chính cho báo chí
  3. Tổng thống Nga Putin thăm Việt Nam

Gia Lai:

Che biển số xe để phá hoại nhà dân ngay cạnh trụ sở 113

(Dân trí) - Rạng sáng 22/6, một nhóm người đi trên xe ô tô tải che biển số đến trước số nhà 26 và 26B Hùng Vương (TP Pleiku, Gia Lai) rồi bất ngờ tông sập cửa sắt và biển quảng cáo của 2 nhà trên.

Sự việc xảy ra lúc diễn ra 2 trận đấu giữa đội Đức - Ghana, rạng sáng 22/6. Người dẫn đang xem bóng đá bỗng nghe tiếng “rầm” lớn. Một số người mở cửa sổ ngó ra thì thấy một chiếc xe bán tải (đã che biển số) chở theo nhiều đối tượng tông sập cổng nhà số 26B Hùng Vương của bà Nguyễn Thị Hằng.

Sau khi tông đổ cổng nhà, chiếc xe này liền rời khỏi hiện trường.

Khoảng 30 phút sau, chiếc xe trên lại quay lại, tiếp tục húc đổ cổng sắt và trụ bê tông của nhà bà Hằng. Trên đường rút lui, chiếc xe đã tông gãy biển quảng cáo của nhà 26 Hùng Vương.

Cổng của một gia đình bị tông đổ gãy
Cổng của một gia đình bị tông đổ gãy

Một người dân chứng kiến sự việc cho biết: “Tôi đang xem bóng đá, nghe thấy tiếng động mạnh nên mở cửa sổ đứng trên lầu nhìn. Chiếc xe lao vào húc cổng nhà bà Hằng là xe bán tải nhỏ, đã cũ, trên xe có nhiều người. Trụ sở Công an 113 nằm gần đối diện chỗ xảy ra sự việc, chỉ cách vài chục mét, nhưng nhóm người này vẫn bất chấp. Rõ ràng hành động của nhóm người trên có ý đồ xấu, gây bất an cho người dân chúng tôi”.

Cách hiện trường vụ việc là trụ sở Cảnh sát 113 nằm gần đối diện, cách chỉ vài chục mét
Cách hiện trường vụ việc là trụ sở Cảnh sát 113 nằm gần đối diện, cách chỉ vài chục mét

Chiều 23/6, cơ quan công an TP Pleiku sau khi nhận tin báo đã đến hiện trường điều tra, xác minh sự việc.

Tuệ Mẫn